Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Thành tích ngỡ ngàng của một gia đình hiếu học

  1. #1
    Mập ơi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phaolô ngã ngưa
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình thuận
    Bài gởi: 79
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn 75 lần trong 53 bài viết

    Default Thành tích ngỡ ngàng của một gia đình hiếu học




    Thành tích ngỡ ngàng của một gia đình hiếu học

    (Dân trí) - Vợ chồng ông Nguyễn Văn Điển, bà Hoàng Thị Mùi đều là những người lao động bình thường, trình độ chỉ lớp 7/10. Nhưng nhờ có phương pháp tốt trong việc nuôi dạy con, nên gia đình ông bà đang có những người con học Thạc sĩ ở Việt Nam và Tiến sĩ tại Mỹ.
    Tự giác học tập vươn tới thành công
    Gia đình ông Điển và bà Mùi là một trong số 19 gia đình hiếu học tiêu biểu nhất vừa được Hội Khuyến học TPHCM tặng bằng khen. Sự gương mẫu của bậc làm cha làm mẹ kết hợp với những nỗ lực cố gắng trong học tập của 3 người con đã tạo nên tiếng thơm cho gia đình, dòng tộc.
    Khi tôi hỏi thăm một bác xe ôm trên đường Trần Não, quận 2, nhờ bác chỉ đường đến địa chỉ số 2, đường 6, khu phố 4, phường Bình An chưa dứt lời bác đã hỏi: “Chú tìm nhà ông Điển phải không?” Thấy tôi ngạc nhiên, bác nói tiếp: “Ở đây ai chẳng biết gia đình ông ấy, họ có mấy người con học giỏi lắm, đứa thứ hai đang đi du học bên Mỹ”.


    Vợ chồng ông Điển cùng cô con gái Hồng Hạnh (từ trái qua phải) trong buổi lễ tốt nghiệp tại Mỹ (Ảnh do gia đình cung cấp)

    Quê gốc của ông bà ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Sau khi lập gia đình vào năm 1981 họ đã sinh được hai người con là Nguyễn Quang Vinh (1982) và Nguyễn Thị Hồng Hạnh (1985). Cuộc sống khó khăn, ông bà đã lên đường vào Nam năm 1987 để tìm kế sinh nhai. Tại TPHCM, vào năm 1988, cô con gái út Nguyễn Thị Hiền Hiển cũng đã chào đời.
    Từ khi cắp sách đến trường, cả 3 người con đã mang đến nhiều niềm vui lớn cho ông bà bởi những thành tích trong học tập.
    Kể lại những ngày gian nan đã qua, bà Mùi tâm sự: “Thời gian mới vào đây gia đình khó khăn lắm, tôi đã phải đi cắt lúa, cấy mướn, nuôi heo… đến khi có chút vốn thì chuyển sang buôn bán tạp hóa. Những công việc trên cũng chỉ đủ để lo cho ăn uống của cả gia đình”. Lương của ông Điển cũng chỉ đủ đóng tiền học cho các con.
    Thấy cha mẹ vất vả nên các con của bà ai cũng chăm chỉ học tập. Không như các gia đình khác con cái đi học có người đưa người đón, ba anh em Vinh - Hạnh - Hiển chỉ chung nhau một chiếc xe đạp để đến trường. Tuy vậy, năm học nào cả 3 cũng đạt thành tích khá giỏi trong học tập. Ngoài thời gian học, 3 anh em thường phụ giúp mẹ trong những công việc nội trợ và bán hàng tạp hóa.
    Nói về việc dạy con bà Mùi cho biết: “Vợ chồng tôi với kiến thức hạn chế nên chỉ dạy được các con khi chúng học cấp I cấp II còn khi chúng lên cấp III thì chúng tôi định hướng cho con mình. Những lúc mẹ con chuyện trò tôi thường khuyên con phải cố gắng học cho thật tốt để thoát khỏi cảnh lao động chân tay mệt nhọc, từ việc học các con sẽ trở thành những người có ích cho xã hội”.
    Những thành tích kỳ diệu của gia đình bình dân
    Do điều kiện kinh tế hạn hẹp, ông Điển bà Mùi không có tiền để thuê gia sư về dạy cho các con, chuyện đi học thêm cũng chỉ diễn ra vào khoảng thời gian ôn thi Đại học. Do đó ngoài lượng kiến thức được thầy cô truyền đạt trên lớp thì tinh thần tự học đã giúp họ trang bị kiến thức cho mình. Những người con của ông bà Điển đã biến ngôi nhà thành lớp học, người anh học trước chỉ bài cho các em học sau, những vấn đề chưa hiểu được mang ra thảo luận, câu nào bí quá thì đến trường hỏi thầy cô...
    Chính nhờ tinh thần tự giác vươn lên trong học tập, 3 anh em Vinh - Hạnh - Hiển đã từng bước gặt hái nhiều thành công trên con đường vươn tới tri thức.
    Năm 1999, anh cả Vinh đỗ vào trường Đại học Bách khoa ngành Xây dựng.
    Tiếp bước, cô em thứ hai trong năm 2003 cùng lúc thi đỗ vào hai trường Đại học là ĐH Bách khoa và ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM. Cũng trong kỳ thi này, Hạnh đã giành danh hiệu Á khoa của ngành Công nghệ thực phẩm với số điểm 29/30.
    Cô em út Nguyễn Thị Hiền Hiển cũng đã thi đậu vào trường ĐH Giao thông vận tải ngành Kinh tế vận tải biển vào năm 2006.


    Vợ chồng ông Điển nâng niu hai tấm huy chương của cô con gái Hồng Hạnh đạt được trong quá trình học tập ở Mỹ
    Chưa dừng lại ở đó, sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa, Nguyễn Quang Vinh thi đỗ Cao học, hiện anh đang làm trong Công ty du lịch Ngũ Hành Sơn tại Đà Nẵng, đồng thời cũng hoàn thành giai đoạn cuối của luận văn tốt nghiệp Cao học.
    Còn Hồng Hạnh, học xong năm nhất ở Đại học Bách khoa, cô nhận được học bổng du học toàn phần (Học bổng 322) của Bộ GD-ĐT, lên đường đi du học tại Mỹ. Chương trình học bổng này được xét trên cơ sở của điểm thi vào Đại học, điểm của quá trình học cấp III, điểm trung bình chung của năm học Đại học thứ nhất. Tất cả mọi chỉ tiêu do Bộ đề ra Hạnh đều đạt và vượt.
    Trải qua 3 năm rèn luyện tại trường Đại học Texas, tháng 6/2009, Hồng Hạnh đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Cùng với tấm bằng là hai huy chương loại giỏi của trường và khoa trao tặng cho cô sinh viên đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học.
    Tâm sự với PV, ông Điển vui mừng cho biết: “Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng tốt, Hạnh đã được tuyển thẳng vào chương trình đào tạo Tiến sĩ của Mỹ, không cần phải trải qua thời gian đào tạo Thạc sĩ. Điều may mắn hơn đối với gia đình là Hạnh sẽ tiếp tục nhận được học bổng của Mỹ trong suốt quá trình học”.
    Trong niềm hân hoan, bà Mùi cho biết thêm: “Chương trình học bổng này không có ràng buộc nào cả, nên học xong con tôi sẽ trở về để phục vụ cho đất nước… Mình là người Việt Nam mà! Cái tài của người Việt cần phải giúp ích cho việc xây dựng đất nước Việt”.

    Chúa ơi, con yêu Chúa hết lòng - xin Chúa thương ngự mãi trong lòng con.

  2. Các thành viên đã cám ơn Mập ơi vì bài viết này:


  3. #2
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Thật là 1 câu chuyện cảm động, nêu lên tấm gương hiếu học của gia đình nghèo này

+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com