Ngày 27/8, Giáo hội mừng kính Thánh nữ Monica – mẫu gương của những người mẹ Công giáo.

Thánh nhân sinh năm 332 trong một gia đình công giáo tại Thagaste, thuộc Bắc Phi châu. Lập gia đình với ông Patricius, một người ngoại giáo.

Có thể nói, cuộc đời của Thánh nữ là những chuỗi ngày dài trong nước mắt vì sự ngang tàng, độc ác của người chồng ngoại giáo và sự trụy lạc của đứa con trai. Nhưng với một lòng tin mạnh mẽ vào ơn Chúa thể hiện qua thái độ miệt mài trong cầu nguyện, kiên trì trong gương sáng, Thánh nhân đã cảm hóa được người chồng, đưa người con bỏ đàng tội lỗi, và sau này trở thành một vị thánh lớn trong Giáo hội.

Ngày nay, nhiều người, nhất là giới trẻ đang đối diện với bao cám dỗ sống phóng túng, sai lạc với luân lý Kitô giáo.

Ngày nay, nhiều người đang sống trong tình trạng gạt Thiên Chúa ra bên ngoài cuộc sống mình, xa lạ với đức tin.

Mong sao, những người mẹ Công giáo ý thức hơn về sứ mạng làm gương sáng trong gia đình mình.

Mong sao, lời cầu nguyện cho gia đình luôn là một vũ khí của những người đang sống trong ơn gọi làm mẹ.