Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Hãy dám đi con đường riêng

  1. #1
    thỏ ngọc's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: HCM
    Bài gởi: 43
    Cảm ơn
    10
    Được cảm ơn 40 lần trong 22 bài viết

    Default Hãy dám đi con đường riêng

    Hãy dám đi con đường riêng









    Tôi được gọi lên bảng, trong lòng rất hoang mang, và tự trách mình mãi mãi. “Bài này đáng nhẽ phải học”. Thầy giáo nói với lời lẽ nhẹ nhàng, bình thản nhưng rất có hiệu lực. Từ trước tới nay ông chưa bao giờ có điều giải thích hoặc mượn cớ để trách móc. Ông chỉ nói: “Tôi chỉ cần vấn đề ấy, tôi không muốn nghe những lý do nào khác ngoài vấn đề trên.”

    - “Thưa thầy, con đã học được 2 giờ”

    - “Điều ấy không có ý nghĩa gì đối với tôi. Thầy muốn trò thuộc bài này. Em có thể không lên lớp hoặc có thể học trong 10 giờ, tùy em. Nhưng thầy muốn em học thuộc lòng bài này.”

    Việc này thật khó khăn đối với tuổi trẻ của tôi, nhưng tôi lại tìm thấy chỗ có ích. Không đến một tháng, tôi đã nhận được năng lực dũng khí to lớn và suy nghĩ độc lập, tôi đã không sợ việc học thuộc lòng bài nữa.

    Có một hôm, với giọng nói bình tĩnh lạnh lùng của thầy chụp lên đầu tôi trước mọi người trong lớp:

    - “Không đúng!”.

    Tôi do dự một chút, rồi lại bắt đầu đọc thuộc lòng từ đầu, và khi đọc đến chỗ lúc nãy, lại bị cắt đứt bởi câu “Không đúng!” và thôi không đọc nữa.

    - “Để lần sau!”

    Tôi ngồi xuống và chẳng hiểu sao nữa.

    Bạn học khác cũng bị ngắt lời bằng câu “Không đúng!”, nhưng bạn ấy vẫn tiếp tục đọc thuộc lòng tiếp cho đến hết bài. Khi bạn ấy ngồi xuống, lại được câu tán thưởng: “Rất tốt!”.

    Tại sao thầy không nói “Đúng!” và để tôi đọc tiếp?

    - “Chỉ hiểu bài không thì chưa đủ, em phải tìm hiểu bài sâu hơn nữa. Ngoài việc trong bản thân em đã tin ra, nếu không em chẳng học được cái gì cả. Nếu như toàn thế giới đều nói “không” đối với những việc mà em cho là “đúng” thì em phải chứng minh cho người ta xem”.

    Sự rèn luyện có lợi ích nhất của thầy giáo cho học sinh là để các em tự dựa vào mình. Nếu khi một thanh niên không học được tự lập, anh ta sẽ là kẻ yếu đuối và là kẻ thất bại.



    thỏ sưu tầm
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Các thành viên đã cám ơn thỏ ngọc vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com