|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
TÂM SỰ CỦA CON
|
|
|
|
Chúa ơi, con biết Chúa yêu con, thương con . Đó là một tình yêu tuyệt vời, một tình yêu không biên giới, một tình yêu cao đẹp hơn mọi thứ tình yêu khác,một tình yêu sẵn sàng chết cho người mình yêu . Đối với bản thân con , Chúa càng gởi thập giá cho con nhiều đến bao nhiêu thì con càng yêu Chúa bấy nhiêu . Chính những lúc đó Chúa đã ở bên con, đã chỉ đường cho con , cho con biết việc mình phải làm để làm đẹp lòng Chúa .Nhưng thật buồn vì con chưa làm tốt điều đó, con chưa làm được như Chúa đã làm cho con . Con xin lỗi Chúa! Và con đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má con đó chính là những giọt nước mắt của sự hối hận Chúa ạ . Sau mỗi lần đó , nhờ ơn Chúa con thấy mình trưởng thành , lớn hơn rất nhiều.Con thật sự cảm ơn Chúa ! Điều đặc biệt là con thấy bản thân mình yêu Chúa hơn .Xin Chúa luôn che chở cho con và cho con thêm lòng yêu mến Chúa . AMEN .
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
|
thay đổi nội dung bởi: lovelove, 04-01-2012 lúc 09:43 AM
hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo
-
Có 4 người cám ơn lovelove vì bài viết này:
Quuyền Hạn Của Bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
-
Forum Rules