HÃY MÃI MÃI LÀ HÌNH ẢNH ĐẸP TRONG HỌC SINH




Trong cuộc đời học sinh ,hình ảnh người thầy ,người cô luôn luôn được các em nâng niu ,tôn trọng , bao giờ cũng là hình ảnh đẹp nhất . Đặc biệt là các em học sinh lớp 12 , tuổi học trò với bao nhiêu mộng đẹp gần như kết thúc tại đây , vì thế trong dịp hè của năm lớp 12 bao giờ cũng đầy ắp kỷ niệm về thầy cô , bao nhiêu buồn vui của tuổi học trò đều có hình ảnh của thầy cô không biết bao nhiêu nước mắt của các em đã chảy trong những ngày hè khi phải chia tay thầy cô , bạn bè đầy lưu luyến nầy .
Thế mà , chỉ vì để làm tròn nhiệm vụ và có khi cũng để thể hiện uy quyền của của mình mà một số thầy cô giáo trong mấy ngày làm giám thị coi thi Tốt nghiệp THPT vừa qua đã làm mất hết những hình ảnh tốt đẹp về thầy cô trong các em .
Tôi nghĩ rằng làm đúng quy chế là đúng là cần thiết là quy định , nhưng không hẵn là phải cường điệu lên đến mức gắt gỏng, nạt nộ học sinh ,hoặc đập bàn đập ghế ,thậm chí doạ dẫm các em . Chính trong kỳ thi quan trọng bậc nhất nầy của đời học sinh lòng thương yêu và trách nhiệm của thầy cô cần phải thể hiện đúng như ý nghĩa của nó.
Mong sao , chính thầy cô chúng ta hãy tô thêm vẽ đẹp cho hình thượng của mình trong mỗi tâm hồn các em cho dù trong hoàn cảnh nào .



Hoàng Hữu Hẻo

06/2009
vantnb.violet.vn/entry/show/entry_id/1352945