Love Telling thichduthu nhắn với Thiếu Nhi Công Giáo: Mến chúc các em có một năm mới tràn đầy ơn Chúa, ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo với ông bà, ba mẹ.bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng Ân

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Cây Lê Nhỏ Và Ong Mật

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Cây Lê Nhỏ Và Ong Mật

    CÂY LÊ NHỎ VÀ ONG MẬT


    Trong vườn cây ăn quả có trồng một đám cây lê, khi mùa xuân đến thì cây lê nở đầy hoa. Những con ong mật đến, chúng nó “vù vù” bay tới bay lui bận bịu với việc hút mật hoa, thậm chí có con bò vào trong cả nhụy hoa.

    Có một cây lê nhỏ rất để ý đến cử động của ong mật, nó nghĩ trong bụng: “Hoa của mình nở rất đẹp, nếu ong mật không cẩn thận làm hoa bị hư, thì làm sao có thể kết thành trái lê ngọt ngào chứ ?” thế là nó lớn tiếng nói với ong mật: “Ong mật, cút đi chỗ khác, không được đến hút mật hoa của tớ.”

    Nhưng ong mật không nghe lời nó nói, chúng nó cứ bay tới bay lui, lát sau ngừng ở đó, bận không dứt ra được. Cây lê nhỏ nhìn thấy thì càng thêm giận dữ, nó há to cửa họng lớn tiếng nói: “Cút nhanh, cút nhanh !”

    Một cây lê già nghe tiếng kêu lớn của cây lê nhỏ, thì nhỏ nhẹ hỏi: “Bé con, con sao vậy, tại sao lại đuổi ong mật đi vậy ?”

    Cây lê nhỏ nhíu lông mày nói: “Bà nội ơi, mấy con ong mật đáng ghét ấy lấy mật hoa của cháu rồi bay mất, đến khi quả lê ra trái thì làm sao ngọt được ?”

    Cây lê già cười nói: “Này con, con nhìn cho rõ nhụy hoa của con xem sao, phía trên có rất nhiều phấn hoa đó, khi ong mật hút mật thì bò lui bò tới trên nhụy hoa, trên chân dính rất nhiều phấn hoa, sau đó lại bay vào trong nhụy của đóa hoa khác, đem phấn hoa đến nơi đó, qua sự thụ phấn của ông mật thì hoa nở càng lớn hơn. Nếu không có ong mật hoặc bà gió chuyền đi hoa phấn, thì chúng ta sẽ không ra quả được !”

    Cây lê nhỏ nghe bà nội nói, cuối cùng cũng hiểu đạo sinh tồn của thiên nhiên, nó thẹn thò nói với ong mật: “Cám ơn các bạn ong mật, trước đây tôi đã trách lầm các bạn.”

    Gợi ý:

    Các em thân mến,
    Phân biệt một người bạn tốt hay xấu thì không thể coi dáng vẻ bên ngoài, mà phải nhìn qua công việc họ làm rồi mới phán đoán. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta cần phải đối xử tốt với những người bạn chân thành, và xa lánh những người bạn xấu giả dối không trung thực.

    Thời nay có những em học sinh phổ thông biết đua đòi bắt chước người lớn: kiếm những bạn có tiền gia đình giàu có để chơi, rồi đua đòi nhau để chơi trội hơn những bạn cùng trang lứa; lại có những nữ sinh trung học mới lớp chín lớp mười, nhưng cuộc sống đã phong sương, bởi vì các em coi việc kết bạn càng mô đen càng chứng tỏ bản lãnh của mình, thế là tốt xấu không phân biệt được, cuối cùng thì bỏ học, làm khổ cha mẹ và mất đi lý tưởng của mình.

    Con ong mật và con ruồi thì khác nhau xa lắc xa lơ: con ong mật thì đem lại ngọt ngào cho người khác, còn con ruồi thì chỉ đem bệnh hoạn đến cho người khác mà thôi.
    Cho nên có thể nói người bạn tốt thì giống như ong mật luôn đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người; còn người bạn xấu thì giống con ruồi, nó bay qua chỗ này đến chỗ nọ để nói xấu nhau và đem mầm bệnh hoạn đến cho người khác. Chúng ta cần phải tránh xa nó !

    Các em thực hành:

    - Coi việc làm tốt hay xấu của người khác để kết bạn.
    - Được người bạn tốt thì như được ly nước khi khát khô đắng cổ họng.
    - Việc làm của người bạn tốt thì luôn đem lại niềm vui cho mọi người.
    —————
    Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
    (dịch từ “câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn” và viết suy tư)
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Các thành viên đã cám ơn hongbinh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Tags for this Thread

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com