Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Hoàng Tử Và Công Chúa

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Terexa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm đồng
    Bài gởi: 476
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 350 lần trong 194 bài viết

    Default Hoàng Tử Và Công Chúa

    Hoàng Tử và Công Chúa

    Ngày xửa ngày xưa có một Hoàng tử sống ở một vương rộng lớn... yêu một cô công Chúa ở một vương quốc nghèo nàn xa xôi..hai người yêu nhau say đắm..mỗi ngày Hoàng Tử đều nhớ đến công Chúa nhỏ bé của mình ...Hoàng tử đi chơi, đi nghe nhạc, làm việc hay lúc nghỉ ngơi cũng nhớ đến Công Chúa ...còn nàng Công Chúa thì từng giây phút lúc nào cũng mê mẩn ngắm nhìn tấm hình của Hoàng Tử tặng nàng ....nàng nhớ từng lời nói ...giọng cười của chàng ...mỗi lần nàng hát nàng đàn hay nàng làm việc gì nàng đều nhớ tới Chàng ...cả hai rất yêu thương nhau ...mỗi lần gặp nhau họ thường đọc kinh kính mừng lần hạt mân côi với nhau ....họ chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với nhau...cả hai đều tôn trọng và mong ước như nhau :
    Chàng nói với nàng :
    - Sau này nàng sinh cho anh 3 đứa con nhé .. hai đứa con trai sinh đôi và một đứa con gai nhé ...
    Nàng mỉm cười đáp ...
    - Em đồng ý ....em sẽ thương yêu chúng ..
    Chàng hay chọc nàng ..
    - Đứa con trai đầu giống tính em nhé ...đứa con trai thứ hai giống tính anh cho đi tu làm linh mục nhe..vì anh hiền ....hiihi..còn đứa con gái thì em đừng có mà xí ...con gái là để anh cưng ...hi.hi. anh thương đứa con gái ..con em thương hai đứa con trai nha...hihiihi
    Nàng lại nhoẻn miệng cười thật tươi đáp lại :
    - Được rồi ...em đồng ý ...không ai dám đụng vào con gái yêu quý của anh đâu ...hihihihii
    Cứ thế họ hạnh phúc mỗi khi nghĩ tới nhau..mỗi lần xa nhau họ nhớ nhau vô cùng ...lần gặp nhau cuối cùng Chàng hẹn sẽ về thăm vương quốc nghèo nàn của nàng trong dịp lễ Giáng Sinh...và sẽ về cưới nàng làm vợ ...rồi đưa nàng về sống chung với Chàng ...
    Nàng vô cùng hạnh phúc và vui mừng vô cùng...thế là hằng ngày nàng mong đợi... đợi chờ ...ngóng đợi chàng ...đợi mãi đợi mãi ....thời gian sao trôi qua lâu qúa....nàng tính từng giây từng phút..nàng mong đến lễ Giáng Sinh hơn bao giờ hết ...
    Trong Hoàng cung của nàng ai ai cũng cảm nhận được tình yêu của Công Chúa đối với Hoàng Tử ...ai cũng trông ngóng ngày Công Chúa gặp Hoàng Tử ....người thân trong Hoàng cung..đều cảm thấy hãnh diện vì Công Chúa hiền lành lại gặp người tài đức ..nên khen ngợi không tiếc lời ....họ nghĩ ngày cưới của Công Chúa và Hoàng Tử chắc là vui lắm...chắc là hạnh phúc lắm ..và thánh thiện nữa ....
    Đến ngày gặp nhau ...Hoàng Tử Tiến vào hoàng cung nghèo nàn của công Chúa ....Công Chúa đã đợi sẵn ...cả hai người ôm chầm lấy nhau ...Chàng hôn nàng ...cả hai hạnh phúc ..và lễ Thành hôn đã được cử hành cách long trọng tại nhà thờ và có một bữa tiệc chúc mừng đông đủ tất cả bá quan văn võ ..thần dân đến chúc mừng ....cả Hoàng gia vui mừng vinh dự ...vỗ tay vang trời ho to...Chúc cô dâu chú rể ...trăm năm hạnh phúc ..
    Cưới xong...Hoàng Tử xin phép hoàng gia đưa Công Chúa bé nhỏ đi về Vương Quốc rộng lớn của mình...và cả hai sống hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời...con cái cháu chắt êm ấm ....Hoàng tử được truyền ngôi Vua và Công Chúa lên làm Hoàng hậu ..cả hai luôn yêu thương nhau nâng đỡ nhau trong tất cả mọi sự và thường đến nhà thờ để tạ ơn Chúa ...
    Người ta nói rằng đến lúc chết cả hai vợ chồng được chôn cùng một ngôi mộ và ngày tháng trôi qua có người nói...đã nhìn thấy cả hai vợ chồng được Chúa thương đưa về trời ....



    Câu chuyện cổ tích đến đây hết rồi ... các em thiếu nhi thấy hay không...đọc chuyện xong nhớ cầu nguyện cho những người đang yêu nhau và cầu nguyện cho Bố Mẹ luôn sống yêu thương nhau như Hoàng Tử và Công Chúa trong câu chuyện nhé ....
    Nên Thánh Mỗi Ngày

  2. Các thành viên đã cám ơn bethichconlua vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com