Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Trả lại người mất ví

  1. #1
    tini's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 115
    Cảm ơn
    125
    Được cảm ơn 109 lần trong 65 bài viết

    Default Trả lại người mất ví



    Khoảng 20h00 ngày 17-7-2009, trên đường đi ra ngã ba Tam Dương, điểm giao cắt giữa đường Quốc lộ 2A và 2C, Tùng có nhặt được 1 chiếc ví màu đỏ bên trong có: 01 bằng lái xe, 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Đỗ Thị Kim Phượng, 01 đăng ký xe máy, 01 USB 2G.B, 02 thẻ ATM và hai triệu đồng tiền mặt.
    Về tới nhà, cả gia đình Tùng đều nói chắc chắn người bị mất sẽ đăng tin để tìm lại ví. Quả đúng như dự đoán, 3 ngày sau, Tùng có đọc được tờ rơi đăng tin để tìm lại chiếc ví với những thông tin khớp với các giấy tờ có trong chiếc ví mà bạn đã nhặt được. Ngay sau đó, Tùng đã nhanh chóng gọi điện thoại cho chị Đỗ Thị Kim Phượng và trả lại chiếc ví với đầy đủ các giấy tờ và số tiền 2 triệu đồng.
    Vui mừng, phấn khởi và xúc động trước hành động cao đẹp đó, Chị Phượng (hiện đang là nhân viên Khoa dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc) đã tới gia đình em Tùng cảm ơn, đồng thời có thư gửi cho trường THCS Đồng Tâm để cám ơn nhà trường và đề nghị nhà trường tuyên dương em Nguyễn Đức Tùng.

    Tùng không chỉ là cán bộ lớp gương mẫu mà còn là một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi của Thành phố. Gia đình Tùng không phải khá giả gì: Bố là công nhân, mẹ làm ruộng, do đó ngoài việc chăm chỉ học tập tại trường, ở nhà Tùng còn luôn giúp đỡ bố, mẹ các công việc vặt trong gia đình.


    Văn Thuần
    (Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc)
    thay đổi nội dung bởi: tini, 15-10-2009 lúc 08:29 PM Lý do: thêm ảnh
    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com