Gặp “thần đồng” nói ngọng ở Rạch Giá



(Dân trí) - Sinh tháng 8/2005, hiện nay cháu Lê Khánh Giang ở TP Rạch Giá, Kiên Giang biết đọc báo thành thục từng chữ một. Cháu cũng đọc được hết từ số nhỏ đến lớn, hàng chục đến hàng trăm, thậm chí là số hàng trăm tỉ. Có điều là hiện Giang phát âm không rõ ràng.
Bỗng dưng biết đọc chữ và số
Biết tin về cháu Giang, chúng tôi quyết đến TP Rạch Giá để tìm hiểu rõ hơn về “thần đồng” này. Nhà của cháu Giang ở lô 18A, Trần Quang Khải, phường An Hòa, phía sau Bưu điện tỉnh Kiên Giang.
Khi chúng tôi đến nhà thì cháu Giang đã đi học. Anh Lê Văn Hiếu (cha của Giang) cho biết hai vợ chồng anh cưới nhau năm 2004 và sinh cháu Giang vào một buổi tối tháng 8/2005. Giang sinh ra được hơn 3kg và có một đặc điểm rất lạ là đầu của cháu khá to so với bình thường. Ngay sau khi sinh, suốt 1 ngày 1 đêm cháu không mở mắt, không uống cũng như không chịu bú sữa.



“Vài tháng sau cháu cũng chẳng mở miệng cất tiếng. Lúc đó gia đình lo lắm, sợ là cháu bị tật gì đó. Bà con hàng xóm thì nói chắc cháu bị câm rồi”- anh Hiếu kể.
Khoảng 17 tháng sau thì cháu Giang bắt đầu nói chuyện được. “Nhưng cả nhà chẳng biết cháu nói gì vì âm phát ra không rõ ràng, lúc này mới biết cháu bị ngọng”- chị Nguyễn Đình Thái Thụy (mẹ của Giang) nói thêm.


Rồi cũng từ lúc đó, ở Giang xuất hiện những hành vi khác thường như tự mình đập đầu vào tường, nằm vạ, hay la hét, nhéo tay chân, cắn mình chảy máu, quay lòng vòng, ít nói... Hai vợ chồng anh Hiếu mới lên mạng Internet tìm tài liệu, đọc sách báo thì mới biết cháu Giang có những hành vi của người bị bệnh tự kỷ. “Hai vợ chồng biết con mình bị như thế chỉ biết nhìn nhau mà khóc” - chị Thụy bùi ngùi nói.




Bé Lê Khánh Giang được mọi người gọi là “thần đồng” vì biết đọc chữ và số dù không được ai dạy trước đó.

Năm Giang khoảng 3 tuổi, trong một lần chở con đi chơi ở ngoài đường phố Rạch Giá, anh Hiếu rất bất ngờ khi thấy Giang nhìn vào những bảng pano, quảng cáo treo bên đường và đọc từng chữ một dù không rõ lắm. Anh Hiếu thấy lạ dừng xe và chỉ vào một pano giới thiệu trò chơi game hỏi cháu là chữ gì, tức thì cháu Giang đọc được 5-6 chữ trên đó.
Từ ngày đó, cháu Giang hay chú ý đến sách báo và bỗng dưng thích những con số. Thấy những tờ vé số anh Hiếu mua, sau khi bố dò xong kết quả là Giang gom lại và đọc từng chữ số một.

“Thấy cháu có khiếu như thế nhưng nói chưa rõ ràng, lúc này gia đình mới chú ý rèn cách phát âm cho cháu” - anh Hiếu nói.



Cháu Giang và bố mẹ chụp ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm lớp mẫu giáo.

Giang không chỉ yêu thích các con số mà còn rất mê xe. Cũng từ khi biết đọc chữ, đọc số, Giang lại chú ý thêm về xe cộ, đặc biệt là xe môtô. Giang có thể lên mạng Internet (anh Hiếu kinh doanh dịch vụ Internet tại nhà) tự mình tìm mở các trang web về xe và đọc báo một cách bình thường.

“Thần đồng” nói ngọng
Sau khi trò chuyện với vợ chồng anh Hiếu, chúng tôi đến Trường Mẫu giáo Đức Trí (phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) nơi cháu Giang đang theo học để kiểm chứng.



Cô Huỳnh Thị Mộng, chủ nhiệm lớp Chồi 3 (lớp Giang đang học) cho biết: “Khi em nhận lớp hồi đầu năm học này thì biết có cháu tên Giang nhưng không biết thứ tự danh sách số mấy. Em chưa kịp tìm thì Giang đã nói lớn Thưa cô em đứng số 16. Lúc này em bất ngờ lắm. Sau đó nghe gia đình nói em mới biết rõ hơn”.



Lớp Chồi 3 mà cô Mộng đang dạy chỉ dạy hát múa chứ chưa dạy chữ, còn số thì chỉ dạy từ số 0 đến số 5.
Ngay sau đó, cô Mộng chỉ lên bảng nội quy của trường, tờ dán Giờ Trái Đất trên tường và Giang đọc rành rọt. Chúng tôi đưa tiếp một tờ báo, cháu Giang cầm lên và đọc rất thành thục từng chữ một. Viết những con số lên giấy trắng, Giang cũng đọc hết từ số nhỏ cho đến lớn, hàng chục đến hàng trăm, thậm chí là con số hàng trăm tỉ.




Cháu Giang đang đọc tờ dán hưởng ứng Giờ Trái Đất.



Cháu Giang đọc bảng nội quy của trường trước sự chứng kiến của cô giáo.



Cháu Giang đọc số hàng trăm tỉ.

Ông Huỳnh Văn Phi - bảo vệ Trường Mẫu giáo Đức Trí có mặt lúc đó cũng giật mình vì nghe cháu Giang đọc chữ và số. Ông Phi chia sẻ: “Đọc sách báo, tui nghe nói có những cháu bé chưa đi học nhưng có thể đọc được chữ và hàng chục con số. Hôm nay, tui mới tận mắt chứng kiến, thật không thể tin được cháu Giang có thể làm được điều đó”.


Cũng theo cô Mộng, mấy ngày qua cô có dạy thử toán cho cháu Giang và cô cũng bất ngờ khi cháu có thể làm được phép tính cộng trừ ở những con số nhỏ. Cô Mộng nói: “Cháu Giang có thể làm được những sự bất ngờ nhưng chỉ duy nhất là âm phát ra không rõ ràng. Lúc đầu em không nghe được nhưng thời gian qua em luôn rèn cho cháu cách phát âm, nay cũng đã cải thiện được chút ít”.


Bày tỏ với chúng tôi, vợ chồng anh Hiếu cho biết, do cháu bị bệnh tự kỷ từ nhỏ, chỉ mới cải thiện được thời gian gần đây nên việc cháu phát triển khả năng như thế cũng chẳng hiểu được thế nào, có ảnh hưởng gì đến thể chất và não hay không. Anh Hiếu nói: “Gia đình có đưa đi bác sĩ, bác sĩ nói khuôn miệng cháu bình thường, không có dị tât gì nhưng việc cháu bị ngọng gia đình rất lo”.


Chị Thụy - mẹ Giang bộc bạch thêm: “Nhiều người cứ gọi cháu nó là Thần đồng không ai hiểu. Nếu cháu cứ bị ngọng như thế thì sau này sẽ tội nghiệp cho cháu lắm. Gia đình cũng mong các nhà giáo dục, các bác sĩ có thể có lời khuyên hay có giải pháp nào để giúp cháu nói rõ ràng hơn”.