Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Trại hè ơn gọi

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Trại hè ơn gọi



    VRNs (24.07.2012)– Thừa Thiên Huế – 20h ngày 16/7/2012 tại Thánh Địa Lavang đã long trọng diễn ra Thánh Lễ khai mạc “Trại hè ơn gọi” do các cha đặc trách ơn gọi tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tổ chức. Thánh lễ quy tụ gần 120 bạn trẻ là thành viên Dự tu DCCT tại Hà Nội, Huế, Sài Gòn và nhiều bạn trẻ khác đang có chí hướng theo đuổi ơn gọi DCCT.
    Từ lúc 16h00 anh em ba miền đã quy tụ đầy đủ về bên Mẹ Lavang. Vượt ngàn cây số, vượt ngàn khó khăn anh em về Lavang trong khí trời oi bức gió Lào. Bao nhiêu vất vả trên dặm đường xa cộng thêm khí hậu lạ đến khó chịu của vùng đất miền Trung sỏi đá làm cho anh em hai miền Nam Bắc thêm phần khó khăn. Thế nhưng một động lực vô hình nào đó đã thúc đẩy anh em để trên từng khuôn mặt thân thương rạng rỡ nụ cười, ánh mắt vui tươi.



    Gần 120 bạn trẻ tham dự kỳ hè định hướng ơn gọi

    Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng trang nghiêm. Cha Giuse Đỗ Đình Tư đã khai mạc trại hè với những lí do và mục đích mà tỉnh Dòng mong muốn khi mở trại hè ơn gọi này. Ngài nói: “Qua trại hè ơn gọi này anh em ý thức lại, hoặc khám phá ra, nhận ra Chúa muốn gì nơi anh em”. Kết thúc thánh lễ, anh em bước vào chương trình trại với những nội quy. Một thời gian biểu dày đặc các công việc kéo dài từ 5h00 cho tới 21h30 liên tục trong bốn ngày được phổ biến. Với sự sắp xếp khéo léo, tài tình của ban tổ chức, các giờ học và sinh hoạt đan xen nhau đã mang lại hiệu quả cao và nhiều bất ngờ thú vị.



    Các cha phụ trách Mục vụ ơn gọi và các em Hà Nội
    Cha Tư, cha Giang, cha Dũng, cha Nam Phong thể hiện khả năng diễn thuyết của mình, lần lượt đưa anh em qua: khái quát lịch sử DCCT, Thánh Anphong và diệu cảm đi tu thời trai trẻ, Thánh Giêrađô với ơn gọi trợ sĩ DCCT, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với tu sĩ DCCT và cuối cùng là dấu chỉ ơn gọi. Những đề tài khô khan được diễn thuyết hơn 1 giờ dưới khí trời ngột ngạt oi bức thế nhưng các bạn trẻ đã lắng nghe say đắm và như bị cuốn hút vào dòng lịch sử của nó. Bên cạnh đó Cha Phước, cha Đường, cha Băng, cha Tuệ đã thay đổi bầu khí với những bài hát, trò chơi sinh hoạt. Kỹ thuật lều trại, ảo thuật… các bạn cũng được học hỏi trong một bầu khí vui tươi và hài hước đến mê mẩn. Đặc biệt, hấp dẫn và lí thú nhất phải kể đến là các trò chơi thi đua mà các ngài đã sáng tạo gắn liền với chủ đề đã diễn thuyết.



    Các bạn trẻ đang cùng nhau cử hành Giờ kinh thần vụ

    Tất cả làm thành một thể thống nhất đầy logic gợi cho anh em nhớ những gì đã được trình bày trên lý thuyết. Không những thế còn tạo cho anh em tinh thần đồng đội, làm việc chung, khéo léo, nhanh nhẹn, thấm đượm tình huynh đệ. Cứ thế bốn ngày trại lặng lẽ trôi, sao cứ ngỡ như mới bắt đầu.
    Thánh lễ bế mạc vào rạng sáng ngày 20/7 dường như buồn hơn, thinh lặng hơn. Lời chia sẻ kết thúc trại của cha Đường dẫn anh em vào những suy tư trầm lắng. Những lời chia tay đầy lưu luyến, những cái bắt tay nồng ấm, những ánh mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt lăn dài trên má… đã nói lên tất cả những tình cảm mà anh em dành cho nhau. Chưa kịp quen nhau giờ đã phải chia tay, lòng đầy lưu luyến anh em hát vang bài ca Salve Regina tạ ơn Mẹ lên đường trong thương nhớ.

    Pr.Anh Lee
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  traihe1.jpg‎
Lần xem: 36
Kích thước:  9.0 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  traihe2.jpg‎
Lần xem: 16
Kích thước:  85.0 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  traihe3.jpg‎
Lần xem: 22
Kích thước:  61.7 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  traihe4.jpg‎
Lần xem: 19
Kích thước:  78.3 KB  
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Tags for this Thread

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com