Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/7 123 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 40 trên 271

Ðề tài: Vào Là Hát...

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Terexa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm đồng
    Bài gởi: 476
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 350 lần trong 194 bài viết

    Default Vào Là Hát...

    Biết lấy gì cảm mến...biết lấy chi báo điền...hồng an Chúa cao vời...Chúa đã làm cho con...

    ( mỗi chúng mình hát 1 câu hát Thánh ca các bạn nhé..Ước mong Chúa sẽ mỉm cười..xoa đầu một cái nè)_ hihi
    Nên Thánh Mỗi Ngày

  2. Có 6 người cám ơn bethichconlua vì bài viết này:


  3. #2
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Terexa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm đồng
    Bài gởi: 476
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 350 lần trong 194 bài viết

    Default

    Con nay trở về..trờ về cùng Chúa ..Chúa ơi...
    Nên Thánh Mỗi Ngày

  4. Có 3 người cám ơn bethichconlua vì bài viết này:


  5. #3
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Terexa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm đồng
    Bài gởi: 476
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 350 lần trong 194 bài viết

    Default

    Vạn là vạn tuế Con Vua Đavít...
    Nên Thánh Mỗi Ngày

  6. Các thành viên đã cám ơn bethichconlua vì bài viết này:


  7. #4
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Terexa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm đồng
    Bài gởi: 476
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 350 lần trong 194 bài viết

    Default

    Mùa hoa đẹp tươi con dâng lên Nữ Vương...con dâng lên Nữ Vương..
    Nên Thánh Mỗi Ngày

  8. Có 2 người cám ơn bethichconlua vì bài viết này:


  9. #5
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Terexa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm đồng
    Bài gởi: 476
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 350 lần trong 194 bài viết

    Default

    Mẹ ơi con yêu Mẹ..yêu từ thời thơ bé..yêu mãi đến tuổi già..yêu tha thiết bao la...
    Nên Thánh Mỗi Ngày

  10. Các thành viên đã cám ơn bethichconlua vì bài viết này:


  11. #6

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Con dâng lên Ngài lòng cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài, ôi trái tim dịu hiền.


    Chúa ơi, tình Ngài cao hơn Thái Sơn, chứa chan bao tình mến thương.
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  12. Có 2 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  13. #7

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người...
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  14. Có 2 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  15. #8

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 45
    Cảm ơn
    97
    Được cảm ơn 95 lần trong 41 bài viết

    Default

    Lạy Chúa con tin !
    Lạy Chúa con tin !
    Xin đỡ nâng…
    Xin đỡ nâng…..
    Đức tin còn non yếu của chúng con.

    Lạy Chúa con tin !
    Lạy Chúa con tin !
    Xin đỡ nâng…
    Xin đỡ nâng…..
    Đức tin còn non yếu của chúng con.

  16. Có 4 người cám ơn Yến Châu vì bài viết này:


  17. #9

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Những chiều về mưa rơi. Tâm hồn con chơi vơi. Thầm cầu xin Mẹ hỡi. Mẹ hãy thương nhậm lời. Dù đời con hoen úa. Dù buồn đau chất chứa. Nhưng xin Mẹ hãy ủi an. Tình mến thương ngập tràn.

    Xin Mẹ cùng đi với con, dù đường đời gian nan, khổ sầu hay lầm than, đời con sẽ tươi sáng. Xin Mẹ cùng đi với con, dù đời lắm đau buồn, Mẹ dìu con đi mãi, tâm hồn con bình an.

    Con luôn mãi tin rằng. Mẹ chở che đời con. Mẹ nghe con kêu van. Và đường đời đổi mới. Con luôn mãi tin rằng. Mẹ nghe con cầu xin. Dắt dìu con đi lên. Bao sướng vui tâm hồn.
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  18. Có 2 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  19. #10

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Con muốn làm một bông hoa nhỏ đưới chân bàn thờ ngày lễ chiều, con muốn làm một bông hoa trắng từng chiều vắng đơn sơ nguyện cầu.

    Chúa ơi ! Những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng ngời dẫn đưa về cõi trời, cuộc đời của người con thơ bé, là nụ hoa khiêm nhường mà nồng ấm thiên đường.

    ...
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  20. Có 3 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  21. #11

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Cho con làm người bàn tay cha nâng đỡ chở che, cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con bước đi. Cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa.

    .....
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  22. Có 2 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  23. #12
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Chúa có tình yêu thương vời vợi, tình vượt qua muôn ngàn vì sao. Chúa đến trong tim con......

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  24. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  25. #13
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Con còn bé nên chẳng có gì, để đền đáp ơn Cha mẹ mình. Con chỉ biết cầu xin Chúa Trời, giúp Cha mẹ an vui suốt đời.....
    Mẹ Cha thương con tình như núi non...dù mai sau đây đời con lớn hơn, chẳng hề quên, xin chẳng hề quên...
    Cha mẹ sống gian khổ giữa đời, lòng chỉ muốn cho con nụ cười.....

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  26. Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  27. #14
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Tình yêu Thiên Chúa, như trăng như sao. Cho con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa dắt dìu con đi qua muôn nơi, cho con ca khen ôi tình yêu Chúa như đại dương
    Tình yêu Thiên Chúa,

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  28. Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  29. #15

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Này chúng con sinh vào đời nhờ có tay của mẹ cha,
    Là Thái Sơn cao xa cao xa, là biển Đông bao la bao la,
    Như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa, ôi tình mẹ cha nói lên tình Chúa.
    Đời chúng con yên vui hân hoan, nhờ mẹ cha gian nan lo toan,
    Trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu mặn nồng.


    Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin Trời giúp cho mẹ cha,
    Sáng mãi ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trăm năm mãi được bình yên.
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  30. Các thành viên đã cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  31. #16
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Con ra đời có mẹ Cha, là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà. con nhờ mẹ cha mới trở lên người, bàn tay cha dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên...

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  32. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  33. #17
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Của lễ con dâng là vâng lời cha mẹ, thầy cô. Của lễ con dâng là yêu thương bạn bè lối xóm. Trong tình yêu thật thà, trong tình thương.....

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  34. Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  35. #18
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền.....

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  36. #19
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Chuông chiều vang đâu đây, vọng tiếng cầu kinh vơi đầy. Ru hồn ai bơ vơ thầm nhắc cho ai hững hờ.....

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  37. #20

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Đây tuổi thơ bé nhỏ, tiến dâng lên bao mộng mơ. Cùng dâng lên Chúa bài ca, trìu mến, chân thành, thiết tha.

    Xin dâng lên Thiên Chúa, này bánh thơm với chén rượu nho. Xin dâng lên Thiên Chúa, này ước mơ chân thành bé thơ.


    ....
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  38. Các thành viên đã cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  39. #21
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền. Hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con.
    Cho con say tình Chúa, và này con xin đến, nguyện đời con.....

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  40. Có 3 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  41. #22
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Terexa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm đồng
    Bài gởi: 476
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 350 lần trong 194 bài viết

    Default

    Con nay trở về..trở về cùng Chúa chúa ơi...
    Nên Thánh Mỗi Ngày

  42. Có 3 người cám ơn bethichconlua vì bài viết này:


  43. #23
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Mẹ ơi trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ, một tràng hoa mân côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con, tiếng ca hòa đang lên Mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu....

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  44. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  45. #24
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Từ ngàn xưa Cha đã yêu con. Cha gọi con giữa muôn người......

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  46. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  47. #25
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Nguyên dâng Chúa lễ tình yêu chân thành. Này tấm bánh đây rượu nho thơm ngát. Nguyện dâng Chúa đôi bàn tay con hiến. Chúa thương chấp lành, ban phước lành tháng năm.

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  48. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  49. #26
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Lời thiêng dâng Chúa từ trong trái tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi Nhan Chúa nương thân, và uống no say tin yêu nồng ấm.

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  50. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  51. #27
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Trời đêm lấp lánh ánh sao, từng cơn gió cuốn nơi tâm hồn. Một mình ta đứng ở nơi đây.....

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  52. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  53. #28

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Lạy Chúa con chỉ là tạo vật, Chúa thật (í a) sang giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu...
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  54. Các thành viên đã cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  55. #29

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    1) Xin cho con trái tim nồng nàn biết yêu mến anh em. Khi an vui hay những khi nhọc nhằn luôn gần nhau vui sống. Xin cho con luôn được biết sống chân thật và đầy lòng khiêm nhu. Khi nhân gian vẫn như dòng thác đổ nhưng riêng con vẫn bình an.

    ĐK: Xin ban cho con một niềm tin sắt son. Xin ban cho con một trái tim rực hồng.

    2) Xin cho con cánh tay mở rộng để ôm trọn lấy quê hương. Bao yêu thương trong trái tim của mẹ bên hàng tre im bóng. Xin cho con luôn biết sống chân thật vì mọi người quanh con. Khi vui hay lúc xuôi tay vô vọng vẫn thư thái bình an.
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  56. Các thành viên đã cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  57. #30
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Tràng Hoa mân côi, Tràng Hoa mân côi. Dâng kính lên Mẹ hiền ngàn lời yêu mến....

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  58. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  59. #31

    Tham gia ngày: Oct 2013
    Tên Thánh: Rosa Lima
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 6
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 22 lần trong 6 bài viết

    Default

    Năm xưa trên cây sồi làng FatiMa xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân côi.
    Mẹ Maria ôi !Mẹ Maria ôi! con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối.Mẹ Maria ôi ! Xin Mẹ đoái thương nhậm lời, cho nước Việt xinh tươi đức tin sáng ngời


    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  60. Có 2 người cám ơn daohong2310 vì bài viết này:


  61. #32

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Ðời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.
    .....
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  62. Các thành viên đã cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  63. #33

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Ave Maria con xin dâng lên Mẹ một tràng hoa Mân Côi thắm tươi là ngàn lời kinh yêu thương kết thành. Mẹ dẫn lối con vui bước theo Mẹ dẫu khó nguy ngập tràn, có Mẹ chở che, con vững lòng tin yêu...
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  64. Có 2 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  65. #34
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Mẹ ơi !! Đời con dõi bước theo Mẹ / Lòng con quyết noi gương Mẹ / Xin Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng . Mẹ ơi !! Đường đi trăm ngàn gian khó / Hiểm nguy dâng tràn đây đó / Xin Mẹ dạy con 2 tiếng Xin Vâng .

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  66. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  67. #35
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default





    ##### MẸ LÀ BÓNG MÁT #####

    ĐK. Bóng mát (í i) che đầu,
    Mẹ là như bóng mát (í i) che đầu,…
    Dưới nắng những ban trưa,
    Trong mưa bao đêm sầu
    Mẹ vẫn che đầu.
    Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về
    Mẹ mãi chở che….

    1. Mẹ là như bóng mát,
    Như làn hương thơm ngát,
    Như dòng suối êm đềm,
    Cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an,
    Sống vui bình an….

    ĐK:Bóng mát (í i) che đầu,
    Mẹ là như bóng mát (í i) che đầu,…
    Dưới nắng những ban trưa,
    Trong mưa bao đêm sầu
    Mẹ vẫn che đầu.
    Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về
    Mẹ mãi chở che….

    2. Mẹ là cây xanh thắm,
    Che người đi trong nắng,
    Mau về tới quê nhà
    Cây lá tỏa ngàn phương
    Con sống trong tình thương
    Sống trong tình thương.



    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  68. Có 3 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  69. #36
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
    Thần trí tôi hớn hở vui mừng
    Vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi” (Lc 1, 46-47)

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  70. Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  71. #37

    Tham gia ngày: Aug 2013
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 39
    Cảm ơn
    76
    Được cảm ơn 38 lần trong 23 bài viết

    Default

    Bao la tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình.
    Dạt dào như ngàn con sóng vỗ về năm tháng đời con.
    Tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào.
    Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.
    Mơ chi ảo mộng xa vời
    Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời cao siêu
    Lo chi cuộc sống sớm chiều
    Đời con theo Chúa, mọi điều xin vâng

  72. Có 2 người cám ơn phamtuan008 vì bài viết này:


  73. #38

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Từng lời kinh Mân Côi trên đôi môi nhỏ bé, con thơ nói yêu Mẹ, yêu Cha hết tâm tình. Từng cành hoa tươi xinh, dâng lên ngai Trinh Mẫu, con thơ nói yêu Mẹ, lời kinh luôn đậm đà.

    Ma-ri-a, xin nhận lấy cánh hoa tươi là chuỗi kinh Mân Côi, con gẫm suy trong đời. Ma-ri-a, xin nhận lấy tấm thân con, tựa đóa hoa Mân Côi, những đớn đau Mẹ ơi! ...
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  74. Có 2 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  75. #39
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Đk: Biết lấy gì cảm mến,biết lấy chi báo đền...Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con...

    1.Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian.Cho con say tình mến và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.




    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  76. Có 3 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  77. #40
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Ave Marria con dâng lời chào Mẹ...Ave Marria con dâng lời chào Mẹ...Khi tàn màu nắng chiều-và khi sương đêm nặng gieo-con say sưa lời ca chào:AVE MARIA...

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  78. Có 3 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/7 123 ... cuốicuối

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com