Thánh lễ Tuyên hứa Huynh trưởng cấp I
và Tân Ban Chấp hành Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể
Nhiệm kỳ 2010-2012

WGPSG -- Vào lúc 9g30 sáng ngày 01/01/2010, tại giáo xứ Thái Bình, hơn 250 huynh trưởng của các sa mạc Vươn Lên 36 và Vươn Lên 37 đã được phong nhậm huynh trưởng cấp 1 dưới sự chứng kiến của cha Đại diện Giám mục Đặc trách Giáo dân Gioan Baotixita Võ Văn Anh và cha Trưởng Ban Mục vụ Thiếu nhi kiêm Tuyên úy Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo Phận, Giuse Phạm Đức Tuấn.
Trước thánh lễ cha Tuyên úy Liên đoàn giúp các huynh trưởng ý thức về sứ mạng sắp được lãnh nhận. Ngài diễn giải: Theo trích đoạn Tin Mừng (Mt 16, 13-20), thánh Phêrô đã mạnh dạn tuyên xưng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16,16) và trên Tảng Đá Phêrô, Chúa đã xây dựng Hội Thánh của Ngài . Nhưng con người vốn yếu đuối đó cũng đã bao lần bị Chúa khiển trách: “Xa tan lui lại đằng sau” (Mt 16,23). Vì thế các huynh trưởng luôn cầu nguyện và ghi nhớ những gì mình tuyên hứa với Chúa, để luôn trung thành theo Chúa như thánh Phêrô: “Bỏ Ngài, con biết theo ai.



Tân Ban chấp hành Liên đoàn TNTT tuyên hứa



















Xin"click" link dưới để xem các hình trong album này





Trước nghi thức tuyên hứa, cha chủ sự nhắc nhở các huynh trưởng về sứ mạng người huynh trưởng giáo lý viên:
- Qua các bề trên, các huynh trưởng nhận sứ mạng siêu nhiên của Chúa giao . Vì thế các huynh trưởng phải nỗ lực hoàn thành sứ mạng được giao dù gặp khó khăn, dù bị chê trách.
- Thực hiện sứ mạng với tinh thần hy sinh khó nghèo không tìm danh lợi cá nhân nhưng làm sáng danh Chúa.
- Đây là sứ mạng cao cả nhưng khó khăn nên phải cầu nguỵện và liên kết với các huynh trưởng trong gia đình Thiếu nhi Thánh Thể nhằm tạo sức mạnh để hoàn thành tốt sứ mạng.
Ngài nhắc đến chiếc khăn Chúa dùng để lau chân các môn đệ, khăn phải ướt và dơ đi, thì chân các mộn đệ mới sạch. Cũng thế các huynh trưởng chấp nhận hy sinh vì lợi ích người được phục vụ. Giống như con lừa chở Chúa vào thành Giêrusalem, dù ai có hoan hô, hay đả đảo nó vẫn thực hiện công việc chuyên chở của nó.
Đối với phương pháp dạy giáo lý cho các em, ngài nhắc nhở:
Chúa không phải là con người của sách vở, nên không thể bắt các em học thuộc lòng những lý thuyết khô khan. Chúa Giêsu là con người của hiện tại , Người đang sống, đang đồng hành với chúng ta nên các anh chị phải đưa các học viên đến gặp gỡ tiếp xúc cầu nguyện với chúa, đưa các em đến thánh lễ để nghe lời Chúa, sống lời Chúa.
Như vậy theo tôn chỉ của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể là: Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, các huynh trưởng cần phải nắm vững và thực hiện đúng phương pháp siêu nhiên và tự nhiên của phong trào, để đạt mục đích của phong trào là: Đào luyện thiếu nhi về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên để các em trở thành những con người kiện toàn và những kitô hữu hoàn hảo.
Đối với Tân Ban chấp hành, Ngài nhắc nhở về vai trò người lãnh đạo trong tinh thần của Chúa Giêsu: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11). Chức vụ được giao là để phục vụ chứ không phải để thống trị. Chúa Giêsu là gương mẫu cho chúng ta về Người Mục Tử nhân lành. Người đã đến không phải để được phục vu, nhưng đã đến để phục vụ và chết vì yêu.
Tiếp theo sau lời tuyên hứa của Tân Ban Chấp hành, cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh trao Bổ nhiệm thư cho Tân Ban Chấp hành TNTT Liên đoàn Anrê Phú Yên cũng là Ban Điều hành Giáo lý viên gíao phận nhiệm kỳ 2010-2012.
Sau thánh lễ, các huynh trưởng ở lại liên hoan và cũng mong chờ gặp Linh mục Trưởng Ban Gíao lý toàn quốc Phêrô Nguyễn Văn Hiền nhưng vì những lý do rất khách quan, đường xa, (cha đang có công tác ở Cát Lái) , giao thông ùn tắc các em không đợi được…
Và cuối cùng, hạnh phúc cũng đến với những ai biết chờ đợi , các huấn luyện viên rất vui khi diện kiến với cha. Niềm vui cũng nhân đôi khi cha phát biểu: Ngài hy vọng Ban Giáo lý và các huynh trường có sự họp tác chặt chẽ và tốt đẹp với nhau. Vâng, tinh thần “hiệp thông” này đã thể hiện qua khóa giáo lý do cha Phêrô tổ chức ở Trung tâm Mục vụ và qua sa mạc đợt một mà cha đã cùng các huynh trưởng tổ chức cho các học viên.
Nhiều câu hỏi được nêu ra về tài liệu dạy giáo lý và các khóa giáo lý viên. Mặc dù thời gian đã quá trưa nhưng cha và các huynh trưởng vẫn kiên trì bàn luận. Cha hy vọng mô hình làm việc giữa Ban Giáo lý và Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận sẽ gợi mở đường hướng chung cho các giáo phận khác.
Trong ngày lễ Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, ước mong các huynh trưởng chiêm ngắm gương của Mẹ, Mẹ có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ (Lc 1,45). Mẹ luôn im lặng , vâng theo Thánh Ý, ”Đức Maria luôn ghi nhớ và suy niệm các biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu“(Lc 2,19), để hiểu và họp tác trọn vẹn vào ý định và chương trình của Chúa, ngay cả khi Mẹ đứng dưới chân thánh giá.
Ước mong các huynh trưởng biết noi theo gương Mẹ nhận ra Thánh ý Chúa trong các biến cố trong đời và vâng theo Thánh ý Chúa nhất là khi Thánh Ý đó hoàn toàn trái ngược với điều ước muốn của huynh trưởng.
Nhờ lời cầu bàu của Đức Trinh Nử Maria Mẹ Thiên Chúa, cầu chúc cho các huynh trưởng và Tân Ban Chấp hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20100102/3593