Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Chỉ Có Một Trái Tim

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Terexa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm đồng
    Bài gởi: 476
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 350 lần trong 194 bài viết

    Default Chỉ Có Một Trái Tim

    Chỉ Có Một Trái Tim

    Ngày xưa có một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy...mọi người sống trong đó rất vui vẻ và bình an và coi nhau như anh chị em một nhà..họ hay tập chung nhau lại để cầu nguyện lần hạt mân côi bên nhau để kính Đức Mẹ Maria ...phụ trách việc đọc kinh có cô bé lọ lem ...cuộc sống cứ êm đềm trôi qua...cho đến một ngày ..một bà phù thủy đã hóa mình thành một cô gái trẻ và gây ra biết bao chuyện xấu làm xáo trộn cuộc sống của Tòa lâu đài ....bà phù thủy tỏ ra đau khổ và đáng thương để nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người ..ai cũng cố gắng giúp bà phù thủy về mọi mặt vật chất và tinh thần ....bà phù thủy xin cô bé lọ lem cho làm công việc phụ trách giờ kinh thay cô bé lọ lem ...cô bé lọ lem vui vẻ chỉ dạy tận tình mọi việc cho bà phù thủy và giao công việc đó cho bà phù thủy như ý bà ...và mong rằng bà phù thủy sẽ vui lên ... nhưng bà phù thủy thì lợi dụng vào việc đó mà làm nhiều việc thiệt hại đến người khác ....mãi sau này mọi người mới biết bà ta làm bao nhiêu việc thiệt hại đến mọi người...

    Trong thời gian bà phù thủy phụ trách giờ kinh thì có một Hoàng tử từ nơi xa đến ở trong tòa lâu đài và hằng ngày đọc kinh nơi tòa lâu đài ....Hoàng tử đem lòng yêu cô bé lọ lem...cô bé lọ lem cũng yêu chàng ..cả hai rất yêu thương nhau ...bà phù thủy biết được ..đã nổi cơn lôi đình ...đã dành cho cô bé lọ lem những lời độc địa và mỉa mai ....bà ta tuyên bố ...bà ta sẽ không bao giờ để Hoàng tử và cô lọ lem đến được với nhau....cô lọ lem buồn lắm ..nhưng vẫn một lòng im lặng ....Hoàng tử ngỏ lời cầu hôn và hứa đến Giáng Sinh sẽ tổ chức đính hôn và cưới nàng nọ lem...nàng lọ lem hạnh phúc lắm ...dù chịu nhiều áp lực từ phía bà phù thủy nhưng nàng lọ lem vẫn cố gắng chịu đựng và tỏ ra bình thường ....chờ đợi ngày vui của mình và Hoàng tử ...thế rồi ...bà phù thủy đã phù phép khiến nàng lọ lem càng ngày càng trở nên xấu xí ...Hoàng tử dần dần không còn thấy yêu nàng lọ lem nữa ...chàng đã thay lòng đổi dạ và nói với nàng lọ lem là phải rời xa nàng để về cung điện gấp vì Vua Cha đang bị bệnh tim và trong cơn nguy hiểm ...nàng lọ lem buồn và lo lắng cho Vua Cha ....yêu chàng hoàng tử quá nhiều nên nàng đã đành để chàng ra đi ...và gửi lời hỏi thăm Vua Cha và dặn Chàng nhớ chăm sóc cho Vua Cha chu đáo ... nàng sẽ đợi Chàng quay lại cưới nàng ....Chàng hoàng tử vội vàng cỡi Ngựa đi như bay về phía Tây ....nàng lọ lem dõi mắt theo mãi ....rồi hằng ngày nàng chờ đợi tin chàng ...Giáng sinh về và qua đi vẫn không thấy tin tức gì của chàng Hoàng tử ...lúc đó nàng lọ lem đã biết là chàng Hoàng tử đã bỏ nàng rồi ... về phần bà phù thủy thì từ lúc mọi người trong tòa lâu đài phát giác ra mọi mưu đồ không tốt của bà phù thủy thì bà ta trả công việc phụ trách giờ kinh lại cho bô bé lọ lem ....và cũng ra đi cùng với chàng Hoàng Tử vào thời điểm đó ...cô bé lọ lem rất đau buồn và như hiểu ra mọi chuyện ....nàng chỉ biết cầu nguyện ... lại tiếp tục lui thui mỗi ngày đọc kinh trong tòa lâu đài ...mắt nàng trở nên u buồn và ngấn lệ vì khóc quá nhiều ....mỗi ngày bà phù thủy phù phép lấy một lưỡi dao sắc rạch trái tim nàng lọ lem tạo nên một vết thương để máu chảy ra..và bà phù thủy hút máu đó và ngày càng trở nên xinh đẹp hơn khiến hoàng tử yêu bà phù thủy và quên mất cô bé lọ lem ....nàng lọ lem đau đớn lắm ..nhiều lúc khóc nức nở muốn gặp lại hoàng tử để hy vọng sẽ bớt đi nỗi đau đớn nơi trái tim mình ...nhưng cô bé lọ lem ở xa chàng quá không thể gặp lại được ....

    Cho đến một ngày mưa bão ....cô nàng lọ lem thấy nhớ chàng hoàng tử quá và có cảm giác lo lắng cho Vua Cha...nên đã đọc kinh thật nhiều trong tiếng khóc nức nở nàng thấy trái tim mình sao rỉ máu nhiều qua...chắc do bị thương nơi trái tim nhiều qua...nàng cầu xin một điều ..xin cho trái tim mình không còn bị đau đớn nữa ...nàng ngất đi...và trong giấc mơ nàng lọ lem thấy có một ông tiên râu tóc bạc phơ..rất phúc hậu hiện ra...ôn tồn nói ..ta cho con được lành trái tim..con sẽ không bị đau tim nữa .....nàng vui lắm...nhưng vừa lúc đó nàng lại nghĩ đến Vua Cha của hoàng tử đang bị đau tim...nên vội xin cho Vua Cha được khỏi bệnh tim ...ông tiên nói ...không được ..bệnh của Vua Cha là phải có người hy sinh hiến tim...cô bé lọ lem vội cất cao giọng ..xin ông lấy tim của con để chữa cho Vua Cha khỏi bệnh ...ông tiên nói ...nếu như vậy thì con sẽ chết ...cô bé lọ lem nói ...con xin được tự nguyện ..để cứu sống Vua Cha,...và như thế thì trái tim con sẽ được ở gần Hoàng tử ...cho dù thân xác con không được ở gần chàng ...thấy tình yêu của nàng đối với hoàng tử lớn quá ...ông tiên đành thực hiện theo ý nàng lọ lem...và trái tim nàng lọ lem được đem đặt trong lòng của Vua Cha ...thật kỳ lạ từ đó Vua Cha khỏe mạnh và trái tim của nàng lo lem luôn cảm thấy ấm áp không còn thấy máu chảy ra nữa ...thân xác của nàng lọ lem được chôn trong tòa lâu đài ... có lần bà phù thủy đã đến gặp nàng lọ lem và tiếp tục dùng dao để đâm vào trái tim nàng lọ lem..nhưng bà phù thủy bất ngờ vì chỉ thấy cái xác không hồn ở đó và trái tim kia đã không còn nữa ...từ đó bà phù thủy luôn đi tìm trái tim nàng lọ lem để uống máu từ trái tim nàng lọ lem..nhưng không bao giờ tìm được trái tim của nàng lọ lem...dần dần bà ta hiện nguyên hình là một bà phù thủy xấu xí và độc ác không còn giả tạo ...vì không có máu của trái tim nàng lọ lem thì bà ta không thể lừa dối người khác ...mà phải hiện nguyên hình .... Trái tim nàng lọ lem đã được bảo vệ rất kỹ nơi lòng Vua Cha ....

    Người ta nói rằng mãi sau này ...Hoàng tử đã đi tìm và nhờ nhiều người đi tìm trái tim của nàng để nàng được sống lại...nhưng không một ai tìm được ...vì không ai biết trái tim của nàng đang nằm trong người Vua Cha của Hoàng tử ..trái tim đó luôn tỏ ra ấm áp và rộn ràng mỗi khi có Hoàng tử đến thăm vua Cha ...và chính Hoàng tử cũng cảm thấy ấm áp mỗi khi ở gần Cha của mình ...

    Các bạn nhỏ thân mến ....! câu chuyện thật buồn vì cô nàng lọ lem đã bị chết đúng không ? nhưng trái tim của nàng lọ lem thì vẫn còn sống đúng không ? sự hy sinh của cô nàng đã mang lại hạnh phúc cho người khác đúng không các bạn ?...chúng mình cũng hãy luôn cầu nguyện cho nhau ..để luôn sống vì người khác nhé ...Chúc các bạn luôn cảm thấy ấm trong trái tim Chua.Amen
    Nên Thánh Mỗi Ngày

  2. Các thành viên đã cám ơn bethichconlua vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com