SUY NIỆM: Thăm viếng luôn là một hành vi nhân bản tốt đẹp trong xã hội. Người ta tìm đến với nhau để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, để hỏi han quan tâm và để trao cho nhau tình thương. Thăm viếng là hiện thân của tình yêu. Không phải chỉ là biểu hiện của tình yêu giữa người với người, nhưng chính Thiên Chúa cũng đã chọn hành động "thăm viếng” để đến và ở với con người hầu trao cho con người tình yêu của Ngài.
Quay ngược thời gian hơn hai ngàn năm trước, một cuộc thăm viếng thần thiêng đã xảy ra trong lòng nhân thế. Sau khi được sứ thần của Thiên Chúa đến báo tin và đáp lời trở nên một cộng sự trong công trình Cứu Chuộc con người, cô trinh nữ Maria "vội vã đến một thành miền núi” để chia sẻ niềm vui với người chị họ Elizabeth. Bà Elizabeth già nua mà thiên hạ vẫn cho là vô phúc giờ đây đã được Thiên Chúa cất đi nỗi tủi nhục, bà "được Thiên Chúa cho sinh con”. Cô Maria đem ân huệ đặc biệt của Thiên Chúa dành cho cô để san sẻ với niềm hạnh phúc vô biên của chị mình.
...
Vừa nghe tiếng Mẹ Maria chào, đứa con ân phúc của bà Elizabeth liền nhảy lên trong lòng bà. Bà cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa và ca ngợi Mẹ Maria : "Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người nói với em”. Và quả thật, phúc thay cho những ai tin vào Chúa vì phần thưởng của họ trên trời thật lớn lao.
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin mở cho con đôi mắt, thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Và xin mở rộng đôi tay và nâng dậy bước chân để con ra đi đem bình an, tình yêu Chúa đến với mọi người. Amen.