SỰ TÍCH MÚA SƯ TỬ
(chuyện vui)
Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi. Khi rừng Bản Đôn còn là rừng già có rất nhiều cây, thú rừng cũng lắm. Trong rừng Bản Đôn có một con sư tử đã thành tinh rất hung dữ. Gần rừng Bản Đôn có một ngôi làng cổ kính, dân làng chuyên làm nghề đốn củi, đốt than và đi săn bắn kiếm sống; người ta quen gọi là làng Châu Sơn.
Con sư tử đã thành tinh, nó đòi hỏi dân làng mỗi năm phải cống nạp cho nó một người con gái đẹp để nó ăn thịt, nếu không nó sẽ phá hoại mùa màng và dân làng bị chết đói. Dân làng sợ nó lắm, và mỗi năm cứ đến giữa mùa thu khi trăng lên soi chiếu khắp cả buôn làng thì cũng là lúc dân làng phải đau khổ tiễn chân một cô gái làm mồi cho sư tử.
Không chịu được đau khổ mãi bao trùm lên buôn làng mỗi độ thu sang. Các trai làng bàn bạc với già làng lập kế hoạch để giết con yêu tinh.
Theo thói quen hách dịch như mọi năm, sư tử đến nơi quy định đã nhốt một cô gái đẹp cho nó. Nhưng khác với mọi năm, năm nay người ta treo ba cái cối đá ngay cửa ra vào chỗ nhốt cô gái, hóa trang bằng các khẩu hiệu rất đẹp; kính chào ông sư tử đã đến, dân làng chúng tôi hoan hô ông sư tử oai hùng số một thế giới. Hai bên cánh gà, cạnh cửa ra vào các trai làng mai phục với gươm giáo và gậy gộc.
Đúng giờ, sư tử đi vào ưỡn ngực hống hách: quân bay đâu, ra nộp mạng cho ta, trăng sáng đêm nay ta sẽ có một bữa chén no say thật thú vị, ha ha ha! Ngay lúc đó, bất chợt người ta thả bẫy, các cối đá lớn rơi xuống trúng đầu sư tử, các trai làng hò nhau vật lộn với sư tử và trong chốc lát họ đã chém đứt đầu sư tử lìa khỏi thây nó. Hai mắt sư tử long lên sòng sọc nhưng hắn không còn làm gì được nữa để hại cô gái. Cô gái được cứu thoát và cùng với các chàng trai khiêng đầu sư tử đi múa vui khắp làng Châu Sơn, tai họa đã được diệt trừ. Từ đó về sau mỗi năm dân làng lại tổ chức làm đầu sư tử bằng giấy đi múa vui suốt đêm nhân dịp Rằm Tháng Tám để mua vui cho thiếu nhi.
Lm. Đaminh Đinh Công Tiến
Giáo xứ Châu Sơn - Buônmathuột