Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Tình bạn và sự gắn bó

  1. #1
    tini's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 115
    Cảm ơn
    125
    Được cảm ơn 109 lần trong 65 bài viết

    Default Tình bạn và sự gắn bó


    Một ngày nào đó, bạn và người bạn thân nhất của mình bỗng giận nhau vì một chuyện gì đó. Mặc dù bạn nghĩ không có gì nặng nề lắm, và bạn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc các bạn chấm dứt tình bạn với nhau chỉ vì chuyện đó. Thế nhưng người bạn của bạn lại dường như muốn xa lánh bạn. Bạn ấy không trò chuyện với bạn ở trường, thậm chí còn không thèm liếc nhìn bạn nữa. Bạn thực sự cảm thấy buồn vì điều đó? Vậy thì bạn hãy tìm hiểu vấn đề để xem có thể níu kéo được tình bạn đó, bằng không hãy dũng cảm đối mặt với nó.



    Mở rộng tình bạn
    Mặc dù bạn ấy không hẳn là phớt lờ bạn đi, nhưng bạn ấy dường như dành nhiều thời gian cho đám bạn mới của bạn ấy hơn. Đôi khi, bạn ấy mời bạn tham gia những cuộc vui cùng với đám bạn mới đó, nhưng bạn luôn cảm thấy lạc lõng giữa bọn họ. Bạn cảm thấy hai người đang xa nhau dần.
    Biện pháp để níu kéo tình bạn của các bạn bây giờ phụ thuộc vào bạn đấy. Hãy tham gia vào nhóm bạn mới của bạn ấy, hòa đồng với họ hơn, và càng gần gũi với người bạn thân của bạn hơn. Khi nhận ra thiện chí của bạn, nhóm bạn mới hẳn sẽ mở lòng đón bạn cùng nhập hội. Bạn sẽ không chỉ giữ được tình bạn trước đây mà còn có thêm những người bạn mới nữa.

    Làm mới tình bạn
    Các bạn vẫn đi học và ăn trưa cùng nhau, nhưng những dự định, kế hoạch muốn làm với nhau thường bị bạn ấy khước từ. Ví dụ: “Thứ Sáu này tớ bận, Chủ nhật này tớ có việc phải làm... .”. Bạn thường gặp mẹ, hoặc chị của bạn ấy trả lời mỗi khi bạn gọi điện tới nhà. Dường như bạn ấy đang cố tình lẩn tránh bạn.
    Để giải quyết tình huống này, cần rất nhiều sự nhiệt tình của bạn. Có vẻ như người bạn của bạn không hẳn là muốn chấm dứt tình bạn với bạn, nhưng có lẽ bạn ấy cảm thấy mối quan hệ với bạn đã hơi nhàm chán. Hãy cố gắng làm mới lại mình, thay đổi cách cư xử với mọi người, quan tâm đến sở thích của bạn ấy hơn để dần khôi phục lại tình bạn của các bạn.

    Vẫn là bạn bè nhưng không còn là bạn thân nhất nữa
    Tình bạn của các bạn từ khi xảy ra xích mích đã không còn được như trước nữa. Cho dù bạn đã cố gắng hàn gắn nhưng khoảng cách cứ ngày một xa hơn. Bạn ấy vẫn chào bạn mỗi khi gặp nhau, nhưng không còn trò chuyện, tâm sự với bạn về mọi chủ đề nữa. Bạn ấy cũng không còn thường xuyên gọi điện hay sang nhà bạn chơi nữa. Có việc gì đi cùng nhau, bạn ấy thường có thái độ khá nhạt nhẽo không còn được thân mật với bạn như trước đây.
    Bạn phải nhìn nhận một thực tế là các bạn dù vẫn còn là bạn bè nhưng đã không còn là bạn thân thiết nhất nữa. Tình bạn không phải là cái gì bất biến, nó sẽ thay đổi theo thời gian và khoảng cách, vì thế bạn cũng đừng buồn khi bạn ấy không còn thân với bạn nữa.

    Bạn ấy đã không còn coi bạn là bạn thân nhất nữa
    Thật sự là bạn ấy không còn muốn chơi với bạn nữa. Ở trường, bạn ấy phớt lờ bạn đi, vào bữa trưa nếu chẳng may ngồi cùng bàn với bạn, bạn ấy đứng ngay dậy bê khay cơm sang bàn khác. Bạn ấy không bao giờ mời bạn đến nhà hoặc tham gia các cuộc vui nữa, và càng không bao giờ nhận lời mời của bạn. Bạn ấy không tránh mặt bạn mà là không muốn giao tiếp với bạn!

    Hãy chấp nhận thực tế ấy. Và bạn cũng không cần phải quá đau buồn về điều này. Một người bạn mà không biết độ lượng, thông cảm, bỏ qua cho bạn bè, một người sẵn sàng cắt bỏ tình bạn một cách không thương tiếc như thế không đáng để bạn bận tâm nhiều đâu. Hãy tìm một người bạn khác phù hợp với mình hơn.

    Nhật Anh
    Ảnh minh họa: T.T

    http://www.tntp.org.vn/Detail.aspx?ContentID=10199
    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

  2. Có 3 người cám ơn tini vì bài viết này:


  3. #2
    conyeuchua21's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Maria Gorreti
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GX. Thiên Phước -Tràm Chim - Tam Nông - Ðồng Tháp
    Bài gởi: 131
    Cảm ơn
    123
    Được cảm ơn 88 lần trong 55 bài viết

    Default

    Phải rồi, tôi cũng đang trong tình trạng này nè
    Flash Player

    -->Download Flash<---

  4. #3
    xinchonNgai's Avatar

    Tham gia ngày: May 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx Thiên phước
    Bài gởi: 75
    Cảm ơn
    32
    Được cảm ơn 51 lần trong 34 bài viết

    Default

    Mình cũng đang trong tình trạng như vậy đó! Mình cũng rất khó xử. Mình sợ mất tình bạn như thế lắm!
    Chúa ơi xin giúp con!
    Flash Player

    -->Download Flash<---

  5. #4
    conyeuchua21's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Maria Gorreti
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GX. Thiên Phước -Tràm Chim - Tam Nông - Ðồng Tháp
    Bài gởi: 131
    Cảm ơn
    123
    Được cảm ơn 88 lần trong 55 bài viết

    Default

    Tình bạn cũng là tứ rất cao nhưng liệu có ai hiểu hết nó
    Flash Player

    -->Download Flash<---

  6. #5
    xinchonNgai's Avatar

    Tham gia ngày: May 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx Thiên phước
    Bài gởi: 75
    Cảm ơn
    32
    Được cảm ơn 51 lần trong 34 bài viết

    Default

    Uhm em cũng nghĩ vậy. Mong là cho tất cả mỗi người chúng ta luôn biết giữ gìn tình bạn của mỗi người
    Flash Player

    -->Download Flash<---

+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com