SUY NIỆM: Hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ hai của Mùa Vọng. Mùa kỷ niệm Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần cứu độ nhân loại.

Như Thiên Chúa đã sai Gioan Tiền hô đến thế gian cách đây hơn 2.000 năm để kêu gọi mọi người sám hối chuẩn bị đón nhận ơn cứu độ. Hôm nay Giáo hội cũng mời gọi chúng ta đáp lại lời kêu gọi của vị ngôn sứ năm xưa:
“Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng…”

Dọn đường, sửa đường… là chuẩn bị tâm hồn cho ngay thẳng, từ tư tưởng, lời nói, việc làm tất cả đều ngay thẳng, không quanh co, không gian dối. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi của tâm hồn bằng những việc làm đạo đức, bác ái, từ bỏ những kiêu căng ích kỷ, sống chan hòa và yêu thương giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Xin ban ơn giúp sức cho chúng con đổi mới tâm hồn, mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn để xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Chúa