SUY NIỆM: Những người dân vùng Giêrasa trong Tin mừng hôm nay và phần đông con người thường coi trọng vật chất, nếu điều gì có lợi thì người ta tìm đến, còn bất lợi người ta sẽ lẩn trốn hay xua đuổi. Dù là người thân hay xa lạ. Người ta coi trọng vật chất hơn tình người.

Chúa Giêsu đã không được đón nhận ở quê hương, vì Ngài không mang lại cho họ những lợi lộc vật chất. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại bị dân vùng Giêrasa xin Ngài rời khỏi ranh giới họ vì họ bị mất một đàn heo lao xuống biển. Họ không coi trọng việc Chúa chữa lành người quỷ ám. Họ chỉ thấy sự hiện diện của Chúa làm mất đi đàn heo của họ nên họ không tiếp nhận Chúa.

Suy nghĩ vế thái độ của dân vùng Giêrasa đối với Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại thân phận của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay. Là môn đệ Chúa Giêsu là chấp nhận lội dòng. Làm chứng cho Đấng đã từng bị khước từ, người Kitô hữu cũng sẽ bị khước từ, và ngay cả khi phục vụ một cách vô vị lợi, cũng không hẳn được mọi người thương mến. Đó là số phận của người Kitô hữu nơi trần gian này. Chúa Giêsu phải trải qua đau khổ mới đến vinh quang, là môn đệ Ngài, chúng ta cũng sẽ như vậy.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, nguyện xin Chúa ban thêm can đảm và sức mạnh để chúng con kiên trì trong mọi khổ đau vì Danh Ngài.