Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 22 trên 22

Ðề tài: Giới thiệu quê hương đi mọi người ơi

  1. #1
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default Giới thiệu quê hương đi mọi người ơi

    Để mình giới thiệu trước nha

    Quê mình ở Huê. Huế mộng Huế mơ đó.

    Khi xưa Huế từng là kinh đô của Đại Việt ta. Huế nổi tiếng với sông Hương mơ mộng với núi Ngự bình đó. Huế có nhiều di tích lịch sử lắm có nhiều lăng tẩm của các vị vua nữa. Ai tới Huế mà chỉ thăm các di tích cảnh đẹp mà không ăn các món đắc sản Huế thì chưa thật là thăm hết Huế. Món ăn ở Huế ngon vô cùng ai đã ăn thì nhớ mãi (hihi). Về đêm Huế lung linh huyền ảo. Trên những chiếc thuyền rồng các bạn có thể tận hưởng được không khí Huế vào đêm trên sông Hương mơ mộng. Mọi người có thể thấy những chiếc đèn hoa đăng trôi trên sông Hương bập bềnh rất đep.

    Thôi thế thôi ai muốn biết rõ về Huế thì mời về quê em.
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  2. Có 4 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  3. #2

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Có vài tấm hình minh hoa cho bài giới thiệu của em đây.

    Đèn hoa đăng trên sông Hương




    Lăng Khải Định










    Cầu Tràng Tiền






    Bánh bèo




    Cơm hến


    Bún bò Huế




    Cảnh đẹp, thức ăn ngon. Hè này chắc có nhiều bạn tham quan Huế!

    Thân mến

    TDT
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  4. Có 6 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  5. #3
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Em cảm ơn chị nha hihihi tặng chị nè
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  6. Các thành viên đã cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  7. #4
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 539
    Cảm ơn
    237
    Được cảm ơn 805 lần trong 367 bài viết

    Default

    hihihi bánh bèo của chị nhìn ngộ quá hihi

  8. Các thành viên đã cám ơn Quang Hưng vì bài viết này:


  9. #5

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Bánh bèo chén đó em.
    Bánh bèo này thì ...lấy ra khỏi chén nè, nhìn cái này thấy quen hơn phải không?


    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  10. Có 3 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  11. #6
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    thichduthu ơi bánh bèo chén mà lấy ra khỏi chén mất ngon luôn à bánh bèo chén phải để trong chén như hình này nè mới ngon

    đó ngon không ra Huế ăn ngon lắm
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  12. Có 3 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  13. #7
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Vài bức ảnh về Huế
    Kinh thành Huế







    Sông Hương Huế





    Món ăn Huế









    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  14. Có 5 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  15. #8
    dominico_dung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Dominico (Đa Minh)
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Bài gởi: 114
    Cảm ơn
    417
    Được cảm ơn 256 lần trong 87 bài viết

    Default

    ui chao ui, toàn là món ruột hồi nhỏ, nhớ quá đi; thèm quá đi; chừ ở Sài Gòn biết khi mô thưởng lại được đầy đủ hỉ; mấy đứa ni ác ghê nờ, ai mà làm rứa nờ, chừ thèm quá mần răng??? huhu
    Trí tôi cô đơn, nhưng hồn tôi ngập tràn khách quý!

  16. #9
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    thì khi mô anh dung ra Huế chơi ăn lại thì được chứ sao .......hihihi
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  17. Các thành viên đã cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  18. #10
    maria_phan_97's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Huế thương
    Bài gởi: 226
    Cảm ơn
    340
    Được cảm ơn 264 lần trong 125 bài viết

    Default

    Ai hè này ra Huế chơi, tham quan nhớ đừng quên mang quà cho em nè

  19. #11
    paulma2010's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: paulma
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 41
    Cảm ơn
    30
    Được cảm ơn 56 lần trong 27 bài viết

    Default

    Hịc Quê của paulma cũng ở miền Trung. Nhưng so với Huế thì còn thua xa, 1 miền quê nghèo. Miền đất suốt ngày chịu cái nóng rát của gió lào vào những buổi trưa hè. Đất đai khô cằn sỏi đá . Nhưng con người quê tôi mộc mạc và chân thành . Tôi yêu quê tôi từ những cái đơn giản đó . Đố các anh, các chị, các bạn quê em ở đâu? Hihi
    God is my love!

  20. Có 3 người cám ơn paulma2010 vì bài viết này:


  21. #12
    maria_phan_97's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Huế thương
    Bài gởi: 226
    Cảm ơn
    340
    Được cảm ơn 264 lần trong 125 bài viết

    Default

    Đây nữa nè!!!!!!!





    Dịu dàng nét Huế (con gái Huế dịu dàng, xin đẹp,dễ mến,...)

    Đi xích lô néo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    Chùa Thiên Mụ (Linh Mụ)

    Áo dài Huế vẫn cứ thướt tha, thướt tha mãi

  22. Có 2 người cám ơn maria_phan_97 vì bài viết này:


  23. #13
    maria_phan_97's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Huế thương
    Bài gởi: 226
    Cảm ơn
    340
    Được cảm ơn 264 lần trong 125 bài viết

    Default

    Huế là một trong những vùng có nhiều di sản văn hoá. Ðến nay, không còn một vùng nào có một số lượng lớn các di tích mà những di tích này vẫn giữ được hình dạng vốn có của nó như ở cố đô này.
    Ở bờ phía Bắc của sông Hương là một di tích gồm những lâu đài được xây dựng theo kiểu phòng thủ tạo thành một đường vòng cung dài 11km. Công trình quí giá này gồm hơn 100 tác phẩm kiến trúc, đã thực sự phản ánh được cuộc sống của vua quan nhà Nguyễn. Giữa những quả đồi ở bờ Nam sông Hương là những lăng tẩm rất đẹp của các vua Nguyễn. Trong số đó nổi tiếng nhất là bốn lăng tẩm mà mỗi lăng được biết đến với cái tên phù hợp với tính cách của mỗi vua và kiểu kiến trúc của mỗi lăng. Ðó là lăng Gia Long uy nghi, lăng Minh Mạng oai phong, lăng Tự Ðức thơ mộng và lăng Khải Ðịnh tráng lệ.
    Huế đồng thời còn là một trung tâm quan trọng của Ðạo Phật. Ở Huế và những vùng lân cận vẫn còn tồn tại hàng chục chùa đã được xây dựng cách đây trên 300 năm và hàng trăm đền, chùa được xây dựng đầu thế kỷ 20. Ngoài ra, Huế còn được xem như là nơi bắt nguồn của nhạc cung đình, là nơi có nhiều món ăn truyền thống nổi tiếng và nghề thủ công tinh xảo

  24. Có 2 người cám ơn maria_phan_97 vì bài viết này:


  25. #14
    maria_phan_97's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Huế thương
    Bài gởi: 226
    Cảm ơn
    340
    Được cảm ơn 264 lần trong 125 bài viết

    Default


    Mè xửng nè

    Chè bột lọc
    Ăn chè Huế vừa mát, vừa ngon, vừa rẻ


    Đố mọi người ai biết món gì?

    Bánh lọc (trần)


    Bánh cuốn tôm cháy

    Chẹp chẹp bánh Huế vẫn là ngon nhất!!!!!!!!!!!!!!

  26. Có 3 người cám ơn maria_phan_97 vì bài viết này:


  27. #15
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default



    Đây là món nem lụi hihi
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  28. Có 3 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  29. #16
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cõi tạm
    Bài gởi: 130
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 163 lần trong 70 bài viết

    Default

    Chị chỉ xem mí món ăn thoai... thèm quá đi mất !
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  30. Có 2 người cám ơn linhlan vì bài viết này:


  31. #17
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cõi tạm
    Bài gởi: 130
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 163 lần trong 70 bài viết

    Default Quê Hương - Bài Học Đầu Cho Em

    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều

    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp bướm vàng bay

    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông

    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè.

    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa đêm mưa
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi

    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương có ai không nhớ....

    Tác Giả: Đỗ Trung Quân
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  32. Có 4 người cám ơn linhlan vì bài viết này:


  33. #18
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    em thêm nhạc cho chị nè:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Que-Huong-Tran-Manh-Tuan.IWZACBBC.html
    em sửa đoạn cuối nha

    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một Mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người


    nhạc lời:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Que-Huong-Elvis-Phuong.IWZACFW6.html
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  34. Có 2 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  35. #19
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 539
    Cảm ơn
    237
    Được cảm ơn 805 lần trong 367 bài viết

  36. #20
    maria_phan_97's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Huế thương
    Bài gởi: 226
    Cảm ơn
    340
    Được cảm ơn 264 lần trong 125 bài viết

    Default

    Mọi người giới thiệu nữa đi!!!!!!! Sao toàn nói đến Huế ko à? (em chỉ muốn hiểu biết thêm thôi)

  37. Các thành viên đã cám ơn maria_phan_97 vì bài viết này:


  38. #21
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Cool

    hix....thèm quá Chúa ơi...mong sao Chúa cho con có một lần được ra Huế xem cảnh đẹp nơi đây
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  39. Các thành viên đã cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  40. #22

    Tham gia ngày: Jan 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Giáo xứ Xuân Đông Cẩm Mỹ Đồng Nai
    Bài gởi: 7
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 17 lần trong 7 bài viết

    Default

    Hi....Thấy mà thèm quá đi. đúng mấy món ruột của chị lun. Bao giờ có dịp chị phải ra đó chơi mới được và thưởng thức những món đặc sản nữa hehe.... Chị Nguyên quán ở Quản trị nhưng chưa ra đó lần nào hết . Bây giờ gia đình chị ở Đồng nai chị ít đi chơi nên cũng hok bít nhiều lắm chỉ bít núi chứa chan a. Có lên đó chơi một lân. Chị đi học ở TP HCM nên cũng chẳng bít gì mà giới thiệu cho em nữa hihi....tệ gê....
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  41. Có 2 người cám ơn YenTran vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com