Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Câu chuyện cảm động về người mẹ bị mất nửa người

  1. #1
    tini's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 115
    Cảm ơn
    125
    Được cảm ơn 109 lần trong 65 bài viết

    Default Câu chuyện cảm động về người mẹ bị mất nửa người

    Câu chuyện cảm động về người mẹ bị mất nửa người


    Khi mà tạo hóa gần như cướp đi của cô ấy tất cả, cô ấy vẫn cố gắng hết sức làm một người mẹ tốt nhất có thể...


    Mừng ngày của mẹ 10/5/2009, gửi tới các mẹ thân yêu những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng mỗi chúng mình sẽ trở thành niềm tự hào của mẹ -và luôn mang đến cho mẹ những nụ cười ấm áp tình yêu thương.

    Nhân ngày lễ của tình mẫu tử thiêng liêng, xin giới thiệu với teen 1 bà mẹ nổi tiếng, đó là cô Rosemarie Siggins hiện đang sống ở bang Colorado, Mỹ.




    Từ khi mới được 2 tuổi, cô đã mắc phải chứng đột biến gien Sacral Aegenesis, phải phẫu thuật bỏ hai chân và bốn đốt cột sống. Những tưởng cuộc đời của cô đến đấy là hết hy vọng, rằng cánh cửa tương lai đã khép lại trước mắt người phụ nữ bất hạnh này. Nhưng không, với tính cách cứng rắn và nghị lực phi thường, cô Rose không chỉ tiếp tục sống mà còn chứng minh cho mọi người thấy rằng "không chân vẫn có thể đi lại".



    Cô từ chối sử dụng xe lăn hay lắp chân giả, mà dùng một chiếc ván trượt rồi dùng tay để di chuyển. Thậm chí cô còn học và lấy được bằng lái xe! Khiếm khuyết dị tật không thể làm người mẹ vĩ đại này gục ngã. Khi có người hỏi cô Rose làm thế nào với sự "dị dạng" của mình, cô đã trở lời: "Đây là sự thật, và đây là cuộc sống Bình Thường của tôi." Bất chấp ngoại hình "dị dạng", có một người đàn ông vẫn thật lòng yêu thương cô Rose và cưới cô làm vợ, đó chính là Dave Siggins, một nhân viên cửa hàng bán phụ tùng xe hơi. Hai người gặp nhau năm 1997 khi cô Rose 20 tuổi, hai năm sau họ làm đám cưới và cô Rose có thai.


    Gia đình hạnh phúc của người mẹ đặc biệt.

    Với sự giúp đỡ của bác sĩ Wolfson, cô Rose đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, đặt tên là Luke. Cậu nhóc là hiện thân cho sự kì diệu của cuộc sống. 6 năm sau, cô chú lại có thêm bé gái Salby, khỏe mạnh và xinh đẹp, mặc dù để sinh được Salby, Rose đã suýt nữa mất đi cả tính mạng.







    Cô Rose và bé gái Salby

    Nhưng cuộc sống có lẽ quá khắc nghiệt với cô Rose. Mẹ cô, trụ cột của gia đình, và cũng là người yêu thương cô ấy nhất, đã mất vì bệnh ung thư. Giờ cô Rose phải đảm đương việc chăm sóc cả gia đình. Ngoài cha già ra, cô còn vất vả với cậu em trai Jimmy với trí tuệ chỉ ngang 1 đứa trẻ 8 tuổi. Nhưng cô Rose không than phiền, cô nói: "Mẹ không bỏ rơi tôi, mẹ đã dạy cho tôi nhiều điều, và vì thế, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ."


    Cô Rose và chồng con đi mua sắm, nhìn gia đình họ
    mới hạnh phúc làm sao!

    Cô Rose đã từng làm khách mời trong chương trình truyền hình "Tin hay không tùy bạn" của Ripley. Teen có thể thấy trong bức ảnh phía dưới dòng chữ: "Logic nói nếu mất đi nửa dưới cơ thể thì không thể có con. Hãy gặp Rosemarie Siggins để biết thế nào là logic."




    Quả là một người mẹ phi thường với nghị lực khó ai bì kịp, phải không? Cùng chúc cho gia đình của cô Rose luôn hạnh phúc!

    Theo Kênh 14

    nguon : yeu tre .vn
    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

  2. Các thành viên đã cám ơn tini vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com