Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Đừng làm tổn thương

  1. #1
    thỏ ngọc's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: HCM
    Bài gởi: 43
    Cảm ơn
    10
    Được cảm ơn 40 lần trong 22 bài viết

    Default Đừng làm tổn thương

    Đừng làm tổn thương !




    Trong cuộc sống, đôi lúc, chỉ là do vô tình, bạn đã làm tổn thương ai đó, giống như việc:

    * Bạn luôn than vãn với nhỏ bạn thân rằng: “Bố mình thật quá đáng! Bố cấm mình không được làm cái này, phải làm cái kia... Cứ như bạn thật sướng, chẳng bao giờ bị mắng”.
    Nghe vậy, nhỏ bạn thân gượng cười, quay đi lén chùi nước mắt.“Sướng ư?”. Làm sao người ta có thể cảm thấy “sung sướng” khi không còn bố trên đời.
    Vậy đó, cùng lúc bạn đã làm tổn thương tới hai người: nhỏ bạn thân và bố của mình bởi thực ra bố làm như vậy cũng chỉ là muốn giáo dục bạn trở thành người tốt mà thôi.


    *Giờ thể dục. Một người bạn mệt lả sau hai vòng chạy quanh sân tựa đầu vào vai bạn. Ngay lập tức, bạn đẩy nhỏ ra và hét lên: “Vịn vai, mai rủi. Mình không muốn có chuyện không may xảy ra vào ngày mai đâu”.
    Nhỏ bạn lủi thủi đi ra chỗ khác.

    Chẳng lẽ làm một bờ vai vững chắc để bạn bè có thể tựa được lại có thể mang lại điều xấu cho bạn hay sao? Tình bạn là thế ư?

    Bạn ơi, chỉ cần bạn mở rộng tấm lòng mình một chút, biết cảm thông và chia sẻ hơn một chút, bạn đã có thể mang lại niềm vui tới cho rất nhiều người. Nhiều khi, sự vô tâm quá mức sẽ biến thành “vô tình”, “vô nghĩa”. Đừng quên điều này, bạn nhé!

    Thái Thanh Tuyết
    (Xóm 3, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)

    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Có 2 người cám ơn thỏ ngọc vì bài viết này:


  3. #2
    Teacher's Mập's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: GIOAN - MARIA
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BÌNH THUẬN
    Bài gởi: 118
    Cảm ơn
    115
    Được cảm ơn 117 lần trong 65 bài viết

    Default



    Chẳng lẽ làm một bờ vai vững chắc để bạn bè có thể tựa được lại có thể mang lại điều xấu cho bạn hay sao? Tình bạn là thế ư?

    Bạn ơi, chỉ cần bạn mở rộng tấm lòng mình một chút, biết cảm thông và chia sẻ hơn một chút, bạn đã có thể mang lại niềm vui tới cho rất nhiều người. Nhiều khi, sự vô tâm quá mức sẽ biến thành “vô tình”, “vô nghĩa”. Đừng quên điều này, bạn nhé!

    có những phút giây vô tình, chúng ta đã quên nhau, đã từng vui đùa, học, hay đã vô tình làm cho bạn mình chạnh lòng, xót xa... bị tổn thương...
    [SIGPIC][/SIGPIC]

    "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô"

    Thánh Giê-rô-ni-mô

  4. Các thành viên đã cám ơn Teacher's Mập vì bài viết này:


  5. #3
    tini's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 115
    Cảm ơn
    125
    Được cảm ơn 109 lần trong 65 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Teacher's Mập View Post
    có những phút giây vô tình, chúng ta đã quên nhau, đã từng vui đùa, học, hay đã vô tình làm cho bạn mình chạnh lòng, xót xa... bị tổn thương...
    @ thỏ, Thầy : chuyện gì phiền muộn thì cho qua nhanh ... để chỉ lại còn niềm vui và hy vọng thôi nhé !
    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

  6. Các thành viên đã cám ơn tini vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com