  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
|
Đi bằng voi
Một bạn miền biển gặp người bạn Tây Nguyên, trò chuyện:
-Ở trên ấy cậu đi học bằng gỉ
-ở tớ đi học bằng voi!
(Hơi choáng) : -Buổi tối voi đâm đầu vào nhau thì sao?
-Không sao, vì ở tớ có đèn giao thông to bằng cái mâm ấy, voi đi thoải mái.
-!?!?(Sỉu)
------------------------------------
Loại gì
Trong giờ Văn, cô giáo hỏi:
-Loại văn bản nào thường được học sinh dùng nhìu nhất?
-(nhanh nhảu) Dạ, là Bản kiểm điểm ạ!
-?!?
--------------------------------------
Chỉ cần hát
Cũng trong giờ Sử, thấy Nga ngủ gật, cô gọi:
-Nga, em hãy cho cô biết trong cuộc kháng chiênchôngs Pháp, quân ta làm sao thắng được quân giặc?
(giật mình lúng túng) : - Dạ nhờ quân ta hát hay ạ!
Cô giáo cùng cả lớp ngạc nhiên
-Nghĩa là sao?
Nga: -Dạ em vẫn nghe quân ta khi ra trận thì dùng"Tiếng hát át tiếng boom". Nên muốn thắng cứ hát thật khỏe ạ!
Cô giáo: -Có lý! Mời em nhận 10 điểm môn lo-gic, còn Sử thì thôi!
-------------------------------------
Con gái thật cao cả
*Vì sao con gái để tóc dài?
Để cứu hàng triệu người làm nghề buôn ábn và sản xuất dầu gội đầu, cặp tóc.
*Vì sao con gái hay ăn quà vặt?
Để giúp đở những người bán hàng tội nghiệp có thu nhập chứ không phải tại cn gái thích ăn quà đâu nha!
*Vì sao con gái hay giả vờ yểu điệu?
Để con trai còn có dịp ra tay anh hùng chứ!
Ôi!Con gái thật cao cả phải không các bạn
( mình tặng con gái nè )
(học trò cười-số 48)( xin lỗi tác giả vì có đỏi một số lời ) |
|
|
|
 |
Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro 
-
Quuyền Hạn Của Bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
-
Forum Rules