|
TIẾNG CHÚA GỌI CON
Bạn ơi!
Tiếng Chúa gọi ta như thế nào nhỉ? ngọt ngào êm ái như giọng nói của các MC, ngôn truyền phán dụ như các bác lãnh đạo, nhẹ nhàng khuyên răn của các thầy cô, biện chứng giải thích của các nhà hùng biện, hay im lặng bất thường tận trong sâu thẳm của mỗi con người???
Tiếng Chúa gọi ta như thế nào nhỉ? và ta đã bao lần nghe tiếng Chúa thì thầm với ta? Bạn ơi! Tôi không biết Tiếng Chúa đang thì thầm với bạn như thế nào? Nhưng với tôi, Chúa đang mời gọi tôi bằng chính những thời gian nhỏ bé nhất tôi dành cho Ngài. Mỗi ngày ư? không đâu! mỗi ngày chỉ vỏn vẹn 1 vài phút ngắn ngủi, nhỏ bé nhưng bạn hãy để tâm hồn lắng động thật sự, cầu nguyện cùng Ngài và qua mọi công việc tuy nhỏ bé tầm thường nhưng tiếng Ngài đang đánh động mỗi người chúng ta đó, nếu bạn cũng xót thương người già cả nghèo hèn bên đường tức là tiếng Chúa đang mời gọi bạn đó, vì chúng ta là con cái của Ngài mà, cũng được sinh ra và lớn lên trong tinh yêu vô bờ bến của Ngài mà, Thiên Chúa là tình yêu, Ngài mời gọi mọi người chúng ta bình thường và đơn giản như thế ấy!
Tiếng Chúa gọi tôi khi tôi đang tuyệt vọng, chán chường, khi tôi không còn thiết tha đến cuộc sống trần thế này với những ảo ảnh vật chất phù hoa nữa. Ngài mời gọi tôi trong thinh lặng, trong những tháng ngày tôi trốn tránh xã hội khi một mình lang thang trên biển, khi nhốt mình trong căn phòng kín, khi vất vả khóc than vì thân phận yếu hèn... Nhưng lúc ấy Chúa đang mời gọi tôi, đang trò chuyện cùng tôi và cũng thật giản đơn thôi, tôi đã nhận ra tiếng Ngàii.
Tiếng Chúa gọi Thánh Phaolô khi Phaolô ngã ngựa, Chúa gọi Augustinô trên con đường ông đưa Mẹ về quê sau những tháng ngày sa đọa... Chúa mời gọi mỗi người mỗi thời điểm khác nhau, không ai giống ai nhưng điều quan trọng nhất là bạn có nhận ra tiếng Chúa mời gọi Bạn hay không?
Bạn ơi! Thinh lặng và cầu nguyện đi, bạn sẽ nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi bạn đó! Nếu không tin bạn cũng hãy thử một vài lần xem, tôi nghĩ bạn sẽ nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi bạn!
Giêsu ơi, Ngài gọi con rồi đó
Hiến trao Ngài hết trọn cả xác thân
Và hồn con giờ đây Ngài đã biết
Thuộc về Ngài, chỉ mình Ngài mà thôi
Giêsu ơi, có phải chăng Ngài đã chọn
Một kiếp người hèn yếu quá mỏng manh
Để trở nên một phần trong cuộc sống
Mối chân tình Ngài lớn thấu trời xanh
Giêsu ơi, bài tình ca Ngài đã viết
Con nguyện là dấu lặng nhé Ngài ơi!
Dấu lặng thôi, nhưng con không hề tiếc
Bản nhạc nào cũng cần khoảng lặng thinh
Con ra đi, mang theo bao tủi nhục
Con ngốc ư, hay hóa ngu muội rồi?
Người nói con, và này cha mẹ nữa
Ngăn cản hoài đường con đã chọn đi
Họ đâu hay một tình yêu đích thực
Và cả niềm hạnh phúc của đời con
Chỉ Ngài thôi, một đời con mơ ước
Sống với Ngài trọn đời con mà thôi
Tận Hiến ư, còn gì hơn được thế?
Con quyết rồi, con sẽ sống vì yêu
Chỉ Ngài thôi, con không còn gì nữa
Trọn đời này, chỉ còn Chúa, Chúa ơi!
trích www.svconggiao.net
|
|