Bằng lăng góc phố



Cây lặng thầm suốt tháng suốt năm
Chẳng ai hay, nếu chiều quên gọi gió
Chùm hoa tím chập chờn hé nở
Ơi bằng lăng ! Góc phố gọi mưa về...

Giữa nắng vàng náo nức hồn quê
Khoảng trời riêng chứa ân tình một thuở
Vạt cỏ xanh, lấm tấm chùm mắc cỡ
Lũ chuồn chuồn giỡn nắng chập
chờn bay...

Nghe thì thào tiếng gió đâu đây
Tiếng góc phố vọng guốc giòn ngõ nhỏ
Bằng lăng tím bên phượng hồng thắp lửa
Ve ngân dài, thầm nhắn nhủ điều chi ?

Sắc tím tinh khôi, sắc tím diệu kỳ
Cây chắt chiu dòng nhựa vàng lòng đất
Cây tích tụ từng giọt sương trong vắt
Vặn minh dâng tím biếc cho đời !

Ơi bằng lăng góc phố của riêng tôi
Hoa mãi nở, gửi bao điều ấp ủ
Mây ngang trời tím một màu quyến rũ
Nghe hương thầm gọi nắng hát
xôn xao...
LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG
(27, Ung Công Uẩn, thị trấn Kế Sách, Sóc Trăng)