SUY NIỆM: Chúng ta đang sống những ngày với tâm tình đón chờ Chúa đến. Mùa Vọng là cơ hội thuận tiện cho những ai có đủ thiện tâm biến cuộc đời mình thành dấu chứng loan báo sự hiện diện của Đấng Cứu Thế, để từng bước thực thi chức năng Tiên Tri của người Kitô hữu một cách có hiệu quả.

Người Do Thái đã từng mong đợi Đấng Cứu Thế đến và, cũng như dự báo thời tiết, họ tin rằng Êlia sẽ xuất hiện trước Đấng Cứu Thế để kêu gọi sám hối, để dọn đường cho Ngài. Các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay cũng đã thắc mắc với Chúa Giêsu về điều này : "Vậy tại sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước ?”.

Trực tiếp xác nhận Gioan Tẩy Giả là Êlia đã đến để loan báo, dọn đường cho Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu gián tiếp loan báo vai trò tiền hô của các Tông Đồ và mọi Kitô hữu cũng như tâm tình cần thiết làm chứng cho Đấng Cứu Thế. Chúng ta quan niệm thế nào về Đấng Cứu Thế ? Đấng Cứu Thế có ảnh hưởng gì trong đời sống chúng ta ? Và chúng ta có ý thức sứ mệnh tiền hô của chính mình không ?

Mùa Vọng luôn là lời mời gọi chúng ta hướng tâm hồn về với Chúa trong tâm tình chờ đợi yêu mến. Mùa Vọng cũng sẽ là thời gian để mỗi Kitô hữu chúng ta sống và thực thi vai trò tiền hô của mình, không chỉ bằng việc đọc kinh, dâng lễ, mà còn bằng tất cả sự hy sinh, từ bỏ, để nhờ đó mọi lời nói và ngay chính đời sống chúng ta sẽ trở thành sứ giả của Thiên Chúa.

Lời Chúa sẽ là phương thuốc hữu hiệu cho chúng ta can đảm chỉnh đốn những gì đi ngược với đức tin chân chính. Lời Chúa cũng vô cùng hữu hiệu để chúng ta sống đạo đức hơn, dọn đường thiết thực hơn cho Chúa đến trong tâm hồn chúng ta.Chúa đến, niềm vui thật lớn lao. Nhưng niềm vui đó có trọn vẹn nơi chúng ta hay không thì nó hoàn toàn tùy thuộc vào ý thức và sự chuẩn bị tâm hồn của từng người !

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin canh tân tâm hồn và giúp chúng con biết thống hối đời sống, để chúng con nên dấu chỉ cho người khác nhận ra Chúa chính là Đấng Cứu Thế, Đấng phải đến để cứu độ trần gian. Amen.

nguồn: www.giaophanphucuong.org