Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Quê hương của mình nè

  1. #1
    hocvoi_chuagiesu's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: 3/26, Nguyễn Du, phường 7, quận Gò Vấp, Việt Nam, TP.HCM
    Bài gởi: 13
    Cảm ơn
    51
    Được cảm ơn 39 lần trong 9 bài viết

    Post Quê hương của mình nè

    Các bạn thiếu nhi như mình, ai cũng có một quê hương. Mình cũng vậy . Quê hương của mình đẹp lắm . Mỗi lần về quê, cái cảm giác của mình lúc đó nôn nóng và vui không tả đươc. Lúc nào những hàng dừa, hàng chuối cũng xòe những tán lá xanh chào đón mình . Những hòn đá to giữa các hàng cây rậm như sống động hơn, chúng như đang len lút hé nhìn mình đang cười với chúng . Kìa! Từ xa, những dãy núi nhấp nhô như những cái bát úp nhọn, dãy to, dãy nhỏ xen kẽ nhau như một dàn nhạc tự nhiên, từng quả núi là từng nốt nhạc cao thấp nắm trên một khuông nhạc khổng lồ là cả bầu trời xanh . Nốt khóa son Mặt Trời luôn tươi cười, nhảy múa, tỏa ánh sáng huyền dịu trên cánh đồng lúa vàng, những bông lúa chín rộ, bác nông dân gặt lúa, những cây lúa dù bị gặt bỏ khỏi đất nhưng chúng không bao giờ khóc, vì chúng đáp đền ơn của con người đã trồng chúng và nuôi trồng cho chúng được nhìn thấy những kì quan của Thiên Chúa . Mỗi buổi sáng, những giọt sương còn đọng lại trên lá, không khí se lạnh vẫn còn chưa đánh thức được thiên nhiên xung quanh . Nhưng mình có thể thấy được từ đằng đông, bác Mặt Trời đang nổi lửa, từ từ lên cao dần và khi không gian đã bừng sáng thì cảnh vật xung quanh cũng tỉnh giấc . Chị Gió bắt đầu làm công việc thường ngày của mình là đi khắp nơi, thổi vào thiên nhiên một sự sống của Chúa Cha ban tặng, để chúng luôn khỏe mạnh để làm bạn, đem niềm vui đến cho mọi người . Nông dân bắt đầu ra đồng, trâu bắt đầu cày cấy, mọi người đang bận rộn dọn hàng ra chợ, những bạn học sinh thì đi bộ để nhìn ngắm cảnh vật, trò chuyện và kể cho nhau nghe về một mùa hè tuyệt vời mà bận rộn ... Quê hương mình còn nhiều điều thú vị lắm, mình không kể hết được, nhưng những cảnh vật này là những gì mình luôn để ý và biết nó có linh hồn, sự sống . Chúng đã tô điểm cho quê hương mình luôn luôn đẹp và luôn có một không khí trong lành . Xin Chúa cho quê hương con một ngày một đổi mới, đẹp đẽ và luôn có sự sộng do chính Chúa ban.
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Có 4 người cám ơn hocvoi_chuagiesu vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com