Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Gx. Gia Định: Ngày hành hương Giới trẻ & Thiếu nhi

  1. #1
    princessprincess1993's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPCHM
    Bài gởi: 114
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 46 lần trong 23 bài viết

    Default Gx. Gia Định: Ngày hành hương Giới trẻ & Thiếu nhi




    WGPSG -- Ngày 27/02/2010, Giáo Hạt Gia Định tổ chức ngày hành hương Năm Thánh 2010 tại Nhà thờ Gia Định với chủ đề “CẦU NGUYỆN CHO GIỚI LAO ĐỘNG”, dưới sự tổ chức của giáo chức, giới trẻ và thiếu nhi tại giáo xứ Gia Định.
    Từ sáng sớm, các anh chị huynh trưởng đã có mặt đông đủ tại giáo xứ Gia Định để đón tiếp các thiếu nhi. Vì là thành phần đáng được yêu thương và trân trọng của Giáo Hội nên các em được đưa đón bằng những phương tiện rất an toàn như xe taxi bảy chỗ, xe Daihatsu và xe của các phụ huynh.
    Bên cạnh bầu khí vui tươi và sinh động của thiếu nhi, ta có thể bắt gặp một hình ảnh khác thật tĩnh và rất đạo đức: đó là những dòng người xếp hàng trước tòa cáo giải. Trong khi cả nước đang tôn vinh đội ngũ ngành y, những người chăm lo sức khỏe thể xác cho bệnh nhân (vì 27/02 cũng là ngày thầy thuốc Việt Nam) thì nơi đây, từ 8giờ sáng, linh mục đoàn của giáo hạt, các bác sĩ tâm linh, cũng đã có mặt để chờ các “bệnh nhân” đến kể ra những bất ổn về mặt tâm linh, để được chữa lành, để được Ơn Toàn Xá, được những ơn không phải chỉ dành cho bản thân mình, mà còn nhường lại cho các linh hồn. Điều này nêu bật một hành động Đức tin về mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo hội giữa những người còn sống và đã qua đời. Các tín hữu luôn tích cực làm những gì có thể cho người đã chết….



    Gx. Gia Định: Ngày hành hương Giới trẻ & Thiếu nhi





    http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20100301/4119

    Xin"click" lên link để xem các hình trong album này





    Đúng 8g30, các thiếu nhi khai mạc ngày hành hương bằng cuộc Thi Đố Vui về Năm Thánh. Sau mỗi câu hỏi của các huynh trưởng MC, những cánh tay tranh nhau giơ cao xin đươc trả lời. Qua kết quả cuộc thi, ta có thể thấy các em đã không phụ lòng yêu thương, dạy dỗ và chăm sóc của của giáo xứ.
    Sau phần khởi động của các thiếu nhi, Giới trẻ bắt đầu phần diễn nguyện với bài hát kèm vũ điệu: “Tôi Theo Một Người”. Khát vọng của mỗi người là được sống trong tin yêu, hy vọng và hạnh phúc. Và, duy chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể lắp đầy những khát vọng ấy nơi con người. Vì thế, Giới trẻ đã quyết tâm đi theo một Người tên gọi Giêsu. Theo Giêsu là theo con đường Canvê, con đường yêu thương dám chết vì người mình yêu.
    Tiếp theo, Giáo chức - những người lao động trí óc - đã dựng lại hình ảnh một thầy giáo, một nhà ngôn ngữ học, một nhà bác học lừng danh, một trí thức Việt Nam và là một trí thức Công Giáo, Petrus Trương Vĩnh Ký. Chính niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đã giúp cho ông giữ vững niềm tin trong những năm tháng cấm đạo dưới triều Nguyễn, đồng thời luôn có những đánh giá rất khách quan về vấn đề tôn giáo.
    Hai gương chứng nhân: Chân phước Anrê Phú Yên, quan thầy Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể và gương thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, quan thầy của Hiệp đoàn Gia định đã được các thiếu nhi và huynh trưởng giáo lý viên làm sống lại qua vở kịch nói về cuộc sống đạo đức từ ngày còn thơ trẻ cũng như những giây phút can trường của các ngài. Dù phải chịu muôn khổ hình nhưng vẫn quyết tâm hy sinh mạng sống của mình vì Chúa Kitô.
    Trong tâm tình cảm phục và tri ân các tiền nhân, cộng đoàn bắt đầu Thánh lễ, khởi sự bằng cuộc rước kiệu các thánh tử đạo.
    Hiện diện trong thánh lễ đồng tế có cha hạt trưởng Đa Minh Nguyễn Đình Tân, cha hạt phó Giuse Maria Phạm Hồng Thái và các quý cha trong giáo hạt.
    Trong bài giảng, cha chủ tế lưu ý: Giáo hội mở ra Năm Thánh không phải ở hình thức phô trương bên ngoài, cũng không chỉ chú trọng để lãnh ơn toàn xá, mà để thúc giục mọi tín hữu ra sức tạo nên một sự chuyển biến vươn lên trong Đức Tin và Cuộc sống, để mỗi tín hữu tiếp tục trở nên chứng nhân tình thương của Chúa, nhờ vào việc Học hỏi Năm Thánh, Sống Năm Thánh và Cử hành Năm Thánh.
    Một khi các thánh tử đạo đã lãnh nhận Đức Tin, các ngài cũng kiên trì gìn giữ sự sống Đức Tin và làm cho hạt giống Đức Tin ngày càng lan rộng ra, ngày càng tỏa sáng hơn. Là con cháu, chúng ta có bổn phận tiếp nối sứ mạng đó, là làm chứng về Đức Tin cho đồng bào chung quanh chúng ta bắng cách đổi mới đời sống trong mỗi gia đình, mỗi giáo xứ và mỗi giáo hạt. Muốn được như vậy, mỗi người phải chu toàn trách nhiệm một tín hữu, trau dồi lòng đạo, sốt sắng kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và Sống Lời Chúa, siêng năng tham gia các sinh hoạt đạo đức.
    Với chủ đề cầu nguyện cho giới lao động, cho giới doanh nhân mà bản thân chúng ta cũng có liên quan trong vai trò người đi chợ, ngài nhắc đến nền đạo đức kinh tế hay ngoài đời gọi là văn hóa kinh doanh: “Đạo đức trong sản xuất, trong kinh doanh, trong ứng xử với công nhân: Là người buôn bán lớn hay nhỏ, dù ở khâu sản xuất hay trao đổi, thì phải có lương tâm, không nâng giá, không đầu cơ, công bình bác ái với công nhân, không vắt kiệt sức lao động. Một mẫu gương đáng cho chúng ta noi theo, thánh Mátthêu Gẫm, một thương nhân, sống trong thời cấm đạo, luôn giúp đỡ các giáo sĩ và rất được lòng các thừa sai. Ngài đã bằng lòng đánh đổi tất cả vì Nước Trời, vì Giáo Hội, cam lòng chịu chết mà không oán hận, theo gương Chúa Giêsu: yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. ..
    Ngài kêu gọi mọi người nhớ đến sứ điệp Mùa Chay của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô nói đến sự công chính của Thiên Chúa và sự công bằng nơi con người. Công bằng là trả cho mỗi người những gì thuộc về người đó. Những của cải vật chất và tinh thần, tôn trọng yêu thương chia sẻ mở lòng ra với mọi người: “ Người Kitô hữu được mời gọi đóng góp vào việc xây dựng những xã hội công bằng, nơi mà tất cả mọi người đều lãnh nhận cái cần thiết để sống theo phẩm giá đích thực của nhân vị, và là nơi mà công bằng được sinh động hóa bởi tình yêu”. (Sứ điệp Mùa Chay ĐTC Bênêđictô)
    Ước gì việc hành hương và lãnh nhận Ơn Toàn Xá hôm nay sẽ nung nóng hơn lòng đạo của mỗi người, giúp các tín hữu dấn thân hơn trong việc làm chứng về Chúa, trong môi trường sống, trong ngành nghề, trong từng ngày sống.
    Xuân Nguyên
    Xin Chúa giữ gìn con

  2. Có 2 người cám ơn princessprincess1993 vì bài viết này:


  3. #2

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phanxicosavie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: giáo xứ Gia Định, quận Bình Thạnh
    Bài gởi: 3
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 8 lần trong 2 bài viết

    Default

    px_hongtrinh ở xứ Gia Định nè, nhưng hôm đó px_hongtrinh ko đi được vì bận đi thực tâp. Tiếc wé
    Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com