Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Trại sa mạc Thiếu Nhi Thánh Thể Hạt Quảng Trị.

  1. #1
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default Trại sa mạc Thiếu Nhi Thánh Thể Hạt Quảng Trị.

    Trại Sa Mạc Thiếu Nhi Thánh Thể Hạt Quảng Trị


    Hôm nay, 17 tháng 07 năm 2009, khuôn viên Giáo xứ Trí Bưu bỗng rạng rỡ và nhộn nhịp khác thường so với những ngày khác. Các em từ các giáo xứ trong hạt, nô nức kéo về đây. Cảnh vật đất trời hình như cũng sắp sẵn để đón chào những vị khách nhỏ tuổi thật dễ thương!


    Thì ra hôm nay, sau bao năm chờ đợi, Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể đã chính thức trở lại với Hạt Quảng Trị. Có thể nói thời điểm này đang là Mùa Xuân của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hạt Quảng Trị sau một mùa Đông ngủ yên thật dài.
    Từ sáng sớm, các sa mạc sinh đã có mặt, các em háo hức ghi tên, nhận bảng tên. Còn ban huấn luyện thì tất bật để hoàn tất những công việc cuối cùng cần thiết cho trại sa mạc.
    Đúng 09 giờ sáng, nghi thức Chào Cờ đã chính thức khai mạc trại sa mạc KHƠI NGUỒN SỐNG, huấn luyện huynh trưởng sơ cấp - của giáo hạt Quảng Trị. Bài “Thiếu Nhi tân hành ca” và bài “Gieo bước hành trình” sau bao năm im lặng, nay được cất lên rộn rã, thật là hào hùng, thật là cảm động.
    Tham gia huấn luyện trại sa mạc là ban huấn luyện phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo phận và hơn 88 sa mạc viên tham dự.
    Sau nghi thức Chào Cờ, Cha Đôminicô Phan Phước, Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận, đã hân hoan đón nhận và khích lệ các em dấn thân vào sứ mạng Tông Đồ và kêu gọi các em thăng tiến đời sống đạo trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
    Tiếp lời Cha tuyên úy, Cha Gioan Baotixita Lê Quang Quý, Hạt Trưởng Hạt Quảng Trị, rất vui mừng bên đoàn thiếu nhi, đã nhắn nhủ các em cần phải vâng lời, hy sinh, giữ kỷ luật tốt trong hai ngày trại sa mạc để thu được kết quả tốt. Khi trở về lại giáo xứ, biết cộng tác với Cha Quản xứ để gầy dựng phong rào Thiếu Nhi Thánh Thể tại giáo xứ của mình, nhằm giúp cho các em thiếu nhi có được đời sống đạo tốt hơn. Nhất là yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc siêng năng tham dự thánh lễ, viếng Chúa mỗi ngày.
    Ngày đầu, các em tham dự các bài khoá về phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể và một số chuyên môn khác, xen kẽ là các sinh hoạt ca hát trò chơi.
    Kết thúc ngày trại đầu tiên, các trại sinh tham dự Thánh Lễ và đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, là nguồn sống của Thiếu Nhi Thánh Thể.
    Sau Thánh Lễ, các trại sinh đã tham gia một đêm lửa trại thật ý nghĩa. Ngoài các bài ca sinh hoạt, những vũ điệu tập thể, đáng kể nhất, là các hoạt cảnh, kịch ngắn, diễn lại các câu chuyện trong Kinh Thánh: Người Cha nhân hậu (Lc 15,11-32); Dụ ngôn thợ làm vườn nho (Lc 20,1-16); Ông Sao-lô được kêu gọi làm Tông Đồ (Cv 9,1-19; 22,5-16; 26,9-18 ); Dụ ngôn người Samaria nhân hậu (Lc.10,29-37); Dụ ngôn mười nén bạc (Mt 25,14 -30, Lc 19,12 -27); Vườn Dầu (Mt 26,36-46; Mc 14,32-42, Lc 22,39-46); Ông phú hộ và Lagiarô (Lc 16,19-31); Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót (Mt 18, 23 – 35)

    Khởi đầu ngày trại thứ hai, các trại sinh được nuôi dưỡng bằng Thánh lễ và Bí tích Thánh Thể.
    Sau bữa sáng, các trại sinh tiếp tục các bài khóa về phòng tráo Thiếu Nhi Thánh Thể.
    Để khích lệ và động viên tinh thần các trại sinh, ngày thứ hai của sa mạc huấn luyện, các Cha Quản xứ trong hạt đã đến thăm trại và ở lại cùng dùng cơm trưa thân mật với trại sinh.
    Sau bữa cơm trưa, các em tham gia trò chơi lớn, lồng vào đó, là những bài sát hạch về phong trào và các chuyên môn đã học trong 2 ngày trại. Trò chơi lấy chủ đề HÀNH TRÌNH SA MẠC, dựa trên câu chuyện Kinh Thánh: Môi- sen lãnh đạo dẫn dắt dân Israel vượt qua Biển Đỏ, tiến vào Đất Hứa (Xh 13,17 – 14,31). Các trại sinh đã thực hiện trò chơi lớn này trên các ngả đường trong khắp Giáo xứ, thật sôi nổi và hào hứng.....
    Trải qua hai ngày trại, các em sống thật ý nghĩa, cùng vui đùa với nhau, sống bên nhau. Hai ngày trại trôi qua, nhưng hầu như không một em nào muốn kết thúc sớm. Các em ra về trong bịn rịn và hẹn nhau một ngày hội trại khác để rồi cũng được sống bên nhau.
    Ước mong rằng với sự hướng dẫn của Chúa Giêsu Thánh Thể là lý tưởng của phong trào, các sa mạc sinh sẽ trở thành những huynh trưởng đắc lực giới thiệu Chúa cho các em thiếu nhi và đem các thiếu nhi đến với Chúa.

  2. Có 2 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com