Đoạn Tin mừng hôm nay là một loạt những chỉ thị mà Đức Giêsu đã định hướng cho các môn đệ, khi sai họ đi rao giảng. Ngài nói đến những khó khăn mà họ sẽ phải đối diện. Và Ngài đưa ra những chuẩn mực để phân định một người môn đệ thật.

Trước hết, Ngài cho biết những kẻ thù là ‘người nhà’, nghĩa là những tình cảm gia đình, đến nỗi, trở nên ngăn cản các môn đệ thực hành điều Chúa muốn. Sau đó, Ngài đưa ra những đòi hỏi rất cao, rất mạnh và không thể dung hòa: giữa tình cảm gia đình và sự trung thành đối với Chúa, giữa tham vọng riêng và điều Chúa muốn, giữa sự sống hữu hạn và sự sống đời đời.

Hôm nay và mỗi ngày, tôi cần đặt lại các bậc thang giá trị cho đời mình.

Hôm nay và mỗi ngày, tôi cần nhìn lại những chọn lựa của tôi đã qua trong đời mình: Tôi có đặt ưu tiên Chúa lên trên tất cả?

Phải chăng lắm khi, tôi đã đưa nhiều giá trị khác lên trên Lời Chúa và Luật Chúa: tiền bạc, danh vọng, khoái lạc…, nghĩa là tôi đặt Chúa bên dưới và phía sau những giá trị của thế gian?

Mong sao, Chúa là ‘ưu tiên một’ trong những chọn lựa của tôi.

Mong sao, Lời Chúa và Luật Chúa luôn được tôi chọn làm kim chỉ nam hướng dẫn đời mình.

Và mong sao, tôi luôn ghi khắc lời hướng dẫn của Đức Giêsu: “Trước hết hãy tìm Nước Thiên Chúa, mọi sự sẽ đến dồi dào với con sau”.