Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 39 trên 39

Ðề tài: tìm kịch bản vui tết trung thu cho thiếu nhi

  1. #1

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: phãnico savie
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 22
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 46 lần trong 17 bài viết

    Default tìm kịch bản vui tết trung thu cho thiếu nhi

    bớ làng nước ơi, em đang bị bí về nguồn kịch vui cho thiếu nhi .mà tết trung thu cũng gần kề rồi, có ACE nao có kịch bản vui vui , ngắn chừng 5,7 phút cho em sử dụng ké với . e cám ơn ACE trước đã nghe
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Có 7 người cám ơn tuhuan vì bài viết này:


  3. #2
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Nếu bạn cần kịch bản, xin cho biết kịch bản thể loại gì - nếu được, tôi xin sẵn sàng giúp bạn theo khả năng có thể
    Thân ái !!!

    Dauan_tinhyeu

  4. Có 6 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  5. #3

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: phãnico savie
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 22
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 46 lần trong 17 bài viết

    Default

    DAUAN_TINHYEU ơi !
    Mình đang cần thể loại cho thiếu nhi công giáo mang tính cách vui, nhưng để giáo duc. thời gian khoảng chừng 5 - 7 phút đủ . chủ đề về "Trung Thu".
    thú thật mình đã viết thử mà không thấy hay tí nao, đành liều mạng nhảy lên đây cầu cứu các ACE vây.
    cảm ơn Dauan_ Tinhyeu rất nhiều, mình rất cần
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  6. Có 3 người cám ơn tuhuan vì bài viết này:


  7. #4
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 539
    Cảm ơn
    237
    Được cảm ơn 805 lần trong 367 bài viết

    Default

    Kịch bản ăn bánh trung thu à hj !

  8. Có 5 người cám ơn Quang Hưng vì bài viết này:


  9. #5
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Ô ki ...nhưng chưa hứa trước nhá ...để DA coi đc thì làm cho bạn nha

  10. Có 3 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  11. #6
    con yêu Chúa's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Maria hồn xác lên trời
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp HCM
    Bài gởi: 239
    Cảm ơn
    517
    Được cảm ơn 395 lần trong 176 bài viết

    Post

    @ Quang Hưng: chậc H ham ăn quá!!
    @ tuhuan: tuhuan khỏi lo, chị DA nhà ta giỏi văn lắm, phải hem chị
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  12. Có 3 người cám ơn con yêu Chúa vì bài viết này:


  13. #7
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Éc éc ...ko dám ko dám .... Tui chỉ làm theo khả năng tui có mà thui ...ko dám ko dám ...

  14. Có 3 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  15. #8

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: phãnico savie
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 22
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 46 lần trong 17 bài viết

    Default

    ai biết đâu Chua lại ban ơn soi sáng cho Dauan, đột phá thì sao . mọi việc Chúa sẽ lo cho . TH mong là như thế, mà TH thèm bánh trung thu quá rồi đấy
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  16. Có 3 người cám ơn tuhuan vì bài viết này:


  17. #9
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Cool Ý tưởng kịch bản: Đèn trung thu

    KỊCH BẢN ĐÈN TRUNG THU
    Cảnh 1
    NGOẠI - KHU VƯỜN - ĐÊM


    Khu vườn khá rộng với nhiều loại cây, ở giữa có một khỏang sân rộng. Đêm trung thu, trăng tròn vành vạnh. Hàng ngàn ngôi sao thắp sáng cả bầu trời.

    (Máy quay lia từ trên cao xuống)
    Hàng chục chiếc lồng đèn điện toả sáng trên tay những cô bé, cậu bé. Đứa nhỏ, đứa lớn khỏang từ 12 tuổi trở xuống, đèn cũng đủ loại: đèn hoa, đèn Tôn Ngộ Không, đèn Cô-nan, đèn chiếc thuyền, đèn con thỏ,...Ánh sáng toả ra rực rỡ nhưng không lung linh, huyền ảo. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng cãi nhau,...tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp.

    (Máy quay chuyển hướng, lia gần lại một ô cửa sổ trên cao)

    Cảnh 2
    NỘI - CĂN PHÒNG - ĐÊM


    Căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ ảo không làm hiện rõ chi tiết căn phòng. Một cậu bé chừng 14,15 tuổi đang nhìn ra cửa sổ ngắm buổi rước đèn.

    (Máy quay hướng lên không gian huyền ảo của bầu trời)

    CẢNH 3
    NGOẠI - KHU VƯỜN - ĐÊM


    (Đây là những thước phim kí ức nên sẽ được làm mờ đi để tăng phần lung linh, huyền ảo)

    Vẫn là khu vườn ở cảnh 1. Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng khu vườn: nến thắp trên cây mận, nến thắp trên cành hoa râm bụt,...nến thắp thành một hàng dài trên sân, nên xếp thàng dòng chữ TRUNG THU,... Những cô bé, cậu bé cầm đèn đang cặm cụi thấp nến, treo những chiếc đèn lồng màu đỏ thắp nến: đèn con thỏ, đèn chiếc thuyền, đèn Tôn Ngộ Không, đèn bông sen,...Phút chốc một làn gió nhẹ thổi qua làm tắt phụt những ngọn nến. Bọn trẻ lại thắp lại với tiếng cười trúc rích. Ánh sáng lung linh, mờ ảo, đẹp đẽ.

    CẢNH 4
    NỘI - CĂN PHÒNG - ĐÊM


    Máy quay diễn tả 2 giọt nước lung linh ánh sao.

    (Máy quay đặt từ khung cửa số)
    Xa xa những ngọn nến đã được thắp lên bên cạnh ánh sáng của những chiếc lồng đèn điện. Khung cảnh lại lung linh. Các em nhỏ đang tạo thành một vòng tròn, bọn nó hát vang bài “Ánh trăng trằng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ,…”

    (Máy quay quay thẳng vào mặt cậu bé)
    Cậu bé mỉm cười hạnh phúc.

    (Máy quay hướng thẳng lên bầu trời)
    Bầu trời đầy sao, tâm điểm hướng vào mặt trăng tròn vành vạnh. Trên nền mặt trăng sáng là bóng của một chú thỏ.

    HẾT
    trích trong wed: ixine.com


    - Có thế đếy bạn ạ ..còn nếu ko đc thì bạn chịu khó đợi vài ngày nha ... Dấu Ấn suy nghĩ rồi tự tay viết 1 kịch bản để poss lên bạn ...Chúc bạn thành công

    Thân ái !!!

    Dauan_tinhyeu

  18. Có 4 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  19. #10

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: phãnico savie
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 22
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 46 lần trong 17 bài viết

    Default

    DA ơi ! giúp mình kịch bản khác được không, kịch bản trên trẻ em không hiểu được đâu
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  20. Có 2 người cám ơn tuhuan vì bài viết này:


  21. #11
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Ưhm...DA còn làm kịch bản cho giáo xứ đi diễn nửa ...để xem nào !!!

  22. Có 2 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  23. #12

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: phãnico savie
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 22
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 46 lần trong 17 bài viết

    Default

    TH thử viết xem sao, mong ACE góp ý với nhé . TH chưa viết cái này bao giờ , nên mong ACE cho ý kiến nhé .
    TRUNG THU MUỘN
    Với kịch bản sau đây, mình muốn nói lên lòng nhân ái, đối xử với nhau ở cuộc sống này
    Cảnh mở màn :
    - khoảng 9,10 em nhỏ rước đèn trung thu. Vừa rước đèn vừa hát : Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to…( đèn mờ và nhạc nền nhẹ)
    - các em đi hơn một vòng sân khấu rồi đi vào ( để bài hát được dài, nô đùa tự nhiên )
    - hai chị em đi sau cùng. vừa đi, người em vừa thút thít khóc. Níu kéo tay người chị, như muốn chị dẫn đi rước đèn với các bạn
    - người chị cũng muốn đi theo các bạn, nhưng nửa muốn quay đi và an ủi người em :
    • Chị nói : em à ,đợi một tí nữa, ba má đi làm về sẽ mua đèn cho chị em mình. Đến lúc đó chị sẽ dắt em đi cùng các bạn…
    • Người em chen vào : ứ, em không chịu đâu, tí nữa thì các bạn đi chơi hết rồi.
    • C : thì chị sẽ dắt em đi tìm các bạn.
    • E : các bạn đang đi chơi vui như thế , tại sao chị không cho em đi cùng các bạn.
    • C : thôi, mình đợi ba má đi làm về , mua đèn trung thu cho chị em mình, rồi mình cùng đi chơi luôn.
    Người em vùng vằng, hờn dỗi rồi mới đồng ý khi người chi đã an ủi
    • C : chị hứa đấy, khi ba má về chị sẽ dắt em đi chơi rước đèn trung thu với các bạn
    • E : chị nhớ đấy nhé, khi ba má về thì chị phải dắt em đi tìm các bạn đấy, chị hứa rồi đấy nhé…( suy nghĩ..)
    • Và nói tiếp : trắc ba mua cho em cái đèn con thỏ có điện, như của bạn Lan ấy chị nhỉ … ( lại suy nghĩ…) còn má thì mua cho em cái đèn Ông Lân có đánh trống như của bạn Vi, mà cái đèn đó sáng đẹp lắm chị ơi ! mới hồi chiều nó khoe với em đấy. đèn được thắp sang bằng bin đàng hoàng nha, không sợ bị cháy, không cần đốt bằng nến đâu …
    • Chị cắt ngang : ừ ! ba má sẽ mua cho chị em mình mỗi đứa một cái đèn thật đẹp, lúc đó tha hồ mà đi rước đèn trung thu với các bạn.
    Hai chị em ngồi xuống, có vẻ đang đợi ba má đi làm về. thỉnh thoảng ngó trước ngó sau người chị lo lắng đứng lên đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm :
    - Sao giờ này mà ba má vẫn chưa về nhỉ, làm sao mình có đèn đi rước đèn với các bạn đây ?
    Người em thấy chị nói một mình, liền đứng dậy , chạy lại hỏi chị :
    - E : Chị đang nói chuyện với ai vậy ?
    - C : chị có nói chuyện với ai đâu. ( suy nghi và vội nói ) : chị đang nói chuyện với Chị Hằng,
    - E : chị nói gì với Chị Hằng vậy ?
    - C : …thì…chị hỏi Chị Hằng xem có thấy ba má ở đâu không ?
    - E : mà chị Hằng đâu, em đâu có thấy ?
    - C : à ! chị Hằng ở trên ông trăng đó,
    - E : xa như vậy làm sao chị Hằng nghe chị nói được
    - C : à ! chị Hằng ở xa nhưng vẫn nghe chị em mình nói chuyện đấy.
    - E : vậy sao chị không xin chị Hằng cho chị em mình mỗi người một cái đèn trung thu để đi rước với các bạn.
    - C : ừ nhỉ ! sao mình không xin chị Hằng nhỉ, tý nữa ba má về mua cho mỗi đứa một cái, vậy là hai chị em mình mỗi đứa có hai cái đèn trung thu, tha hồ mà đi rước đèn.
    - E : chị xin chị Hằng đi chị, chị xin nhanh lên, không chị Hằng cũng đi rước đèn thì mình hết xin được đấy.
    - C : ừ ! để chị xin cho ( và ngẩng đầu lên trời nói ) : chị Hằng ơi ! chị có còn cái đèn trung thu nào không, cho em một cái. À ! hai cái đi chị, cho em của em nữa…
    Đợi một lúc, người em nói :
    - E : sao chị Hằng lâu cho mình vậy chị.
    - C : chắc chị Hằng chưa nghe thấy chị gọi đấy, để chị gọi lại xem.
    Người chị lại ngẩng đầu lên trời và gọi to hơn :
    - C : chị Hằng ơi ! chị có nghe thấy em gọi không ?
    Người em vùng vằng giận dỗi
    - E : tại chị đấy, tại chị gọi nhỏ quá, chị hằng đi rước đèn trung thu mất rồi.
    Khi hai chị em đang nói chuyện với nhau, thì ba má xuất hiện, ra dáng đi làm về.
    - Má : hai chị em con làm gì ở đây ?
    Hai chị em cùng reo lên :
    - A ! ba má về rồi, ba má có mua đèn trung thu cho chúng con không ?!
    - Ba : không đứa nào chào ba má, vậy thì làm gì có đèn trung thu !
    - C : con quên mất, con xin lỗi ba má ! mà ba có mua đèn trung thu cho chúng con không ba ?!
    Còn người em thì vội bám lấy mẹ, níu cái giỏ của mẹ xuống, lục để tìm đèn trung thu.
    - Ba nói : đèn trung thu ở đây cơ mà
    Và lấy trong giỏ ra 2 cái đèn trung thu, đưa mỗi đứa 1 cái.
    - E : chị ơi mình có đèn rồi, đi rước đèn với các bạn đi chị
    - C : các bạn về hết rồi, đâu còn bạn nào chơi nữa đâu mà đi rước đèn.
    Nói xong, chị thút thít khóc, em thấy vậy cũng thút thít khóc theo
    - E : tại ba má về trễ, chúng con không có đèn để đi rước đèn.( lại khóc…)
    - C : hồi nãy các bạn đi rước đèn hết rồi, giờ đâu có ai rước đèn với chúng con.
    Ba má nhìn nhau, má thì quệt nước mắt. còn ba rồi cũng quay đi chỗ khác. Và cả hai cùng ngồi xuống, ôm hai con vào long.
    - Ba : thôi, hai đứa đừng khóc nữa. tại hôm nay rác nhiều quá, nên ba má phải làm cố cho xong, nên mới về muộn như thế. Bây giờ cả nhà mình cùng đi rước đèn nhé. Có cả nhà mình cùng rước đèn, vẫn còn trung thu mà.
    - Má : má còn mua cho hai chị em cả bánh nữa nè.
    nói xong lấy bịch bánh ở trong giỏ ra, đưa cho hai chị em .
    - E : vậy ba má cùng đi rước đèn với chúng con luôn nhé.
    - C : không còn ai đi rước đèn, chỉ còn mỗi nhà mình thôi hả ba .
    - Ba : không phải đâu con, ở ngoài kia các bạn vẫn đang chờ hai chị em con, để tất cả mọi người cùng đi rước đèn đấy.
    - C : vậy cả nhà mình đi luôn đi ba.
    Ba má đốt đèn lên, dắt tay hai con đi xuống hướng khán giả.
    HẾT
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  24. Có 4 người cám ơn tuhuan vì bài viết này:


  25. #13
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 539
    Cảm ơn
    237
    Được cảm ơn 805 lần trong 367 bài viết

    Default

    Có rước đèn hok vậy ai tài trợ đèn cho Hưng xin 1 cái hj

  26. Các thành viên đã cám ơn Quang Hưng vì bài viết này:


  27. #14
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Cool

    Trích Nguyên văn bởi tuhuan View Post
    TH thử viết xem sao, mong ACE góp ý với nhé . TH chưa viết cái này bao giờ , nên mong ACE cho ý kiến nhé .
    TRUNG THU MUỘN
    Với kịch bản sau đây, mình muốn nói lên lòng nhân ái, đối xử với nhau ở cuộc sống này
    Cảnh mở màn :
    - khoảng 9,10 em nhỏ rước đèn trung thu. Vừa rước đèn vừa hát : Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to…( đèn mờ và nhạc nền nhẹ)
    - các em đi hơn một vòng sân khấu rồi đi vào ( để bài hát được dài, nô đùa tự nhiên )
    - hai chị em đi sau cùng. vừa đi, người em vừa thút thít khóc. Níu kéo tay người chị, như muốn chị dẫn đi rước đèn với các bạn
    - người chị cũng muốn đi theo các bạn, nhưng nửa muốn quay đi và an ủi người em :
    • Chị nói : em à ,đợi một tí nữa, ba má đi làm về sẽ mua đèn cho chị em mình. Đến lúc đó chị sẽ dắt em đi cùng các bạn…
    • Người em chen vào : ứ, em không chịu đâu, tí nữa thì các bạn đi chơi hết rồi.
    • C : thì chị sẽ dắt em đi tìm các bạn.
    • E : các bạn đang đi chơi vui như thế , tại sao chị không cho em đi cùng các bạn.
    • C : thôi, mình đợi ba má đi làm về , mua đèn trung thu cho chị em mình, rồi mình cùng đi chơi luôn.
    Người em vùng vằng, hờn dỗi rồi mới đồng ý khi người chi đã an ủi
    • C : chị hứa đấy, khi ba má về chị sẽ dắt em đi chơi rước đèn trung thu với các bạn
    • E : chị nhớ đấy nhé, khi ba má về thì chị phải dắt em đi tìm các bạn đấy, chị hứa rồi đấy nhé…( suy nghĩ..)
    • Và nói tiếp : trắc ba mua cho em cái đèn con thỏ có điện, như của bạn Lan ấy chị nhỉ … ( lại suy nghĩ…) còn má thì mua cho em cái đèn Ông Lân có đánh trống như của bạn Vi, mà cái đèn đó sáng đẹp lắm chị ơi ! mới hồi chiều nó khoe với em đấy. đèn được thắp sang bằng bin đàng hoàng nha, không sợ bị cháy, không cần đốt bằng nến đâu …
    • Chị cắt ngang : ừ ! ba má sẽ mua cho chị em mình mỗi đứa một cái đèn thật đẹp, lúc đó tha hồ mà đi rước đèn trung thu với các bạn.
    Hai chị em ngồi xuống, có vẻ đang đợi ba má đi làm về. thỉnh thoảng ngó trước ngó sau người chị lo lắng đứng lên đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm :
    - Sao giờ này mà ba má vẫn chưa về nhỉ, làm sao mình có đèn đi rước đèn với các bạn đây ?
    Người em thấy chị nói một mình, liền đứng dậy , chạy lại hỏi chị :
    - E : Chị đang nói chuyện với ai vậy ?
    - C : chị có nói chuyện với ai đâu. ( suy nghi và vội nói ) : chị đang nói chuyện với Chị Hằng,
    - E : chị nói gì với Chị Hằng vậy ?
    - C : …thì…chị hỏi Chị Hằng xem có thấy ba má ở đâu không ?
    - E : mà chị Hằng đâu, em đâu có thấy ?
    - C : à ! chị Hằng ở trên ông trăng đó,
    - E : xa như vậy làm sao chị Hằng nghe chị nói được
    - C : à ! chị Hằng ở xa nhưng vẫn nghe chị em mình nói chuyện đấy.
    - E : vậy sao chị không xin chị Hằng cho chị em mình mỗi người một cái đèn trung thu để đi rước với các bạn.
    - C : ừ nhỉ ! sao mình không xin chị Hằng nhỉ, tý nữa ba má về mua cho mỗi đứa một cái, vậy là hai chị em mình mỗi đứa có hai cái đèn trung thu, tha hồ mà đi rước đèn.
    - E : chị xin chị Hằng đi chị, chị xin nhanh lên, không chị Hằng cũng đi rước đèn thì mình hết xin được đấy.
    - C : ừ ! để chị xin cho ( và ngẩng đầu lên trời nói ) : chị Hằng ơi ! chị có còn cái đèn trung thu nào không, cho em một cái. À ! hai cái đi chị, cho em của em nữa…
    Đợi một lúc, người em nói :
    - E : sao chị Hằng lâu cho mình vậy chị.
    - C : chắc chị Hằng chưa nghe thấy chị gọi đấy, để chị gọi lại xem.
    Người chị lại ngẩng đầu lên trời và gọi to hơn :
    - C : chị Hằng ơi ! chị có nghe thấy em gọi không ?
    Người em vùng vằng giận dỗi
    - E : tại chị đấy, tại chị gọi nhỏ quá, chị hằng đi rước đèn trung thu mất rồi.
    Khi hai chị em đang nói chuyện với nhau, thì ba má xuất hiện, ra dáng đi làm về.
    - Má : hai chị em con làm gì ở đây ?
    Hai chị em cùng reo lên :
    - A ! ba má về rồi, ba má có mua đèn trung thu cho chúng con không ?!
    - Ba : không đứa nào chào ba má, vậy thì làm gì có đèn trung thu !
    - C : con quên mất, con xin lỗi ba má ! mà ba có mua đèn trung thu cho chúng con không ba ?!
    Còn người em thì vội bám lấy mẹ, níu cái giỏ của mẹ xuống, lục để tìm đèn trung thu.
    - Ba nói : đèn trung thu ở đây cơ mà
    Và lấy trong giỏ ra 2 cái đèn trung thu, đưa mỗi đứa 1 cái.
    - E : chị ơi mình có đèn rồi, đi rước đèn với các bạn đi chị
    - C : các bạn về hết rồi, đâu còn bạn nào chơi nữa đâu mà đi rước đèn.
    Nói xong, chị thút thít khóc, em thấy vậy cũng thút thít khóc theo
    - E : tại ba má về trễ, chúng con không có đèn để đi rước đèn.( lại khóc…)
    - C : hồi nãy các bạn đi rước đèn hết rồi, giờ đâu có ai rước đèn với chúng con.
    Ba má nhìn nhau, má thì quệt nước mắt. còn ba rồi cũng quay đi chỗ khác. Và cả hai cùng ngồi xuống, ôm hai con vào long.
    - Ba : thôi, hai đứa đừng khóc nữa. tại hôm nay rác nhiều quá, nên ba má phải làm cố cho xong, nên mới về muộn như thế. Bây giờ cả nhà mình cùng đi rước đèn nhé. Có cả nhà mình cùng rước đèn, vẫn còn trung thu mà.
    - Má : má còn mua cho hai chị em cả bánh nữa nè.
    nói xong lấy bịch bánh ở trong giỏ ra, đưa cho hai chị em .
    - E : vậy ba má cùng đi rước đèn với chúng con luôn nhé.
    - C : không còn ai đi rước đèn, chỉ còn mỗi nhà mình thôi hả ba .
    - Ba : không phải đâu con, ở ngoài kia các bạn vẫn đang chờ hai chị em con, để tất cả mọi người cùng đi rước đèn đấy.
    - C : vậy cả nhà mình đi luôn đi ba.
    Ba má đốt đèn lên, dắt tay hai con đi xuống hướng khán giả.
    HẾT
    Rất hay, cho Dấu Ấn mượn kịch bản này luôn TuHuan nhá !!!
    Dấu Ấn cần để làm kịch bản diễn cho đêm trung thu í mà ...cảm động ...dễ diễn ...và đặc biệt là rất hey ...
    Thanks TuHuan nhìu ...hihi

  28. Có 2 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  29. #15

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: phãnico savie
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 22
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 46 lần trong 17 bài viết

    Default

    theo TH thì nên sưa lại, vì đối thoại nhiều quạ khó tâp. diễn viên cua chúng ta toàn la..nghiệp dư, đối thoại nhiều sẽ không hiệu quả . thay vì tập diễn xuất thì dễ hơn
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  30. Có 3 người cám ơn tuhuan vì bài viết này:


  31. #16

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: phãnico savie
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 22
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 46 lần trong 17 bài viết

    Default

    TH muốn mọi ng góp ý , còn ai thấy hay thì cứ thử tập xem có thành công không . mà nếu có được hay không thì cho TH biết với . để có hứng thú viết tiếp . tập tành là chính, hihihi
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  32. Có 3 người cám ơn tuhuan vì bài viết này:


  33. #17
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 539
    Cảm ơn
    237
    Được cảm ơn 805 lần trong 367 bài viết

    Default

    vậy là chọn diễn viên rồi làm hoàn cảnh tại wed à

  34. Các thành viên đã cám ơn Quang Hưng vì bài viết này:


  35. #18
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Ok ...chiều nay DA sẽ đưa kịch bản vào chương trình ...Sẽ sớm thành công thôi mà !!1

  36. Có 2 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  37. #19

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: phãnico savie
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 22
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 46 lần trong 17 bài viết

    Default

    sao TCVN không mở một trang chuyên về các thể loại kịch ? ai có thì chuyển lên cho mọi người cùng sử dụng nhỉ, hay ai có thể sáng tác được thì viết lên đây . TH thấy Công Giao như mình hay sử dụng lắm mà, nhất là vao các dịp Lễ lớn . ý TH như vậy có được không ACE ?
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  38. Có 3 người cám ơn tuhuan vì bài viết này:


  39. #20
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Ok../Ý kiến rất hay, DA sẽ lập ngay

  40. Có 3 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  41. #21

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: phãnico savie
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 22
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 46 lần trong 17 bài viết

    Default

    "TRUNG THU MUỘN" xin thêm vào một t1 nhé DA . cảnh sau khi các em nhỏ rước đèn, hai chị em đi ngay đằng sau, nhưng đừng lộ diện quá, gần như lệch hẳn về một góc, nếu có đèn polo, thì gom ánh sáng lại, tập trung vào hai chị em khoảng 2,3 giây thôi . để khán giả phát hiện là có hai chị em .
    sau đó tất cả cùng đi vào . tiếp đến cảnh một người phụ nữ quét rác chậm chậm đi ngang qua sân khấu vừa đi vừa quét rác, và đi vào luôn là được rồi . nhạc nền trung thu từ đầu đến hết, nhỏ nhỏ thôi và nên là một bài hát được lập đi lập lại . hay cứ lấy bài ÁNH TRĂNG TRẮNG NGÀ, CÓ CÂY ĐA TO...cho tiện, vì lúc đầu củng mở bài này mà .
    TH thấy nếu tập đc cho các e nhỏ khoảng 5,6 tuổi thì hay lắm đó .
    vài lời góp ý có dc kô chị DA . chúc thành công nhé .
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  42. Có 2 người cám ơn tuhuan vì bài viết này:


  43. #22

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: tp Ho Chi Minh
    Bài gởi: 1
    Cảm ơn
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post

    Default thank

    [QUOTE=Dauan_tinhyeu;3858]Ok../Ý kiến rất hay, DA sẽ lập ngay [/QUOm
    meoden đang cần một kịch bản về trung thu
    thẻ loại kịch ngắn "hai kịch" nếu đc bạn co thể cho meoden tham khao nha
    trong tuan nay dc ko
    vi mới tham gia diễn đàn được biết bạn nên minh liền gửi tin cho bạn
    thank ban trước nha
    ban gui wa mail cho minh dc chu
    nguyenngocdung77@ymạilcom
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  44. Có 2 người cám ơn meoden77 vì bài viết này:


  45. #23

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx.Tân Phú Hòa
    Bài gởi: 33
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 31 lần trong 21 bài viết

    Default

    kịch bản khá hay
    cần tập cho các diễn viên 1 sự tự tin
    thêm vài ba tình tiết cảm động hơn nữa thì sẽ rất hay
    chúc ACE có 1 mùa trung thu ấn tượng
    Lạy Cha...Xin Nhớ Đến Con Là Kẻ Tội Lỗi

  46. Có 2 người cám ơn Bin vì bài viết này:


  47. #24

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: nam dinh
    Bài gởi: 1
    Cảm ơn
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    [QUOTE=Bin;5542]kịch bản khá hay
    cần tập cho các diễn viên 1 sự tự tin
    thêm vài ba tình tiết cảm động hơn nữa .cả nhà ui tớ muốn có một khịch bản về tệ nạn học đường ai có thì gửi cho mình ngay nhemình đang rát cancàng nhìu cành tột
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  48. Các thành viên đã cám ơn motnuavangtrang_7289 vì bài viết này:


  49. #25

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: bến tre
    Bài gởi: 12
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài viết

    Default

    SAO MÌNH MỚI GỬI LÊN CHO ACE MỘT TIỂU PHẨM VỀ TRUNG THU MÀ CHẲNG ĐƯỢC ?
    TIẾC QUÁ!
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  50. Các thành viên đã cám ơn lukhach vì bài viết này:


  51. #26

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx.Tân Phú Hòa
    Bài gởi: 33
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 31 lần trong 21 bài viết

    Default

    cả nhà ui tớ muốn có một khịch bản về tệ nạn học đường ai có thì gửi cho mình ngay nhemình đang rát cancàng nhìu cành tột
    thế này thì cả đống vd như :đập lộn,xem bài trong h kt,hút chích cũng có nữa hs bi h mà làm gì mà hog dc
    Lạy Cha...Xin Nhớ Đến Con Là Kẻ Tội Lỗi

  52. #27

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Default

    Ai cho tớ xin cái kịch bản ịh T.T
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  53. #28

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: bến tre
    Bài gởi: 12
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài viết

    Default ÁNH TRĂNG VỈA HÈ

    XEM TRONG FILE ĐÍNH KÈM.
    CHÚC CẢ NHÀ TRUNG THU VUI VẺ .
    File Kèm Theo File Kèm Theo
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  54. Các thành viên đã cám ơn lukhach vì bài viết này:


  55. #29

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Default cho em xin mot kich ban trung thu

    Trích Nguyên văn bởi Dauan_tinhyeu View Post
    Nếu bạn cần kịch bản, xin cho biết kịch bản thể loại gì - nếu được, tôi xin sẵn sàng giúp bạn theo khả năng có thể
    Thân ái !!!

    Dauan_tinhyeu
    kich hai viet ve trung thu
    ngay bay gio
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  56. #30

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Ma-ri-a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: binh duong
    Bài gởi: 2
    Cảm ơn
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    mình cần 1 kịch bản trung thu vui, hay, hấp dẫn mình đang cần gấp càng nhanh càng tốt
    cám ơn
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  57. #31

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Default

    cần gấp 1 kịch bản nữa đây
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  58. #32

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Ma-ri-a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: binh duong
    Bài gởi: 2
    Cảm ơn
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    sao lâu gửi kịch bản về cho mình thế,mình đang rất cần kịch bản trung thu trước ngày 22/9/2010
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  59. Các thành viên đã cám ơn thuthuy vì bài viết này:


  60. #33

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: kado
    Bài gởi: 17
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 15 lần trong 11 bài viết

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi thuthuy View Post
    sao lâu gửi kịch bản về cho mình thế,mình đang rất cần kịch bản trung thu trước ngày 22/9/2010
    huynh đệ epp nik yh minh nha rồi mình đua kich bản cho nha :caonguyen_dalat2009 :
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  61. #34
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Biết mùa Trăng nhộn nhịp kím kịch bản, thì bây giờ thì mình phải chuẩn bị chăn gối đi học làm.. đao diễn thôi ^^ .. Tới lúc đó "vắt sổ" lên "bán" kịch bản! Ai muốn "mua" thì "xì tiền" ra nha

  62. #35

    Tham gia ngày: Aug 2011
    Tên Thánh: giu-se
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Default

    hix, mình là glv đứng lớp thêm sức, sắp trung thu rùi mà chưa có kich bản nảo diển hêt.. anh chi em nào có kịch bản chừng 10-15 phút thì gửi wa mail cho mình: minhnhatvc@yahoo.com thank nhiều
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  63. #36

    Tham gia ngày: Aug 2011
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Default

    mình sắp tổ chức trung thu cho các em bị khiếm thinhbạn nào có kịch câm hài hước thì chia sẻ cho mình với nhá .mail của minh:motminhvoimuathu_nk@yahoo.comcám ơn các bạn nha!hjhj
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  64. #37

    Tham gia ngày: Aug 2011
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Default

    các bạn cho mình xin một kịch bản trung thu thể loại hài kịch được hộng nếu được thì càng sớm càng tốt gửi vào yahoo cho mình nha asakura.sasaki@yahoo.com
    thank all
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  65. #38

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: bến tre
    Bài gởi: 12
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài viết

    Default

    GỬI CÁC BẠN KỜI MỘT SỐ BÀI HÁT VỀ TRUNG THU.
    BẠN NÀO BIẾT THÊM BÀI NAO KHÁC THÌ CHO MÌNH GỬI LÊN NHÉ

    Hội Trăng Rằm
    Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện



    Một bầu trời là một ông trăng . Một ông trăng là hội trăng rằm.
    Mỗi một người có mấy ông trăng. Một ông trăng hay nghìn ông trăng.
    Trăng trung thu, trăng phá cỗ, trăng rước đèn, trăng thi hát, trăng trong tranh, trăng sáng tỏa, trăng chầm dằn, trăng mãi chờ, trăng trên cây, trăng đón thầy, trăng tình bạn, trăng lễ văn


    Vầng Trăng Yêu Thương

    Chờ trăng lên em chờ trăng lên,
    Vầng trăng sáng cho em tiếng cười
    Cùng niềm vui bên tiếng đàn và trong tiếng hát.
    Nhìn trăng lên trong niềm yêu thương,


    Ngàn khúc hát vang lên đón mừng.
    Nhìn trăng lên cho em vui thắm thiết tình bạn.
    Hoa đưa hương bát ngát ngoài thềm
    Mây trôi nhẹ theo cơn gió thoảng

    Em yêu sao tiếng hát ngọt lành
    Trong gió nhẹ cùng chờ đón trăng.


    Tết Suối Hồng
    Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Trung thu đốt đèn lên cho sáng. Cho bao con đường rộn vui
    Đêm trăng với đèn lồng thay nắng. Em như giấc mộng giữa đời
    Cùng nhau hát lên. Đường đêm xôn xao trống lân
    Về thăm phố quen. Ngàn sao lung linh suốt đêm
    Trung thu tết hồng như son thắm. Chúng em vui đùa bên nhau
    Đêm nay các bạn không ai vắng. Quanh em sang một suối màu.

    Thằng Cuội
    Nhạc sĩ: Lê Thương

    Bóng trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ
    Lặng im ta nói Cuội nghe,Ở cung trăng mãi làm chi
    Bóng trăng trắng ngà có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
    Gió không có nhà, Gió bay muôn phương, Biền biệt chẳng ngừng,Trên trời nước ta
    Lặng nghe trăng gió bảo nhau, Chị kia quê quán ở đâu.
    Gió không có nhà, Gió bay muôn phương, Biền biệt chẳng ngừng,Trên trời nước ta
    Các con dế mèn suốt trong đêm khuya
    Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ
    Đền công cho dế nỉ non,
    Trời cho sao chiếu ngàn muôn
    Các con dế mèn suốt trong đêm khuya
    Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ
    Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây
    Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây
    Cùng trông ánh sáng cười vui
    Chị em ta hãy đùa chơi
    Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây
    Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây
    Các em thích cười muốn lên cung trăng
    Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
    Mười lăm tháng Tám trời cho
    Một ông trăng sáng thật to
    Các em thích cười muốn lên cung trăng
    Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
    Các em thích cười muốn lên cung trăng
    Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
    Cho mượn cái thang

    Rước Đèn Tháng Tám
    Nhạc sĩ: Vân Thanh

    Tết trung thu em rước đèn đi chơi Em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay,Em múa ca trong ánh trăng rằm
    Đèn ông sao với đèn cá chép Đèn thiên nga với đèn bướm bướm Em rước đèn chạy đến cung trăng
    Đèn xanh lơ với đèn tím tím Đèn xanh lam với đèn trắng trắng Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu
    Tít trên cao dáng tròn xinh xinh Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng Rằm trong sáng bóng hằng trong sáng Em múa ca vui đón chị Hằng
    Tùng rinh rinh cắc tùng rinh rinh Tùng rinh rinh cắc tùng rinh rinh Em rước đèn chạy đến cung trăng
    Tùng rinh rinh cắc tùng rinh rinh Tùng rinh rinh cắc tùng rinh rinh Em rước đèn mừng đón chị hằng


    Đêm Trung thu
    Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình
    Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
    Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường vàng
    Dưới ánh trăng vàng đàn em cất tiếng hát vang



    Ánh Trăng Tình Bạn
    Tác giả: Chưa Biết
    Dưới ánh trăng thanh ta cùng nhau say sưa hát ca
    Tay nắm trong tay cùng hòa ca khúc ca rộn ràng
    Câu hát ngân vang cho tình bạn luôn luôn thắm tươi
    Dưới ánh trăng vui tình bạn thắm thiết mãi không xa rời
    Đi đa đi đa đi đa đi
    Đông kia chống tan
    Xuân vui chứa chan
    Mùa hạ tới với bao niềm vui
    Xôn xao ước mơ
    Rộn rã vơi đầy
    Em luôn ươc mơ tình bạn mãi không xa rời
    Tay đan trong tay vui hát ca nhịp nhàng tha thiết
    Trong đêm trăng vui ta ca vang tình bạn thắm thiết
    Bao nhiêu gian khó với bao nhọc nhằn cùng vượt qua hết
    Hãy cố gắng lên bạn ơi.
    Dưới ánh trăng thanh ta cùng nhau say sưa hát ca
    Tay nắm trong tay cùng hòa ca khúc ca rộn ràng
    Câu hát ngân vang cho tình bạn luôn luôn thắm tươi
    Dưới ánh trăng vui tình bạn thắm thiết mãi không xa rời


    Ánh Trăng Hòa Bình

    Bóng trăng tròn lướt qua ngọn tre.
    Trăng lấp lánh ánh vàng xóm quê.
    Trông trăng thanh sáng ngời
    Em hát cười
    Trăng trông em đang múa hát
    Trăng cũng cười
    Khắp thôn làng trống chiêng lừng vang
    Em múa hát rước đèn dưới trăng
    Trăng ơi sáng ngời
    Soi khắp trời
    cho đêm nay em múa hát ca
    Vang núi đồi
    Đón hòa bình dưới trăng đẹp tươi
    Trăng chiếu sáng ánh vàng khắp nơi
    Trăng xinh xinh sáng ngòi
    Em hát cười
    Yêu quê hương đất nước
    Ca vang dưới trời

    Vầng trăng cổ tích

    Một vầng trang tỏa, treo trên đỉnh trời, bay về đâu thế đàn cò trắng ơi
    bà ơi chú cuội, có nhớ nhà không sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần.
    Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa, Cuội ơi em hỏi trăng non hay già
    nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa, Cuội ơi em hỏi trăng non hay già
    Một đàn chim nhỏ, chơi trăng giữa trời ,biết bao giờ nhỉ cuội được xuống chơi
    bà ơi chú cuội, có nhớ nhà không, sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần
    nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa ,cuội ơi em hỏi trăng non hay già
    nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa ,cuội ơi em hỏi trăng non hay già

    Gọi Trăng Là Gì ?
    Có người gọi Ông trăng , bạn em lại nói Chị Hằng . Riêng em em thích Trăng rằm , Trăng rằm sáng trong . Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá , trăng treo ngọn khế trong vườn . Trăng leo lên khắp mọi nhà , Trăng lặng cùng cá dưới ao . Mẹ ơi Trăng tròn đẹp quá , con biết kêu Trăng là gì , con muốn gọi Trăng là bạn , bạn Trăng của tuổi thơ .
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  66. Các thành viên đã cám ơn lukhach vì bài viết này:


  67. #39

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: bến tre
    Bài gởi: 12
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài viết

    Default

    GỬI CÁC BẠN MỘT TIỂU PHẨM TRUNG THU NÈ!
    CHÚC CẢ NHÀ TRUNG THU VUI VẺ

    ƯỚC MƠ ĐÊM TRĂNG
    Cảnh 1: ( Trên đường đi học về Huy bàn vời Long về việc làm đèn đón trung thu của tổ)
    _ Huy: Long à! Lát nữa cậu ghé ngang nhà mình để cùng tổ làm đèn trung thu cho các em thiếu nhi nhé!
    *Long: ờ để mình xem. Nhưng mà Huy ơi, thời đại này ai mà ở không ngồi làm đèn. Đi ra tiệm mà mua, tha hồ mà lựa chọn.
    _Huy: Long cứ vậy không. Có làm đèn thì mới có không khí vui trung thu chứ.
    *Long: Bó tay với ông luôn, để mình xem nếu rảnh thì qua. Thôi mình về đây.
    _Huy: Nhớ qua nhé.
    *Long: Toàn là chuyện ruồi bu, đi chơi game không sướng hơn sao.

    Cảnh 2: Huy và các bạn đang làm đèn tại nhà.
    % Phụng(Em của Long): chào các anh em đi học về. Mấy anh đang làm gì mà vui vậy?
    _Huy: Chào em. Các anh đang làm đèn trung thu.
    % Phụng: Vui quá, anh cho em làm với!
    _Huy: Nếu em thích thì qua bên kia ngồi cắt giấy với bé Hồng kìa.
    % Phụng: Vâng, thích quá. Nào là đèn ngôi sao, đèn cá chép, đèn con gà và cả đèn ông trăng nữa kìa. Đủ mọi màu sắc và kiểu dáng.
    # Hồng(Em của Huy): Thật không, tớ tưởng là cậu chỉ thích mấy cái đèn điện tử thôi, chúng vừa có đèn sáng, vừa kêu được lại còn biết làm trò nữa. Chứ ba cái đèn rẻ tiền này thì chỉ có nhà quê như tụi mình mới chơi thôi.
    %Phụng: Không đâu, mình thích chơi đèn trung thu đốt bằng nến hơn. Ánh đèn vừa lung linh huyền ảo vừa lấp lánh. Cầm đèn trong tay cùng rước đèn, cùng hát chung với nhau, cùng chơi trung thu. Thế mới là vui. Còn ba cái đèn điện tử, khi bật công tắt lên là nhạc kêu om sòm mạnh ai lấy kêu, mà toàn là nhạc gì đâu chẳng có không khí trung thu tí nào, toàn là giả tạo.
    #Hồng: Chắc tại cậu chơi nhiều chán rồi nên mới nói vậy. Tụi mình ước ao cũng chẳng được.
    _Huy : Phụng. anh tán thành với ý kiến của em. Đèn trung thu thì đốt bằng nến là số 1.
    %Phụng: ủa anh Long đi đâu rồi mà không thấy ở đây?
    _Huy: Anh cũng không biết chẳng thấy Long đâu?
    %Phụng: Kiểu này chắc lại đi chơi game nữa rồi. Ước gì anh Long nhà em được như anh : Vừa siêng năng, chịu khó cái gì cũng làm được. Mà lại còn đẹp trai nữa.
    _Huy: Em quá khen rồi, anh rất là cùi bắp. Chẳng qua vì hoàn cảnh nên anh phải phấn đấu nhiều đó thôi.
    #Hồng : Nhà phụng giàu, cái gì cũng có sướng thật!
    %Phụng: Nhìn vậy chứ có sung sướng gì đâu. Giàu có mà mọi người trong nhà chẳng quan tâm đến nhau thì thà nghèo mà mọi người sống sum họp vui tươi với nhau thì mình thích hơn! Thôi em phải về rồi. chào các anh em về.
    _ Huy: Tối trung thu nhớ đến nhà thờ chơi nhé! Tội nghiệp con bé.

    Cảnh 3: Phụng về tới nhà. Khi đó Long đang chơi game.
    % Phụng: Tối ngày chỉ biết chơi game, chẳng lo học hành hay làm gì cả.
    *Long: Sao hôm nay đi học về trễ vậy ? Mà còn lẩm bẩm chuyện gì thế?
    % Phụng: Sao anh không qua nhà anh Huy làm đèn chung với tổ.
    * Long: Tưởng chuyện gì to tác lắm. Ba cái chuyện ruồi bu đó mà làm gì cho nó mệt ra tiệm mua thiếu gì.
    % Phụng: nói chuyện vời anh em chỉ thêm tức thôi. Anh gì đâu không tối ngày chỉ biết chơi game.
    ( bố mẹ Phụng đi làm về tới) Pin! Pin!
    % Phụng: Con chào bố mẹ!
    + Bố: Sao mặt con buồn vậy? anh Long lại bắt nạt con hay gì?
    % Phụng: Dạ không phải. À tối mai bố chở con đi chơi trung thu nhé!
    +bố: Ừ để bố xem. Vậy là mai là trung thu rồi à. Thế ngày mai bố sẽ mua cho con một chiếc lồng đèn thật đẹp chịu không?
    % Phụng: dạ. Thế thì mai mẹ cũng đi chơi trung thu với con nhé!
    = Mẹ: Để mẹ xem nào. Ngày mai là chủ nhật, mà chủ nhật thì sẽ có phim Hàn Quốc. Không được rồi con ơi mẹ phải xem phim, thôi con đi chơi với anh Long cũng được mà.
    %Phụng: Dạ. Anh Long tối ngày chỉ chơi game có chịu đi đâu đâu.
    = Mẹ: Con gái cưng của mẹ thôi đừng buồn nữa xem mẹ có cái gì cho con nè! Tèn ten. Một cái bánh trung thu rất là to. Con thích không?
    % Phụng: Nếu cả nhà mình cùng đi chơi trung thu thì con thích hơn.
    +Bố: Thôi mẹ con vào nhà đi nào. Thằng Long đâu rồi. chắc lại chơi game nữa phải không. Không lo học thì liệu hồn nghe con. Có dẹp đi chưa!

    Cảnh 4: Buồi chiều ngày trung thu, Phụng rất hớn hở mạc đồ thật đẹp để đi chơi trung thu.
    % Phụng: Anh Long ơi, tối nay đi chơi trung thu với em nhé!
    *Long: ờ, ờ, chắc là không được rồi.
    % Phụng: Anh Long đi chơi với em đi !
    * Long: Anh bận rồi.
    % Phụng: Đi chơi đi mà anh Long!
    * Long : Đã nói là không được mà, con bé này phiền quá! Coi chừng, rồi game over rồi bực mình rồi nha. Đi ra ngoài kia chơi mau.
    ( Phụng lủi thủi ra ngoài cửa ngồi khóc chờ bố mẹ về.)
    % Phụng; A bố mẹ đã về!
    + Bố: Chà, con gái bố hôm nay mặc đẹp quá ta, đi sinh nhật ai vậy con?
    % Phụng: Dạ không, tối nay là tết trung thu mà. Lát nữa bố chở con đi chơi trung thu nhé!
    + Bố: Ờ, đâu đê bố xem. Chà không được rồi con ơi. Tối nay bố phải đi họp đột xuất với ông chủ rồi. Bù lại bố có mua cho con một cái đèn nè. Đẹp không vừa múa vừa hát nữa. Thích chưa?
    % Phụng: (chạy vào phòng khóc) hu hu! Chẳng có ai chịu đi chơi trung thu với con.
    + Bố: Mẹ nó à, bà đi chơi với con đi! Phim bữa khác xem cũng được mà!
    = Mẹ : Ông có giỏi thì đi chơi với nó đi, ông nói đi họp chứ thật ra là đi nhậu chứ đâu !
    ( Một lát sau Huy chạy qua rủ Long và Phụng đi chơi trung thu)
    _ Huy: Đi chơi trung thu Long ơi? (Phụng nghe thấy chạy từ trong phòng ra)
    * Long: Tớ bận rồi, để khi khác nhé.
    _ Huy: Không đi là uổng lắm đó một năm chỉ có một lần. À thế còn phụng em có đi chơi trung thu không ?
    % Phụng: Dạ có. Anh Long đi chơi với em đi!
    * Long : Đã trả lời là không rồi mà con bé này phiền quá!
    = Mẹ : Thằng Long đi chơi với em đi , ngồi đó mà chơi game là ăn đòn nữa nhe.
    * Long: (đập bàn). Chán thật ! đi đi thì đi trung thu có gì vui đâu?
    % Phụng: Mẹ ơi con với anh Long đi chơi trung thu đây! Đi nhanh lên anh Long ơi. Vui quá !
    ( Một lát sau bố về)
    = Me.: Sao ông về sớm vậy.?
    + Bố: Mẹ nó à, tôi chạy xe ngoài đường đâu đâu cũng thấy người ta chở con đi chơi trung thu tấp nập luôn, mặt mấy đứa trẻ thấy đứa nào cũng tươi cười vui vẻ. Tôi chợt nhớ lại con bé hồi nãy phải khóc lóc, tôi thấy nó tội quá! Nên bỏ về để chở nó đi chơi trung thu.
    = Mẹ: ồ thế à! Nhưng mà hai đứa nó cùng với mấy đứa hàng xóm dắt nhau lên nhà thờ chơi rồi.
    +Bố: Thì chúng mình đi sau cũng được mà để cho chúng nó thêm sự bất ngờ. Tôi đã hủy cuộc hẹn để về thế thì bà cũng nghỉ xem phim một bữa đi. Đi mà.
    = Mẹ: Thôi được, nghĩ ra thì con mình cũng tội nghiệp. Vì nụ cười của con mình. Đi mau ông ơi.

    Cảnh 5: Buổi trung thu tại sân nhà thờ
    . Mc: Kính thưa quý ông bà và các em thiếu nhi thân mến, tiếp nối chương trình trung thu đêm nay là phần “ ước mơ đêm trăng”. Chúng ta sẽ được nghe các bạn nhỏ nói lên điều ước của mình với chị Hằng và chú Cuội. Và ngay bây giời chúng ta sẽ bắt đầu. Ai nói trước nào?
    # Hồng: Con ước mình có được một cái đèn trung thu thật to và sáng như ông trăng để ngày nào con cũng được chơi rước đèn.
    . Mc: Cám ơn em. Một điều ước thật là dễ thương. Nào ai tiếp tục.
    _ Huy: Con ước cho con và các bạn thiếu nhi luôn ngoan ngoãn và biết vâng lời. Và con cũng ước thêm là nhà con có một cái bánh trung thu để cả nhà cùng ăn trong dịp trung thu này.
    . Mc: Cám ơn em, chúng ta lại có thêm một ước mơ thật là đẹp phải không quí vị. Ai tiếp theo nào. Đây xin mời em.
    * Long: Dạ, dạ. con … Nhà con cái gì cũng có nên con chẳng biết ước điều gì. À có rồi, hằng ngày con chỉ chơi game và chỉ biết nó là vui nhất, nhưng hôm nay khi tham gia chơi trung thu con thấy còn vui hơn nên con ước có thật nhiều chương trình dành cho thiếu nhi để con vui chơi với các bạn và bỏ được chơi game.
    Mc: Vâng thưa quý vị , một điều ước thật tuyệt của một con sâu game. Cám ơn em. Tiếp theo, xin mời em.
    % Phụng: con rất là vui khi được đến đây chơi trung thu với các bạn, con chẳng biết ước điều gì cả. nhưng nếu giá như có bố mẹ con ở đây cùng chơi trung thu với con thì hay biết mấy.
    Bố mẹ: Ôi con gái yêu của tôi. Bố mẹ tới rồi đây !
    % Phụng: Bố, mẹ.
    . Mc: Vâng thật là bất ngờ phải không quý vị, một điều ước thật là nhỏ, thật là đơn sơ của một cô bé. Chỉ một giờ trong một năm, nhưng được bao nhiêu em được vui trung thu, được bao nhiêu em được bố mẹ quan tâm chia sẻ niềm vui trong tết nhi đồng này. Hãy cho các em một giờ để thực hiện “ ước mơ đêm trăng” nhé quý vị.

    HẾT
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  68. Các thành viên đã cám ơn lukhach vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com