  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
tui đã nói rồi, ảnh tượng đó là để phác họa lại hình tượng Đức Chúa Trời, và lúc Đức Chúa phán ra những điều ấy là vì lúc đó dân chúng quá cứng lòng tin và dám cả gan tạc hình những con bò con dê,... để mà thờ, còn nhìn vào giao ước mới ngày nay mà xem ,chính Đức Chúa Cha đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con 1 Ngài là Chúa Giê-su xuống thế làm người. Nhờ đó những người thời xưa đã được xem thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời và cũng nhờ những phép lạ Chúa đã làm để bày tỏ chân dung của mình cho những người ngoại giáo + công giáo. cũng là để họ có thể dễ dàng thờ kính hơn và chuyện tạc lại hình tượng ấy bằng những bức tượng + hình ảnh cũng là để cho việc thờ phượng được dễ dàng hơn, hơn nữa những ảnh tượng đó cũng đã được các Linh Mục làm phép rồi. Thời giao ước cũ, sở dĩ Chúa ko cho họ thờ kính ảnh tượng 1 là vì họ quá cứng lòng và không chịu tin 2 cũng là do quá cứng lòng mà họ dám cả gan tạc những hình con dê, con bò,... để thờ nên Chúa đã cấm họ ko được tạc những thứ tượng liên quan đến những thứ ở trần gian này để mà thờ và họ chỉ được quyền thờ Chúa là Thiên Chúa duy nhất và cũng là cha của họ mà thôi.
"Đức Chúa Trời ghê tởm sự thờ lạy hình tượng. Hình tượng đó có thể là của một người gọi là Như lai, hay Quan âm Bồ Tát, hay một người bụng phệ gọi là ông địa, hay có thể là hình một người bị đóng đinh trên thập giá mà người ta gọi đó là Chúa Giê-Xu, hay là hình tượng một người đàn bà phúc hậu bồng một đứa trẻ kháu khỉnh mà người ta gọi đó là Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng. Một pho tượng hay một tấm hình có tai mà không biết nghe lời cầu xin, có mắt mà không biết nhìn thương xót, có miệng mà không biết phán dạy, có tay mà không biết vỗ về an ủi, và cứu giúp, có chân mà không biết đi. Thờ lạy hình và tượng chắc chắn không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con người khi thờ lạy hình tượng đã hạ nhân phẩm mình xuống thấp hơn loài vô tri bằng gỗ, đồng và đá" còn về câu này nhé, nếu mà y nói như thế á là y có ý mâu thuẫn rất nhiều đó hãy tự đọc lại câu đó mà ngẫm nghĩ xem! những gj` chúng ta không biết thj` đừng bao giờ suy đoán lung tung cả, vì nếu như thế có thể chúng ta sẽ thuộc vào thành phần lạc giáo mà mất đj đức tin của chính mình đó! |
|
|
|
 |
hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo
-
Có 2 người cám ơn con yêu Chúa vì bài viết này:
Quuyền Hạn Của Bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
-
Forum Rules