Hihi.
Các bạn đừng có hỏi vòng vo, hãy tập trung vào phần chính yếu
Lời Chúa có chép:" Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, Là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy; Có tai mà không nghe; Có lỗ mũi mà chẳng ngửi; Có tay, nhưng không rờ rẫm; Có chơn, nào biết bước đi; Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Điều giống như nó. "
Bạn có giỏi thì đứng trước mặt hình tưởng đó mà hỏi thứ xem nó có trả lời bạn không? bảo nó bước đi, nó có đi không? thật sự không bao giờ?
Bức tượng đó do con người làm ra, đáng lí nó phải thờ mình vì mình đã tạo ra nó, đằng này mình lại thờ nó. Công giáo bây giờ cũng giống như Phật giáo và cũng chẳng khác gì người ngoại!
Bạn nghĩ sao về lời Chúa ở trên?

Chúa nào dạy bạn mua-bán "bùa sá tội".
Tự nhiên bây giờ lại thêm cái dụ : "Đốt nhang" cho Chúa, rồi cúng kính!
Tượng có mắt như mù, có chân như què, có tay như cùi, có miệng như câm, có tai như điếc, có mũi mà chẳng thờ được...! Các bạn xem Chúa là người như thế ah?
Hãy ngẫm nghĩ lại đi ha...!
Khi tượng đó vỡ rồi thì mình lại là người dọn dẹp và đem chúng vào thùng rác... Các bạn chịu khó si nghĩ đi..!