SUY NIỆM: Trước lời báo tin quá đột ngột và lạ lùng đến mức khó tin của thiên thần Chúa, ông Dacaria bối rối, lo sợ và cảm thấy khó tin. Nhưng tất cả được thực hiện đúng với ý định yêu thương của Thiên Chúa. Quả thật, không có gì mà Thiên Chúa không làm được.

Ông Dacaria vì còn hoài nghi với những lời thiên thần báo cho ông nên ông bị câm nín trong một thời gian. Ông Dacaria xem ra như "bị phạt" vì tội còn hoài nghi, nhưng đó cũng là việc làm của Chúa để trở thành dấu chỉ cho thấy quyền năng và tình thương của Thiên Chúa: Bà Êlisabeth thụ thai và sinh hạ Gioan cách lạ lùng là dấu chỉ cho việc Đức Maria thụ thai và sinh hạ Đức Giêsu còn lạ lùng hơn thế nữa. Thiên Chúa hằng nhậm lời cầu khẩn chính đáng của con người và Người sẽ thực hiện khi đến thời Người đã định. Trong ánh sáng đức tin, chúng ta sẽ nhận ra được bàn tay của Thiên Chúa đang tác động và làm mọi sự kỳ diệu cho con người chúng ta. Vì thế, chúng ta cần cộng tác vào chương trình của Chúa bằng lòng tin tưởng vững vàng và lòng mến yêu tha thiết.

SỐNG LỜI CHÚA: Can đảm tuyên xưng đức tin trong đời sống hằng ngày, bất chấp mọi hiểu lầm, nghi kỵ.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, đời sống đức tin đòi buộc chúng con phải hy sinh nhiều. Xin cho chúng con cam đảm và biết dùng mọi phương thế trong cuộc sống để làm sáng danh Chúa. Amen.

nguồn: www.giaophanvinhlong.net