Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Trai huấn luyện tông đồ đội trưởng Vươn Lên I xứ đoàn Toma Thiện gx Hộ Diêm

  1. #1
    princessprincess1993's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPCHM
    Bài gởi: 114
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 46 lần trong 23 bài viết

    Default Trai huấn luyện tông đồ đội trưởng Vươn Lên I xứ đoàn Toma Thiện gx Hộ Diêm


    (Tập họp khai mạc trại)

    (Cha tuyên úy tuyên bố khai mạc trại Vươn Lên I)
    ...Cuối cùng...Trại "Vươn Lên I" cũng đã xong...Có lẽ được cha tuyên úy và các trưởng đánh giá là không thành công cho lắm và còn nhiều vấn đề cần khắc phục ở đợt trại sau...Tuy vậy... "VL I" đã để lại ấn tượng khá sâu trong lòng những đoàn sinh bởi những bài hát đã được học, những cam gho, thử thách của trò chơi lớn, những thú vị, tinh nghịch của trò chơi nhỏ...Mọi thứ điều diễn ra trong niềm vui...


    (Tập hát sinh hoạt tại nhà đa năng-Chiều 31)
    "VL I" lần này...Trải qua 6 trạm...ở mỗi trạm đều có những khó khăn, thử thách khác nhau...Như "thử lòng can đảm"...Mỗi đội cử ra 2 trưởng nữ gan dạ nhất để vào nhà "ma" lấy cây gậy cho ông môse...

    (các huynh trưởng chuẩn bị nội dung Trò Chơi Lớn)
    (6h30 Tối...Toàn trại sinh chuẩn bị lên đường..."Vượt sa mạc")

    (Trạm 1- Sinh hoạt,thay vì chờ dự trưởng nữ vào nhà "ma" lấy gậy Mô-Sê)

    (Nhìn kỹ vào giữa tấm hình...thấy con "ma"..keke )

    (Chuẩn bị "vượt biển đỏ"...nói đúng hơn là lội nước qua 1 cái hồ)

    (Đoạn đường cần phải vượt qua...................)

    ("Cõng lội qua nào...Lội qua!!lội qua!! Đừng để trại sinh nữ ướt chân nghen!!")

    Vượt biển đỏ...trại sinh nữ phải qua "hồ" bên kia miễn sao chân không ướt (để được như vậy thì các trại sinh nam đã cõng trại sinh nữ qua...Có huynh trưởng chơi 1 lần 2 đứa" )

    ("Nhỏ con sao mà nặng zữ zậy??...Thả xuống nước cái tũm cho ời"...)

    Rồi lên mương ngang...đi tìm 3 con không chân, 3 con 8 chân...Đi zô ruộng nhà người ta mò ốc, bắt cua quá trời...

    ("Ốc thì quá trời...Mà sao chẵng thấy con cua nào hết zậy ta?")
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. #2
    princessprincess1993's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPCHM
    Bài gởi: 114
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 46 lần trong 23 bài viết

    Default

    Lên tới trạm 5...Thì mỗi đội cử 1 trưởng đánh thành Giê-Ri -Khô...(Ai zô thành đó là bị mấy huynh trưởng đập tơi bời lun...Nhưng cũng đi để về trạm cuối cùng)...

    (Trạm 5-Chuẩn bị xông vòng thành Giê-Ri-Khô)


    (Giãi Mose-Tít-te-tít-te...Tùm lum...Giải đuối lun...)
    Về tới nhà thờ thì ai nấy cũng nằm la liệt...
    Chưa hết...11h45...Tất cả tập họp để đón giao thừa...lửa lên...nắm tay nhau nhảy lửa...Cuồi cùng phút giao thừa cũng tới "Happy new year"...Mọi người cùng hát...cũng nhảy...cùng chạy...Trong khi mọi thứ xung quanh, mọi nhà chìm trong giấc ngủ giữa 1 không gian tĩnh lặng...Thật là hạnh phúc...
    1 đêm vui vẻ nhưng cũng không ít mệt mỏi trôi qua...Ngày đầu tiên của nam 2010...Bắt đầu là buổi tập thể dục buổi sáng do cha tự "biên soạn" để bắt đầu ngày vui mới...
    1-1-2010...là những trò chơi "hàng độc" như...Thắp ánh sáng cho đời, Lái xe ăn chuối, mò kim đáy bể...Đào vàng...

    (Trò chơi "thắp ánh sáng cho đời...Ăn nó nến tắt miết...)

    (Trò chơi "Đạp xe đạp ăn chuối"...Tới nỗi "sơ bỏ của chạy lấy người lun)

    (Ai ăn được nhiều chuối nhất thì thắng...)

    Chơi trò "mò kim đáy bể"...mệt...mỏi chưa từng lấy...bậc cóc lên khoảng 7m...Thì chúi cái mặt xuống thâu nước...trong ấy có 8 quả táo ở trên...5 đồng tiền ở dưới...Lấy xong 5 đồng tiền...thì lấy 8 táo...ui cha...Trong thâu ấy có rượu, nước muối, đường...Vừa chua, vừa cay, vừa nồng, vừa đắng, vừa chát, vừa mặn..thứ gì cũng có...khiến mặt ai nấy đỏ kè...

    (Trưởng Đoan đang hấp hối...lấy hơi mà mò đồng cắt tiếp đây...)

    (Đào vàng nà...Đào xong cái mõ đen thui thùi lùi...)

    (Giống sặc-lô thiệt....)

    (Những câu hỏi trắc nghiệm Thiếu Nhi TT...Chạy rới phương án đúng nào!!!)


    Cùng với những trò chơi vui khác...ngày cuối cùng cũng kết thúc...Hạ trai...Và trao phần trưởng cho đội xuất sắc...(đội nào nhất nhì , 3 quên ời...Nhắc dùm nhen)....
    2 ngày trại...Mệt ...mà vui cũng qua(tối hôm đó còn đi chơi được mà )...để lai trong lòng ai đó nhiều xao xuyến..."chơi nữa đi...Hẹn gặp tại trại "vươn lên II"...trong tháng hè...Good luck!!

    (Bế mạc trại rùi...hjchjc...hẹn vào trại vươn lên II...)

    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com