Nhỏ ấy có tên là Góc học tập

Góc học tập - là chốn riêng mà ở đó bạn có thể tập trung cao độ cho việc “sôi kinh nấu sử” và chiến đấu với hàng núi bài tập hóc xương mà thầy cô giao về nhà... Nhỏ góc học tập gắn kết với học trò tụi mình như vậy đấy.




Câu chuyện về một “nàng công chúa lọ lem”
Nàng ấy trông thật... bôi nhếch, trên mặt của nàng chi chít chữ cùng giấy và bụi vương vãi. Hàng ngày, tớ ngồi cạnh nàng mà thấy cảm hứng học tập trốn đâu mất tiêu... Một lần, sang nhà nhỏ hàng xóm chơi thấy nhỏ lau chùi bàn học rất cẩn thận, sách vở xếp ngăn nắp... Lúc ấy, tớ mới thấy “tội nghiệp” cho “nhỏ góc học tập” của mình. Chỉ vì “nhỏ” có một người bạn làm biếng quá đi (chỉ biết ngồi học mà không biết chăm sóc cho nhỏ bạn thân của mình chi hết) nên mới bị biến thành nàng công chúa lọ lem kém thân thiện như thế chứ. Từ nay, mình quyết định sẽ chăm sóc cho “nhỏ góc học tập” thật chu đáo, để nhỏ trông thật kool và mỗi ngày ngồi đây, mình sẽ có cảm hứng để học hành.

Khoe về “nhỏ bạn thân” rất kool nè
Bạn Bình An(Lớp 6A4, THCS Trần Đại Nghĩa, TP Hồ Chí Minh)- tác giả của Giải thưởng trị giá 80 triệu đồng tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh (do trường Quốc tế Aston tổ chức) khoe về “nhỏ bạn thân” của mình: “Mình có một “nhỏ bạn thân” rất dễ thương. Ngày nào ngồi học với “bạn” ấy mình cũng thấy rất tập trung và nhanh thuộc bài hơn hẳn các vị trí khác. Khi Bình An học ở ghế đá, công viên, hay nằm dài trên giường đều không đem lại hiệu quả mong muốn vì mình rất dễ bị phân tâm bởi “ngoại cảnh”. Chỉ khi ngồi bên “nhỏ bạn thân” góc học tập ấy, mình mới tập trung hết tinh thần trí tuệ và cả sự minh mẫn nghiêm túc để học bài hiệu quả . Mình cảm ơn góc học tập nhiều nhiều và sẽ chăm sóc cho “bạn” ấy mỗi ngày bằng cách lau chùi, dọn dẹp, trang trí thêm một số “file đính kèm” dễ thương để “nhỏ bạn thân” trở nên gần gùi, thân thiện và tiếp tục góp sức vào “vườn hoa điểm tốt của mình đấy các bạn ạ!.

Thảo Mộc