  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
SUY NIỆM: Đoạn Tin mừng hôm nay cho chúng ta một bài học: Phải trút bỏ thành kiến. Vì thành kiến làm cho con người không nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi tha nhân.
Philip muốn giới thiệu Chúa Giêsu với Nathanael, ông nói: "Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét". Nhưng do óc thành kiến, Nathanael liền nói: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?”.
Thành kiến có thể ngăn cản Nathanael không đến với Chúa. Trước thái độ khinh thường của Nathanael, Philip vẫn khuyên bạn: "Cứ đến mà xem!". Nathanael đã nghe lời Philip, nên đi đến gặp Chúa Giêsu và trở nên môn đệ.
Chúng ta cũng học được nơi Philip, tính kiên nhẫn trong việc giới thiệu Chúa với mọi người. Thái độ và óc thành kiến của Nathanael không làm Philip nản lòng, bởi Nathanael chưa biết Chúa, nhưng bản chất ông là một con người ngay thẳng nghĩ sao nói vậy, nhưng ông đã thay đổi ý nghĩ khi gặp Chúa Giêsu.
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết xóa bỏ thành kiến để luôn nhìn thấy những điểm tốt nơi Anh Em.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo
-
Quuyền Hạn Của Bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
-
Forum Rules