Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Biệt danh ơi !

  1. #1
    thỏ ngọc's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: HCM
    Bài gởi: 43
    Cảm ơn
    10
    Được cảm ơn 40 lần trong 22 bài viết

    Default Biệt danh ơi !

    Biệt danh ơi !

    Một trong những việc làm để tạo nên thương hiệu : “Thứ ba học trò” là đặt biệt danh. Có thể nói, không đặt biệt danh không phải học trò. Tuy vậy, biệt danh cũng có dăm bảy đường. Có biệt danh làm cho lớp thêm vui nhưng cũng có biệt danh rất chi là... củ chuối !

    1. Chào đón và...
    Ở lớp nọ, các bạn cứ theo hình dáng của mỗi người mà đặt biệt danh. Cái Tú béo, được gọi là Tú Mập. Lớp có hai Tú cùng béo thì ai béo hơn, to hơn là Mập Chị, còn Tú kia là Mập Em (vui he). Cái Hà thấp được gọi là Hà Nấm (hay hơn bị gọi là Hà Lùn nhỉ). Thằng Tân lạch bà, lạch bạch, tay thì ngắn cũn, chạy thi thua cả con gái nên được gọi là Tân Cánh Cụt. Thằng Hoàng to cao nhất lớp, khi xếp hàng, ai mà đứng sau hắn thì thôi rồi, đừng có hòng nhìn thấy gì phía trước ngoài cái lưng to bè của hắn thì được gọi là Hoàng Khủng Long. Còn cái Vi nói nhiều, lắm mồm lắm miệng gọi là Vi Vịt !
    Ở một lớp kia, mỗi tổ là một gia đình. Trong gia đình ấy có phân biệt ngôi thứ, tùy theo đức độ, uy tín, lực học... của từng người mà thành ông bà, cha mẹ, chú thím, cô dì, cậu mợ và con cháu. Được cái, đã là bề trên rồi, là người trong một gia đình rồi thì mọi thành viên đều có trách nhiệm, tình nghĩa với nhau lắm lắm.
    Bởi vậy, những biệt danh trên đã góp phần làm cho mọi người vui hơn, đoàn kết và gắn bó với nhau hơn.

    2. ... Chào nhé !
    Năm học mới, dĩ nhiên thường có một vài thầy cô giáo mới. Vì thế, những ngày đầu, tuần đầu thầy, cô chưa biết hết tên học trò của lớp.
    Cô chỉ vào một trò nam : “Em tên là gì ?”. Cô vừa dứt lời, dưới lớp đã có mấy tiếng đế luôn :
    - Thưa cô, bạn ấy tên là Thoại ạ !
    - Cô mời em Thoại lên bảng.
    Và chỉ đợi có thế, cả lớp liền phá lên cười làm cô lúng túng. Thực ra, tên bạn ấy là Lâm cơ, còn Thoại là tên “ông cụ thân sinh” của Lâm.
    Cái kiểu gọi tên bố mẹ kèm theo đã gây bực tức cho nhiều bạn, đôi khi xảy ra cãi cọ, thậm chí là... ẩu đả !
    Một kiểu hay dùng khác là cứ nhắm vào khuyết tật của bạn mà đặt biệt danh. Bạn Hưng bị tật ở chân được gọi là Hưng Chấm Phẩy (một chân thẳng, còn chân kia mỗi khi nhấc lên là khoành ra như dấu phẩy). Rồi nào là Mặt Rô, Cá Khô, Cá Mắm, Tivi Siêu Mỏng, Cột Nhà Cháy, Đầu Bò... đã làm cho các bạn bị ghép với biệt danh này tự ái, xấu hổ và cả đau khổ nữa.
    Những kiểu đặt biệt danh này là không chấp nhận được phải không bạn ? Và những biệt danh kiểu này ơi, chào nhé!

    BÚT BI XANH

    http://www.tntp.org.vn/Detail.aspx?ContentID=10614
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Có 4 người cám ơn thỏ ngọc vì bài viết này:


  3. #2
    lanvydo's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2010
    Tên Thánh: Matta
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Bài gởi: 2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 8 lần trong 2 bài viết

    Default

    sao may cai biet danh nay ki cuc, do dien wa.. sao ko lay cai nao ze nghe chut chu..
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  4. Có 2 người cám ơn lanvydo vì bài viết này:


  5. #3
    Khoai Lang's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tiền Giang
    Bài gởi: 1
    Cảm ơn
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post

    Default

    Biệt danh là những tên thân mật, dễ thương dùng để gọi trong mối quan hệ đồng đẳng với nhau!. Đừng dùng những biệt danh ấy trong những trường hợp cần sự chính xác và nghiêm tuc.
    Về cách đạt biệt danh là tùy vao mỗi người, tuy nhiên đặt sao cho cả mình và người được đặt cảm thấy vui khi goi biệt danh đó! Đúng ko nè!?

    Mình thích nhất khi được gọi biệt danh!. Nghe thân thương ấm áp làm sao í! Hihi.... Mỗi lần gặp là chúng bạn đều kêu là Khoai Lang riết lấy nickname vậy luôn!
    luanpham's facebook || luanpham's zingme
    Yahoo: phamnguyen_quocluan
    Email: sikula0512@gmail.com

  6. Có 2 người cám ơn Khoai Lang vì bài viết này:


  7. #4
    ..+belavy+..'s Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: maria goretti
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: bình dương
    Bài gởi: 80
    Cảm ơn
    421
    Được cảm ơn 185 lần trong 69 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi lanvydo View Post
    sao may cai biet danh nay ki cuc, do dien wa.. sao ko lay cai nao ze nghe chut chu..
    em ơi viết dấu để chị và mọi người hiểu nhá
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com