- Cháu ơi, cháu xinh thế, chắc là tốt bụng lắm. Cháu giúp cụ một việc này nhé? |
||
- Cháu ơi, cháu xinh thế, chắc là tốt bụng lắm. Cháu giúp cụ một việc này nhé? |
||
thay đổi nội dung bởi: gấu trúc, 25-07-2009 lúc 03:08 PM
Trong lớp học: |
||
thay đổi nội dung bởi: gấu trúc, 25-07-2009 lúc 03:08 PM
Người mẹ mắng đứa con trai: |
||
Trong giờ học đạo đức của lớp, giáo viên hỏi một học sinh tên là Hùng: |
||
thay đổi nội dung bởi: gấu trúc, 27-07-2009 lúc 09:12 PM
|
||
Trong giờ học văn, thầy giáo hỏi học sinh: |
||
cám ơn gấu trúc rất nhìu về tất cả những bài này nhé |
||
Bố hỏi con trai: |
||
Tí và Tèo đánh nhau. Một người phụ nữ đi ngang qua và quát lớn: |
||
Ngày học đầu tiên, Ty ngoan ngoãn đến trường. Sau khi dặn dò nội quy…, cô giáo ân cần hỏi: |
||
Cậu bé hỏi người cha: |
||
Bố nói với con trai: |
||
Đang giảng bài, cô giáo chợt dừng lại, bực bội hỏi bạn Thu Hương: |
||
Bố vừa chở Cường về từ phòng khám của nha sĩ, mẹ âu yếm hỏi: |
||
Thắng khệ nệ khênh cái tủ từ phòng này sang phòng kia, bố nhắc: |
||
Trong giờ học, thấy Bảo đang ngủ gục, cô giáo gọi dậy hỏi: |
||
- Đầu tiên người ta mọc răng cửa, răng nanh, răng hàm rồi đến răng gì nữa các em? |
||
Hai anh em Tí và Tèo thập thò ở cửa bếp nhìn mẹ làm bánh. Tí là anh lớn, bảo em: |
||