Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: ♥ KÌ NGHỈ ☼ HÈ ☼ ĐÁNG NHỚ ♥

  1. #1
    HaNhi_Maria's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nại
    Bài gởi: 146
    Cảm ơn
    255
    Được cảm ơn 285 lần trong 121 bài viết

    Default ♥ KÌ NGHỈ ☼ HÈ ☼ ĐÁNG NHỚ ♥

    Vừa qua, tôi đã rất vui vẻ và hài lòng về chuyến đi nghỉ hè ở Bảo Lộc của tôi, bố tôi và chị tôi.
    Tôi rất nôn nóng cho chuyến đi này. Đêm hôm trước ngày khởi hành tôi ngủ rất sớm để sáng dậy thật sớm ra xe đi Bảo Lộc.
    Bố con chúng tôi khởi hành rất sớm từ Sài Gòn. Tận đến 12h giờ trưa chúng tôi cũng đã đến Bảo Lộc và chúng tôi được bác nenhongnho tiếp đón rất nồng hậu và 3 bố con chúng tôi ở nhà của bác Nến trong suốt kì nghỉ hè.
    Chúng tôi ở Bảo Lộc mấy ngày và được bác nenhongnho dẫn đi thăm rất nhiều nghĩa trang thai nhi.
    Thật tội nghiệp vì chúng tôi đi thăm vào ngày 9/7 nhưng khi đến nơi những ngày 6, 7, 8/7 đã có rất nhiều những đứa bé bị ba mẹ bỏ rơi.
    Sau đó chúng tôi lại đến thăm 1 trại phong của Đức Cha người nước ngoài Cát - Xanh thật ra chỉ nói là phong để né tránh sự xấu xí của những người bệnh cùi đáng thương thôi.
    Họ là những người dù thân hình mình có tàn phế nhưng vẫn cố gắng vươn lên bằng chính bản thân bệnh tật của mình.
    Họ vẫn luôn đọc Lời Chúa, đọc kinh mỗi ngày.
    Chúng tôi cùng với bác Nến đi thăm họ và tặng họ những chiếc bánh thơm ngon, dù chỉ là món quà nho nhỏ nhưng chúng tôi nghĩ điều đó với họ là hết sức thiêng liêng đối với họ.
    Nếu 1 ai đã vào nơi trại phong đó thì chắc chắn 1 giọi nước mắt nhỏ nhoi cũng phải rơi.
    Giờ đây tôi cũng chẳng biết phải nói gì chỉ biết nói rằng:

    Nếu ai có lòng xin hãy cầu nguyện cho các bé thai nhi và cả trại phong được tràn đầy ơn Chúa 3 Ngôi. Và ghi ở khung lời bình.


    Thiên Chúa con yêu ngài biết bao. Amen




    NGHĨA TRANG THỨ NHẤT
    Đẹp hơn














    NGHĨA TRANG THỨ HAI

    Khang trang hơn






    NGHĨA TRANG THỨ BA








    Bảo Lộc-Sài Gòn 9/7/2010
    Kỷ niệm kỳ nghỉ hè tuyệt vời của "Gia đình Nhà 8"

    Thiên Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống.
    Thiên Chúa
    Xin Ngài ở lại với con
    mãi mãi.


  2. #2
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 539
    Cảm ơn
    237
    Được cảm ơn 805 lần trong 367 bài viết

    Default

    Gia đình của em đi chơi vui hỉ lâu rồi mới thấy vào diễn đàn đó

  3. Các thành viên đã cám ơn Quang Hưng vì bài viết này:


  4. #3
    nguoiconhoangdang91's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Phanxicô Xavie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Bài gởi: 21
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn 28 lần trong 14 bài viết

    Default

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc đời chúng con dù có khó khăn, thử thách đến thế nào, thì chúng con vẫn thầm cảm ơn Chúa vì chúng con vẫn còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người khác. Xung quanh chúng con vẫn có rất nhiều những người anh em khó khăn, bất hạnh, cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương tuôn đổ hồng ân trên họ, giúp họ quên đi những đau đớn về thể xác cũng như những buồn phiền trong tâm hồn, và để họ nhận biết rằng Chúa vẫn đang đồng hành cùng họ, cùng họ bước tiếp trong cuộc đời này. Và xin Chúa thương ban cho chúng con biết yêu thương, giúp đỡ những người anh em bất hạnh xung quanh chúng con. Xin Chúa thương nhận lời chúng con. Amen
    ---{ Đời hạnh phúc khi sống trao ban.
    Đem tình Chúa tỏa sáng thế gian }---

  5. Có 2 người cám ơn nguoiconhoangdang91 vì bài viết này:


  6. #4
    HaNhi_Maria's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nại
    Bài gởi: 146
    Cảm ơn
    255
    Được cảm ơn 285 lần trong 121 bài viết

    Default

    Hi Hi cám ơn anh Quang Hưng và nguoiconhoangdang91 nhiều



    Thăm Trại phong Di Linh nè các bạn ơi!





    Sơ Nguyễn Thị Mậu - Anh Hùng Lao Động,
    tiếp đón và hướng dẫn "Gia đình Nhà 8" thăm Trại



    Nơi đây, Cố Đức Cha Jean Cassaigne hằng ngày
    dâng thánh lễ cầu nguyện cho anh em bạn phong hủi của Ngài.
    Nay, Nhà Nguyện đã được trùng tu...



    ... và trên Cung Thánh



    Di ảnh, di vật dâng lễ của Cố Đức Cha Jean Cassaigne



    ... giường ngủ, tủ áo lễ của Cố Đức Cha Jean Cassaigne



    ... các áo lễ của Ngài



    Máy đánh chữ Cố Đức Cha Jean Cassaigne thường dùng lúc sinh thời



    Một số hình của anh em bạn phong của Cố Đức Cha Jean Cassaigne
    thời kỳ đầu Ngài đến nơi đây






    Mộ phần Cố Đức Cha Jean Cassaigne hiện nay



    Tượng chân dung Cố Đức Cha Jean Cassaigne cùng các "Bằng hữu Phong" của Ngài



    Nhà "Khách" của Cố Đức Cha Jean Cassaigne



    Một mô hình "Đức Mẹ Lộ Đức" được một "tân tòng" dâng kính kế bên Trại



    ... con biếu ông chút quà mọn



    ... cháu biếu cô chút quà mọn



    ... không đứa nào nghe chứ?! ông cũng cứ đọc Kinh Thánh suốt...
    dù... mắt ông đã yếu lắm vì căn bệnh hiểm nghèo á...


    ... ông ơi, tụi con nghe ông đọc Kinh Thánh rồi, tụi con thích lắm ạ!



    Toàn cảnh Trại và "Gia Đình Nhà 8"



    Mùa hè hữu ích của "Gia đình Nhà 8" - 2010
    Thiên Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống.
    Thiên Chúa
    Xin Ngài ở lại với con
    mãi mãi.

  7. Các thành viên đã cám ơn HaNhi_Maria vì bài viết này:


  8. #5
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Bình an Chúa hằng ở cùng những anh em bệnh nhân
    Chuyến đi rất có ý nghĩa - cảm ơn HaNhi_Maria đã cùng post hình chia sẻ cùng diễn đàn

  9. Các thành viên đã cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  10. #6
    chiencontimchua96's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 46
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn 43 lần trong 20 bài viết

    Default

    Xin Chúa luôn tuôn đổ đầy tràn hồng ân trên các bệnh nhân và phù hộ cho họ Luôn sống vui. Hy vọng rằng ngày càng có nhiều người, nhiều nhà hảo tâm biết đến họ như "gia đình nhà 8" vậy đó!!!
    Chúa chăn nuôi tôi, chẳng tôi thiếu thốn chi
    Chúa phù trợ tôi, tôi còn lo sợ gì!

  11. Các thành viên đã cám ơn chiencontimchua96 vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com