Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Truyện Ba tiếng kì lạ

  1. #1
    anhdao158's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: MaRiA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 39
    Cảm ơn
    106
    Được cảm ơn 69 lần trong 30 bài viết

    Post Truyện Ba tiếng kì lạ

    Ba tiếng kì lạ


    Ở một thị trấn nọ, có một ngôi làng tên là Nakagi, có một cô bé đã 10 tuổi, tên là Akiko. Cô ấy rất đẹp, thông minh và rất ngoan ngoãn, vì thế mọi người trong làng gọi cô bé là nữ thần.

    Một hôm mẹ gọi Akiko vào rừng hái nấm, cô vâng lời đi ngay . Vào rừng cô gặp toàn là hoa thơn cỏ lạ, nhưng trong khi cô hái nấm thì có một tiếng nhạc phát ra, cô bé đi tìm bài hát đó và gặp một bông hoa mười giờ còn nụ hồng nhưng không thể nở được và có một cô tiên bé nhỏ đang bị mắc kẹt ở bên trong. Cô bé lại nghe một tiếng nhạc khác nữa, nhưng lần này cô phát hiện ra tiếng nhạc đó từ một bông hoa tu líp cũng còn nụ, Akiko cũng thấy một cô tiên bị mắc kẹt trong đó. Sau đó cô bước đi tiếp, bỗng nghe một tiếng hát nữa, cô bé thấy nản lòng, nhưng như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy cô bé đi tìm tiếng hát đó. Tới nơi cô bé ngạc nhiên vì thấy một cô tiên thứ ba ngủ trên một bông hồng. Thế rồi Aikiko hỏi cô tiên tên gì, cô tiên đó trả lời: "Tôi tên là Sai, còn hai cô tiên ở đàng kia là bạn tôi, hai cô tên là Sin Mơ và Ram Mơ, họ là tiên hoa và tiên lá, còn tôi là tiên nước, chúng tôi ở vương quốc bốn mùa nhưng họ bị bao phủ bởi hai tiếng hát còn tôi thì đã trốn vào đây nên không bị phù phép. À, cô có thể giúp đỡ tôi được không"?

    Akiko nhận lời và đi giúp tiên Sai. Trên đường đi Akiko hỏi tiên Sai là làm sao có thể cứu được các tiên kia. Tiên Sai nói là chỉ cần Akiko hát bài hát mà Akiko đã nghe đầu tiên khi vào khu rừng này. Akiko hỏi nhưng hát ở đâu, tiên Sai nói là ở hồ ước mơ. Rồi hai người cũng tới nơi, Akiko cất giọng hát và vương quốc bốn mùa và các tiên đã thoát khỏi màn đêm tối. Nữ hoàng Tikơbeo phong cho tiên Sai làm công chúa tiên nước, và cho Akiko làm công chúa hoa hồng và nữ hoàng Tikơbeo nói:
    "Akiko con là một cô bé tốt bụng biết giúp đỡ mọi người, nhưng khi con ra khỏi khu rừng này, con là công chúa của ngôi làng của con, khi đến đây con là một công chúa đặc biệt của vương quốc".

    Từ đó Akiko không bao giờ quên được vương quốc bốn mùa
    thay đổi nội dung bởi: thichduthu, 03-08-2011 lúc 12:14 PM Lý do: Sửa lỗi chính tả và dấu câu.
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Có 2 người cám ơn anhdao158 vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com