Trắc nghiệm nhanh: Ah này, bạn có phải là Tỉ phú kim cương?



Muốn biết, bạn hãy chuẩn bị 1 chiếc bút đỏ, 1 chiếc bút xanh để tick vào các ô trống.

1. Câu đầu tiên bạn thở ra khi gặp đứa bạn thân sau Tết

- Ra đây tao kể cho mà nghe chuyện này hay cực: bút xanh
- Có chuyện gì không kể tao nghe : bút đỏ

2. Thằng bạn thân thao thao bất tuyệt về "em" của nó

- Nghe nó kể thì tuyệt lắm, làm mình cũng phải tò mò bút đỏ
- Hả, mày đang nói gì đấy, tao mải... xyz bút xanh

3. Em gái bạn khoe nó vừa tìm thấy một trang Web tuổi teen cực ngộ

- Trang đấy hay lắm đấy, tao đã từng xem qua bút đỏ
- Ôi dào, tao lướt nát cả cái trang ấy rồi, bây giờ mày mới biết à? bút xanh

4. Con bạn cũ đang kể chuyện của mình cho bạn sau mấy năm không gặp

- Thì yên lặng mà nghe thôi, nó đang muốn nói, không nên xen vào làm nó tụt hứng bút xanh
- Gật gù trong những đoạn liệt kê, ối á trong những đoạn gay cấn, thỉnh thoảng hỏi vài câu để biết thêm chi tiết của sự việc bút đỏ

5. Mẹ dặn bạn ở nhà làm cả núi việc khi sắp đi công tác vài ngày

- Gật gù dạ vâng, nhưng thể nào bạn cũng quên vài thứ, bao nhiêu thế ai mà nhớ nổi bút xanh

- Lấy ngay giấy bút ra ghi lại, chưa thực hiện nhưng cứ chứng tỏ cho mẹ thấy mình cũng có "trách nhiệm" đấy chứ! bút đỏ

6. Nghe xong ý kiến con bạn thân về bài văn của mình, bạn

- Mày có lý phết đấy, nhưng tao nghĩ một số chỗ mày vẫn chưa hiểu đúng ý tao bút đỏ
- Quá đáng, làm mất cả buổi mới xong mà nó chê bai linh tinh hết cả, không biết gì cũng nói bút xanh

7. Nghe cô giảng văn trong giờ

- Cố gắng nghe không sót một chữ, lầm bầm đọc lại trong giờ ra chơi bút xanh
- Nhớ những ý chính rồi tóm tắt và diễn đạt lại theo ý của mình bút đỏ

8. Một người bạn mới giới thiệu tên

- Nhắc lại ngay lúc đấy để chắc là không nghe nhầm, lần sau gặp mà gọi nhầm tên thì ngại lắm. bút đỏ

- Nghe thì biết vậy, chắc là Hoa, Hồng Huệ, Hạnh hay Hà gì đấy bút xanh

Nào, bây giờ đếm số bút đỏ và xem kết quả

0-2 bút đỏ: Chà chà, đừng giận, nói thật là bạn thích nói nhiều hơn nghe. Bạn bè, khi cần tâm sự không mấy khi nghĩ đến cậu. Và cũng đừng ngạc nhiên nếu trong khi bạn thao thao, thì bạn bè thường có "việc đột xuất". Để hiểu được mọi việc thì nghe cần hơn là nói đấy!

3-5 bút đỏ: Bạn mới biết nghe chứ chưa biết lắng nghe. Bạn cũng chưa biết cách khích lệ mọi người nói chuyện với mình. Thử để tâm hơn chút nữa, đảm bảo bạn sẽ thấy mình đáng yêu hơn trong mắt mọi người.

6-8 bút đỏ: Nếu có một chuyện hay ho, tớ nhất định sẽ tìm bạn để kể. Vì bạn thực sự có khả năng gây được cảm tình của người nói. Chắc chắn bạn sẽ rất thành công trong tương lai, vì "Người thành công nhất là người biết lắng nghe nhất".

"Nói là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương", chúc bạn trở thành một tỉ phú kim cương!




Bạn mến yêu, bạn nhiều bút đỏ hay nhiều bút xanh?

...........................