Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: Bài hát thiếu nhi

  1. #1

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 16
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 19 lần trong 9 bài viết

    Default Bài hát thiếu nhi

    Gần Nhau

    ĐK: Gần nhau, trao cho nhau, yêu thương tình loài người\. Gần nhau, trao cho nhau, tin yêu đừng gian dối\. Gần nhau, trao cho nhau, ánh mắt nhân loại này\. Tình yêu, thương trao nhau, xây đắp trên tình người.

    1.Cho dù, rừng thay lá xanh đi\. Cho dù, biển cạn nước bao la\. Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi\.

    Đk: Gần nhau, trao cho nhau, yêu thương tình loài người\. Gần nhau, trao cho nhau, tin yêu đừng gian dối\. Gần nhau, trao cho nhau, ánh mắt nhân loại này\. Tình yêu, thương trao nhau, xây đắp trên tình người.

    2. Cho dù, đồi hay núi di đi\. Cho dù, bầu trời thiếu mây bay\. Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi\.

    Đk: Gần nhau, trao cho nhau, yêu thương tình loài người\. Gần nhau, trao cho nhau, tin yêu đừng gian dối\. Gần nhau, trao cho nhau, ánh mắt nhân loại này\. Tình yêu, thương trao nhau, xây đắp trên tình người.

    3.Cho dù, mùa xuân thiếu hoa tươi\. Cho dù, rừng ngàn thiếu muông chim. Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi\.

    Đk: Gần nhau, trao cho nhau, yêu thương tình loài người\. Gần nhau, trao cho nhau, tin yêu đừng gian dối\. Gần nhau, trao cho nhau, ánh mắt nhân loại này\. Tình yêu, thương trao nhau, xây đắp trên tình người.
    thay đổi nội dung bởi: M.TT., 11-05-2009 lúc 03:02 PM
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Có 6 người cám ơn M.TT. vì bài viết này:


  3. #2

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 16
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 19 lần trong 9 bài viết

    Default

    Phá Rừng

    Dô ta này dô ta trèo núi ta phá rừng. Đèo chập chùng rừng núi xa rộng mênh mông. Dô ta này dô ta chúng ta cùng gắng công, dù nắng mưa đừng phai lòng phá đất ta cấy trồng.
    Mai kia đồng lúa chín để bát cơm no lòng. Tình tang tình cùng hát câu đời vui tươi\. Thân ta dù nắng cháy áo rách dù gió mưa, nguyện lấy đôi bàn tay này ta đắp xây cuộc đời\.
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  4. Có 2 người cám ơn M.TT. vì bài viết này:


  5. #3

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 16
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 19 lần trong 9 bài viết

    Default

    Thiên Đàng Búp Bê


    Em có Ba (là) em có Má\. Má yêu em như suối trên nguồn. Từ ngày sinh ra Mẹ nâng như trứng. Mẹ hứng như hoa Mẹ ôm vào lòng.

    Em có anh (là) anh chị em của bé\. Bé yêu thương như chính thân mình. Cuộc đời sinh ra tình yêu trái chín. Mình hái cho nhau, tình gia đình mình.

    Em có ông (là) ông bà em thương mến. Suốt ba năm em sống với bà. Từ ngày sinh ra thường hay khóc mếu\. Đòi mãi ăn thêm lần đi chợ về\.
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  6. Có 2 người cám ơn M.TT. vì bài viết này:


  7. #4

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 8
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 12 lần trong 4 bài viết

    Default Anh em ta về

    Anh em ta về
    1. Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này 1 2 3 4 5.
    Anh em ta về cùng nhau ta sum họp nè 5 4 3 2 1.
    Một đều chân bước nhé.

    Hai quay nhìn nhau đi.
    Ba cầm tay chắc nhé không muốn ai chia lìa.
    Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà.
    Năm nhớ mãi tình này trong câu ca.

    2. Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này 1 2 3 4 5.
    Anh em ta về cùng nhau ta sum họp nè 5 4 3 2 1.
    Một cùng nhau mến Chúa.

    Hai yêu người như ta.
    Ba lòng tin sắt đá gian khó không phai nhòa.
    Bốn sống đời chứng nhân rao giảng tin vui xa gần.
    Năm nhất trí đồng lòng xây quê hương.
    Loving and Living for young !!!

  8. Có 3 người cám ơn sonlamkp vì bài viết này:


  9. #5

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 16
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 19 lần trong 9 bài viết

    Default

    Con Voi

    Kìa nhìn xem trên kia có cái con chi to ghê. Trông to lớn hơn xe hơi, đang lăn bánh xe đi chơi. À, thì ra con voi. Sao mà mài nghỉ ngợi hoài. Ðằng sau nó mang một cái đuôi và một cái đuôi trên đầu.


    Ðôi Tay

    Ðôi tay trên vai chúng ta bước đều. Tay đưa lên cao giúp ta thấu hiểu. Tay đặt trên mình nhận ta hèn yếu. Tay hướng về đây kết đoàn trong thương yêu
    thay đổi nội dung bởi: Vinam, 18-05-2009 lúc 08:43 AM
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  10. Có 2 người cám ơn M.TT. vì bài viết này:


  11. #6
    paulma2010's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: paulma
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 41
    Cảm ơn
    30
    Được cảm ơn 56 lần trong 27 bài viết

    Default

    Nhiều lăm.Rất cám ơn mọi người đã đóng góp . Tiếp tục đi nhẹ Hihihi
    God is my love!

  12. #7
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 539
    Cảm ơn
    237
    Được cảm ơn 805 lần trong 367 bài viết

    Default

    Em rất thích bài gần nhau và anh em ta về

  13. #8
    layngaiconday's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx.Tân Phú Hòa
    Bài gởi: 15
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 31 lần trong 11 bài viết

    Default

    Đôi Bàn Tay
    đôi bàn tay trời ban cho em
    đây ngón cả em ước nguyện cầu
    ba ngón sau em nguyện hy sinh nè, rước lễ nè, làm việc tông đồ chuyên chắm
    Với 4 ngón tay khép đều
    em quyết giữ lời chào:Hy Sinh
    Xin Chỉ Cho Con Đường Đi Của Chúa.....
    Xin Dạy Bảo Con Nước Bước Của Ngài........
    Xin Làm Sáng Tỏ Lời Ngài Trong Chân Lý.......
    Để Con Biết Tôn Thờ Danh Thánh Ngài Đến Mãi Muôn Đời.......
    .................................................. .Amen............................................. ......

  14. Có 2 người cám ơn layngaiconday vì bài viết này:


  15. #9

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Theresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Bài gởi: 47
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn 29 lần trong 23 bài viết

    Default

    Nghe ở đây các bạn nhé:
    http://www.trungtammucvudcct.com/web/thanhca.php?id=7

    KHÔNG QUÊN NƠI ĐÂY

    Tác giả: Lm Quang Uy

    Làm sao quên nơi đây tiếng ca tiếng cười như lúc vỗ tay hò reo
    Làm sao quên nơi đây biết bao vui buồn năn tháng chưa chan ân tình
    Chia tay vẫn nhớ có khi mai sau gặp nhau
    Và ra đi xin trao đến nhau những lời nguyện chúc mãi luôn an bình
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  16. Các thành viên đã cám ơn toliem1510 vì bài viết này:


  17. #10

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Theresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Bài gởi: 47
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn 29 lần trong 23 bài viết

    Default

    http://www.trungtammucvudcct.com/web/thanhca.php

    Các bạn có thể vô đường link này để nghe một số bài hát sinh hoạt ca và ... bài hát theo chủ đề giao lý nè . Những bài ko có lời để hôm nao rảnh mình sẽ xung phong chép hết lại cho . Vậy nhé!
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  18. Có 2 người cám ơn toliem1510 vì bài viết này:


  19. #11
    dominico_dung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Dominico (Đa Minh)
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Bài gởi: 114
    Cảm ơn
    417
    Được cảm ơn 256 lần trong 87 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi toliem1510 View Post
    http://www.trungtammucvudcct.com/web/thanhca.php

    Các bạn có thể vô đường link này để nghe một số bài hát sinh hoạt ca và ... bài hát theo chủ đề giao lý nè . Những bài ko có lời để hôm nao rảnh mình sẽ xung phong chép hết lại cho . Vậy nhé!
    Rất cần bạn ghi lại hết cho các bài hát sinh hoạt và giáo lý, bạn cũng lưu ý giúp đừng để trùng lặp với những bài hát đã có trên trang TNCG bạn nhé.
    Cám ơn và chào Thân Ái
    Trí tôi cô đơn, nhưng hồn tôi ngập tràn khách quý!

  20. #12

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Theresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Bài gởi: 47
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn 29 lần trong 23 bài viết

    Default

    LỜI YÊU THƯƠNG CHO THẾ GIỚI

    St: Lm Quang Uy

    1. Lời Giê-su loan báo tin vui,
    Thắp lên cho yêu thương ngày mới.
    Niềm bình an khát khao cuộc đời,
    Làm hồi sinh nhân loại thế giới

    2. Lời Giê-su soi thấu tâm can,
    Đến chia san cho ai buồn chán.
    Niềm tin yêu thấm sau nhân gian,
    Giọt lệ tan nụ cười hân hoan.

    ĐK: Ha-le-lu-ya, Ha-le-lu-ya. Ha-le-lu-ya, Ha-le-lu-ya.

    http://www.trungtammucvudcct.com/web/thanhca.php?id=108

    TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI

    St: Lm Quang Uy

    Đk: Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người.
    Lòng tôi mở ra tất cả đến muôn nơi
    Chỉ để từ đây Tin Mừng lên tiếng nói
    Mặc dù chính tôi thật hèn yếu nhỏ nhoi

    1. Hạnh phúc của tôi là Chúa thương kêu mời
    Này tôi thưa vâng này tôi nguyện đi tới.
    Này tôi xin luôn thực thi mọi ý Chúa.
    Này tôi xin mang Lời Chúa gieo cho đời

    2. Thần Khí Chúa nay ngự xuống trên tôi rồi.
    Người sai tôi đi gặp ai phận nghèo đói.
    Người sai tôi đi truyền rao niềm vui mới.
    Người sai tôi đi mở lối cho nước trời.

    3. Bởi trước mắt tôi mọi thứ trong cuộc đời
    Đều coi như không là chỉ thị xa vời
    Được biết chính Chúa là Ngôi Lời tuyệt đối
    Được sống với Chúa là phước ân giữa đời

    4. Thì đối với tôi sự sống chính là Người
    Là Đức Ki-tô quyền uy ơn Cứu Rỗi.
    Vì dẫu sống chết đều trong Người mãi mãi
    Khổ đau gian nguy đều vững tin nơi Người

    http://www.trungtammucvudcct.com/web/thanhca.php?id=107
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  21. Các thành viên đã cám ơn toliem1510 vì bài viết này:


  22. #13

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Theresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Bài gởi: 47
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn 29 lần trong 23 bài viết

    Default NĂM CHÂU ĐI QUANH

    NĂM CHÂU ĐI QUANH

    Lm Quang UY

    1. Khắp năm châu, nắm tay nhau đi quanh địa cầu, địa cầu đi quanh, nắm tay nhau, khắp năm châu. Hát vang lên khúc yêu thương anh em mọi người. Mọi người anh em, khúc yêu thương hát vang lên.

    ĐK: Lá la là la lá là, lá la là la lá la.

    2. Nối cho xa, bước tin vui trăm nơi mọi nhà. Mọi nhà trăm nơi, bước tin vui, nối cho xa. Lẽ yêu thương, sẽ thơm hương muôn phương nẻo đường. Nẻo đừơng muôn phương, sẽ thơm hương, lẽ yêu thương.
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  23. #14

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Theresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Bài gởi: 47
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn 29 lần trong 23 bài viết

    Default

    HỎI TÊN

    Hòn bi xanh trong đôi mắt anh,
    Hòn bi đen trong đôi mắt em.
    Dẫu biết rằng không quen thì lạ,
    Dẫu biết rằng không lạ thì quen.

    Ngồi bên nhau xin cho biết tên,
    Gặp nhau đây mai sau khó quên.
    Dẫu biết rằng không quen thì lạ,
    Dẫu biết rằng không lạ thì quen.
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  24. #15

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Theresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Bài gởi: 47
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn 29 lần trong 23 bài viết

    Default

    Vòng tròn

    Vòng tròn có một cái tâm , cái tâm ở giữa vòng tròn. Đi sao cho đều cho khéo, vòng tròn đừng méo đừng vuông.
    Đi một vòng, đi thật nhanh , ta bước đi cho đều 1 2 3 4 – 4 3 2 1.
    Lui một vòng, lui thật nhanh , ta bước lui cho đều 1 2 3 4 – 4 3 2 1.
    Vô một vòng, vô thật nhanh , ta bước vô cho đều 1 2 3 4 - 4 3 2 1.
    Ra một vòng, ra thật nhanh , ta bước ra cho đều 1 2 3 4 – 4 3 2 1.
    Xoay một vòng, xoay thật nhanh, ta cứ xoay cho đều 1 2 3 4 – 4 3 2 1.


    Vui là vui

    Vui là vui là vui chúng mình vui nhiều.
    Vui là vui là vui chúng mình vui quá.
    Vui là vui là vui chúng mình vui nhiều.
    Vui là vui là vui chúng mình quá vui.


    Chịu chơi

    Chịu chơi chịu chơi chịu chơi sức mấy mà buồn
    Chịu chơi chịu chơi chịu chơi sức mấy mà buồn.
    Buồn là cù lần, không buồn là chịu chơi.


    Đi xe lửa

    Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi. Đi đi khắp nơi mà không thích sao ?
    Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi. Đi đi khắp nơi mà không tốn tiền.


    Thi nhau đi bộ

    Một cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không? Một cây số mỏi chân rồi , tội nghiệp quá đôi giầy.(1,2)
    Hai cây số mỏi chân rồi , đường còn xa lắm không? Hai cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy. (1,2,3,4,….10)


    Nào về đây

    Nào về đây ta họp mặt cùng nhau.
    Cuộc đời vui thú có lúc này thảnh thơi.
    Anh với em ta cùng sống vui cho trọn ngày.
    Rồi mai này chúng ta lại gặp nhau.


    Ta ca ta hát

    Tang tang tang tình tang tính. Ta ca ta hát vang lên , hát lên cho đời tươi thắm hát lên cho quên nhọc nhằn. Cùng nhau ta ca hát lên cho át tiếng chim trong rừng. Cho tiếng suối reo phải ngừng, cho rừng xanh đón chờ ta. La la la.


    Đôi tay(Chill bonus thêm vũ điệu cho ACE)
    Đôi tay trên vai chúng ta bước đều. ( Vòng tròn, xoay mặt về bên trái. Đặt 2 tay lên đôi vai người bên trái)
    Tay ta giơ lên cao giúp ta thấu hiểu. (Tay trái hướng lên cao)
    Tay ta đặt trên mình nhận ta hèn yếu. (Tay phải đặt trên ngực phía quả tim)
    Tay ta hướng về tay kết đòan tình thương yêu. ( tất cả tay phải hướng vào trong tâm vòng tròn)


    Đường đi không khó
    Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi. Nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.
    Anh em ta ơi! Đường trường còn dài, còn nhiều trở ngại , còn nhiều gian khó.
    Anh em ta ơi! Kiên gan, kiên tâm, quyết tâm vượt qua.
    Chill
    Sep 4 2008, 10:10 PM
    Quây quần

    Cùng quây quần ta vui vui vui.
    Ta hát với nhau chơi chơi chơi.
    Rồi lên tiếng vui cười cười cười.
    Làm vui thú bao người người người.


    Chào người bạn

    Chào người bạn mới đến góp thêm một niềm vui, chào người bạn mới đến góp thêm bao nụ cười. Đến đây chơi đến đây vui làm vườn hoa muôn màu muôn sắc, đến đây chơi, đến đây vui làm bài ca ấm áp tình người.


    Bài ca tạm biệt

    Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây.
    Niềm hăng say, còn chưa phai, đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy, đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy.


    Tạm biệt
    Những giây phút vui bên nhau qua rồi.
    Chỉ còn lại trong tim là nỗi nhớ
    Chỉ còn lại trong tim là kỉ niệm.
    Tạm biệt nhé! Tam biệt nhé ! Bạn ơi!


    Múa vui
    Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui.
    Cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng vui múa đều.
    Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa vui.
    Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa đều.


    Quả bóng xanh

    Trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi, tiếng chim gù thương mến. Hải âu ơi, cánh chim vờn trên sóng. Cùng bay nào (vỗ tay ba tiếng), cùng bay nào (vỗ tay ba tiếng) cho trái đất quay. Cùng bay nào (vỗ tay ba tiếng), cùng bay nào (vỗ tay ba tiếng) cho trái đất quay.
    Trái đất này là của chúng mình. Vàng trắng đen, tuy khác màu da. Bạn thân ơi chúng ta là hoa quý, đầy hương thơm nắng tô màu tươi sáng. Màu da nào (vỗ tay ba tiếng), màu da nào (vỗ tay ba tiếng) cũng quý cũng thơm. Màu da nào (vỗ tay ba tiếng), màu da nào (vỗ tay ba tiếng) cũng quý cũng thơm.

    Không ai là một hòn đảo

    Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi, đâu phải ai xa lạ mà là người đang đứng bên tôi. Thế giới này không ai là một hòn đảo, vườn hoa này, không có loài hoa lạc loài.


    Nét đẹp

    Cuộc đời quanh ta có biết bao là nét đẹp. Là lòng bao dung hy sinh, là tình yêu thương. Nét đẹp quanh ta có lúc là một nụ cười, một cái bắt tay, một lời hỏi thăm. Bạn ơi xin hãy góp những nét đẹp cho đời, và biết khám phá hết những nét đẹp trong đời.


    Gồ ghê
    Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê khen anh hai một cái bà con ơi.
    Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê vỗ tay khen anh hai một chầu.
    Chill
    Sep 4 2008, 10:13 PM
    Bên nhau

    Bên nhau xum vầy, bên nhau quây quần, cùng nhau hát khúc ca thương yêu. Tình ta ấm mãi không hề phai nhòa, dù cách xa lòng ta nhớ ta.
    Bên nhau vui cười, bên nhau nô đùa trời trong sáng gió mây dịu dàng, cỏ cây tắm nắng chim rộn chan hòa cùng lá hoa dệt nên khúc ca.
    Bên nhau chung lời, bên nhau chung lòng tình yêu Chúa đã ban nhưng không. đừng ghen ghét nhé, không giận nhau nhiều, hoài có nhau vì thương mến nhau.
    Bên nhau trên đường, bên nhau trong đời cùng đi tới dấn thân cho người, làm tia sáng đến soi vào sương ngàn làm muối tan hòa trong thế gian.

    Ngón tay nhúc nhích


    Một ngón tay nhúc nhích này .
    Một ngón tay nhúc nhích này .
    Một ngón tay nhúc nhích nhúc nhích .
    Đủ làm ta vui rồi


    Đừng để đến ngày mai

    Việc gì làm hôm nay ta hãy làm ta quyết làm .Việc gì làm hôm nay đừng để đến đến ngày mai .Việc gì làm hôm nay không bao giờ trở lại .Việc gì làm hôm nay ta quyết làm là làm cho xong .Ơ một ngày đã qua ,một ngày đã qua ta đã làm gì ? Ngày là ngày dần qua .Đêm là đêm dần tới .Ơ bạn bè anh em tự hỏi lương tri :Ta đã làm gì cho ngày hôm nay ?


    Nguồn thật

    Anh em chúng ta chung một đường lên
    Chung một đường lên đến nơi nguồn thật .
    Nguồn thật là đây sức sống vô biên
    Sống vô viên là sống cùng tạo vật


    Đường xa

    Một hai ba con đường ôi xa quá.
    mỏi chân rồi mà đường vẫn còn xa .
    Nhưng hôm nay nghe niềm vui thật lạ.
    Chúng ta cùng nhau bước một hai ba.


    Câu cá

    Chiều nay em đi câu cávà mang rá theo bắtcua .
    Làm sao cho đựoc kha khá về cho má nấu canh chua .
    Ơ kìa con cua.Ơ kìa con cua.
    Đừng la lớn nó chui xuống hang ,Đừng la lớn nó chui xuống hang


    Khúc hát làm quen

    này là khúc hát xin gời đến bạn mến ,này là khúc hát xin gởi đế làm quen .Xin chớ quên hôm nay ta gặp nhau vui quá. Xin chớ quên hôm nay ta vẫn nhớ nhau hoài .

    Hoài hoài thường nhớ nhớ hoài nhớ hoài nhớ .Hoài hoài thương nhớ nhớ hoài nhớ hoài thương .Thương nhớ thương thương thương thương hoài thương thương nhớ .Thương nhớ thương thương thương thương hoài nhớ thương hoài
    NÀY BẠN VUI
    Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì đập đôi ray (xx)
    Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì đập đôi ray (xx)
    Này bạn vui mà muốn tỏ ra và lòng nôn nao cho quanh đây biết
    Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì đập đôi ray (xx)

    MỜI HÁT (HUỳnh Phước Liên)
    Hát hay, hát hay không bằng hay hát
    Hay hát, hay hát rồi sẽ hát hay
    Bạn mình ơi, dù hát không hay
    hát không hay thì gây tiếng cười
    Tiếng cười bằng mười tiếng ca
    Nói: mời bạn hát ngay

    Hic nếu có trùng lặp đừng la mình hẹn Hok biết đâu. Mình mới kiệm được nên copy all đó mà
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  25. #16

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Default

    góp ý một xíu, nếu như chỉ post chữ như thế này thì người chưa bik hát không thể nào hát nổi, phải hok, mà những người tìm kiếm thường là những người chưa bik mới tìm kiếm, chứ biết hát rùi thì tìm làm j`, cho nên theo mình thì nếu đã giúp thì giúp cho trót, có thể kèm theo file mp3 hay sheet nhạc hok, mình thấy một số bài lời cũng hay, nhưng ko bik hát thế nào, hjhj
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  26. #17
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 539
    Cảm ơn
    237
    Được cảm ơn 805 lần trong 367 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Rainbow View Post
    góp ý một xíu, nếu như chỉ post chữ như thế này thì người chưa bik hát không thể nào hát nổi, phải hok, mà những người tìm kiếm thường là những người chưa bik mới tìm kiếm, chứ biết hát rùi thì tìm làm j`, cho nên theo mình thì nếu đã giúp thì giúp cho trót, có thể kèm theo file mp3 hay sheet nhạc hok, mình thấy một số bài lời cũng hay, nhưng ko bik hát thế nào, hjhj
    Bạn ơi ! Bạn có xem kỹ lại mục không đó đây là mục lời bài hát chứ không phải mục bài hát cho nên bạn nên xem lại đi ha !

  27. Các thành viên đã cám ơn Quang Hưng vì bài viết này:


  28. #18

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Default

    ÀH, HOK CÓ CHI, TẠI MÌNH THẤY CÓ GHI LÀ (PDF - ENCORE..) NÊN MÌNH CỨ NGHĨ LÀ VẬY THUI MÀ,

    MÌNH CHỈ GÓP Ý VẬY THUI, CHỨ NHÌN VÀO LỜI BÀI HÁT MÀ KO BIK HÁT SAO THÌ CŨNG NHƯ KO
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com