SUY NIỆM: Cụ già Simêon, sau bao năm trông chờ, với những tháng ngày cầu nguyện liên lỉ, kiên trì giữ lề luật Chúa, thì hôm nay, cụ đã được thỏa lòng ước mong: được thấy Chúa Giêsu, là ơn cứu độ cho muôn dân., Là ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Khi gặp được Chúa Giêsu, cụ Simêon đã không còn khao khát, luyến tiếc một điều gì trên trần gian này nữa.

Mục đích của đời sống người Kitô hữu cũng là được gặp Chúa, được ở với Ngài trong quê trời vĩnh cửu. Không đạt được điều này, thì đời sống của người Kitô hữu thật bất hạnh.

Nếu con người muốn được hưởng kiến tôn nhan Thiên Chúa trong đời sống vĩnh hằng, thì ngay từ đời tạm này, con người cũng phải nhận ra sự hiện diện, và tình thương yêu chăm sóc của Chúa. Ngài vẫn hiện diện trong các biến cố vui buồn của cuộc sống, nơi những người mà chúng ta gặp gỡ, trong những giây phút cầu nguyện. Đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu không chỉ hiện diện, mà còn trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng linh hồn người tín hữu. Chúng ta có thực sự ao ước và cảm nhận được niềm vui lớn lao này hay không? Đời sống hằng ngày của chúng ta, có trở nên ánh sáng soi cho nhiều người nhận biết Chúa hay không?

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp chúng con cảm nhận được niềm vui vì được làm con Chúa trong lòng Giáo Hội, để cả cuộc đời chúng con trở thành lời ca tụng không ngừng dâng lên Chúa. Amen.

nguồn: www.giaophanphucuong.org