Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Siêu Nhân

Hybrid View

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Terexa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm đồng
    Bài gởi: 476
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 350 lần trong 194 bài viết

    Default Siêu Nhân

    Siêu Nhân

    Từ trên đám mây phái trái của bầu trời chợt bể ra..nước từ trời đổ xuống ào ào dội ầm ầm xuống mặt đất..nghe rầm rầm như nước biển ập đến...em bé nghe ầm ầm...nước ập dần từng cơn sóng dội từ trời xuống phía tay trái của em rồi chảy gần đến chỗ em đang đứng..trước sự chứng kiến của một số người đang ồ lên khi chứng kiến việc đang xảy ra.....nhưng sao những người xung quanh em toàn là người đã qua đời lâu rồi..tại sao bây giờ lại đang đứng ở đây..em bé nhìn lên trời..nước vẫn tuân đổ ầm ầm...từ xa xa ..em bé thấy có hai người đang đi giữa dòng nước đó...một người đi xe đạp một người đi bộ...hình như họ đang đi trên đường...thì nước trên trời ập xuống họ..họ được hất tung lên rồi lại rơi xuống như khi ở biển gặp sóng lớn...rồi bất chợt trên trời chỗ vỡ nước ra...xuất hiện một vật gì đó sáng trưng...tia sáng chiếu tỏa sáng rực trời,,một màu trắng sáng đẹp xuyên suốt...tất cả mọi người đứng quanh em..hô lên....em bé chăm chú nhìn xem vật kia là gì mà sao sáng quá...em bé chợt nhìn thấy vật đó là một cải gì đó hình chữ nhật mà cũng gần giống hình vuông...màu vàng vàng...ở giữa là một hình tròn..và chính hình tròn này đã phát ra ánh sáng diệu kỳ kia...lúc này ánh sáng như lấp lánh hơn...bất chợt cái vật đó từ trời vụt tới nhắm thẳng vào em bé lao tới ...vù uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    - ui...em bé không kịp trở tay....thì vật đó đã hít chặt vào người em bé..cái vật tròn kia hít chặt tay trái của em bé..em bé định rút ra nhưng không rút được...một suy ghĩ chợt lóe lên trong đầu em bé...hay đây là Chúa..em bé vội nói..
    - Lạy Chúa..nếu đây là Chúa thì cho con được hôn Chúa nhé...
    Rồi không chần trừ..em bé cúi đầu xuống hôn vào cái tảng vàng vàng có hình gần như hình vuông kia đang hít vào người em bé sừng sững trước mặt ...em bé dùng tay phải con lại ôm lấy vật đó...tự nhiên em bé thấy vật đó thật mềm và êm đềm...không hề cứng như em bé nghĩ khi nhìn thấy...cảm giác êm đềm đó thật tuyệt vời..em bé ôm ghì lấy như kiểu đang ôm một ai đó thật thân yêu...rồi cúi tới hôn cái miếng vàng vàng như quấn sách khổng lồ kia...khi miệng gần chạm đến ..đột nhiên em bé nhìn thấy hình Đức Thánh Cha đang hiên diện ở đây ....em bé vội nói..
    - Ôi..có Đức Thánh Cha ở đây sao..ôi..vui quá...con hôn Chúa đây...
    Rồi em bé chạm miệng mình vào bức vàng vàng đó hôn ..tay phải ôm..tay trái vẫn bị hút chặt vào chỗ tròn ở giữa cái vật vuông vuông hơi hình chữ nhật màu vàng kia...em bé không xác định được cái đó là hình vuông hay hình chữ nhật..chỉ xác định ở giữa cái miếng màu vàng đó là một hình tròn phát sáng...
    Nụ hôn vừa chạm...cảm giác êm đềm tuyệt vời chưa bao giờ em bé cảm thấy hạnh phúc như vây...
    - Em bé cứ suy nghĩ về giấc mơ đó...rồi em bé bắt đầu hát say xưa... ca hát giọng mới ngủ dậy hình như hơi rè rè...do đó tiếng rè rè kia đã làm một siêu nhân nghe bị nhức đầu nên đã xuất hiện ngay trước mặt em bé và nói..
    - Em bé ơi..em bé hát bị rè rè quá... không nghe rõ được...làm ta nhức đầu quá...
    + Em bé tròn mắt nói...tự nhiên giờ nó bị vậy...em không biết
    - Siêu nhân nói....vậy để Ta sửa giúp em bé nhé..
    + Em bé mừng quá..vội nói...dạ..nhờ siêu nhân sửa giúp nhé...
    - Ừ...
    + Nhưng hôm nay em hát mệt lắm rồi...mai siêu nhân tới giúp em nhé..
    - Ừ..đồn ý..mai gặp nhé..
    Thế rồi ngày hôm sau ...siêu nhân đã xuất hiện và sửa giọng cho em bé..từ đó em bé hát hay hơn..nghe không bị rè nữa....tình bạn giữa em bé và siêu nhân bắt đầu từ đó thân dần...em bé đem chuyện giấc mơ kể cho siêu nhân nghe...siêu nhân lắng nghe và giải giấc mơ cho em bé nhanh chóng....em bé thích lắm...chuyện em bé đến trường học ..lớp học thế nào..em bé kể hết cho siêu nhân nghe....lúc nào em bé vui em bé buồn em bé chỉ cần hô to...
    + Siêu nhân của em ơi..!
    ...là tự nhiên siêu nhân xuất hiện liền...Siêu nhân giúp em bé trong công việc học hành...siêu nhân dạy em bé làm bài tập khó...giúp em bé tính toán tất cả mọi thứ trong cuộc sống ...ngoài ra siêu nhân luôn bên cạnh an ủi mỗi khi em bé khóc..vui chơi đùa giỡn với em bé khi em bé ranh rỗi...tặng đồ chơi cho em bé...
    Đến tết trung thu...Siêu Nhân còn mua hoa tặng em bé... mua bánh trung thu cho em bé ăn...
    Lúc em bé đói Siêu nhân lo cho em bé có gạo có thức ăn để ăn hàng ngày......em bé không còn sợ bị đói khát nữa....siêu nhân còn tặng em bé kinh sách về Đức Mẹ cho em bé đọc..dạy em bé cầu nguyện với Chúa với Đức mẹ với Ông Thánh Giuse nữa...
    Cho em bé tài liệu nói tiếng anh hát tiếng anh...dạy em bé nhiều điều hay lẽ phải trong cuôc sống..siêu nhân còn mua thuốc cho em bé uống khi em bé bị cảm...có lần em bé bị đau chân..siêu nhân từ xa chữa chân cho em bé..chữa em bé khi bị nhức mũi...đau răng...nhức đầu...đau mắt....tự nhiên em bé khỏi đau rất nhanh...có lần em bé khóc nhõng nhẽo vì trời mưa lạnh..siêu nhân đã ôm lấy em bé để em bé ấm hơn.. ...

    Tình thương yêu giữa siêu nhân và em bé ngày càng trở nên thắm thiết hơn..em bé giờ đây không phải buồn nữa và sống vui tươi hạnh phúc vì có siêu nhân là bạn...Siêu Nhân xuất hiện bất cứ lúc nào....lúc ngủ lúc thức đều có siêu nhân dõi theo và chăm lo cho từng chút từng chút...

    Buổi tối...trước khi em bé ngủ ...siêu nhân xuất hiện đọc kinh cùng em bé ..cầu nguyện cùng Chúa cho em bé được nhiều ơn lành...hôn lên trán em bé và chúc em bé ngủ ngon...Mỗi buổi sáng... siêu nhân xuất hiên đến gọi nhẹ nhẹ em bé dạy đón bình minh đẹp...với nụ cười rạng rỡ của siêu nhân..em bé luôn đáp lại siêu nhân bằng nụ cười tươi...khi ăn cơm siêu nhân cùng ngồi ăn với em bé...nhường món ngon cho em bé ăn..vì cô bé thích ăn nhất là đầu cá nên siêu nhân nhường cho em bé...hiihhi..nhìn em bé ăn ngon..siêu nhân luôn cười vui vẻ...

    Siêu nhân còn mua áo ấm cho em bé vào mùa đông...mua thuốc bổ cho em bé uống cho khỏe mạnh..còn mua cả những đồ chơi điện tử cho em bé chơi nữa...em bé không thiếu thứ gì cả...siêu nhân thương yêu em bé nhiều lắm..


    Một hôm em bé hỏi siêu nhân..
    + Siêu nhân ơi...sao siêu nhân lại làm nhiều điều tốt cho em thế...
    - Vì em bé dễ thương ...và em bé là con gái nhỏ của Chúa mà..ta làm vậy vì nhờ ơn Chúa đó
    + Cảm ơn siêu nhân nhé...
    - Ui...đừng cảm ơn ta..mà hãy Tạ Ơn Chúa nhé em bé..hãy Tạ ơn Chúa
    + Dạ...em sẽ tạ ơn Chúa mỗi ngày thật nhiều...
    - em bé cho ta chạm vào trái tim em bé một chút được không..?
    + Sao vậy... ?
    - Vì thời gian được ở bên cạnh con người đã gần hết rồi...nếu ta muốn tiếp tục ở gần con người thì ta phải chạm vào trái tim của người ta yêu thương nhất thì ta mới tồn tại..nếu không Ta sẽ phải rời xa em bé... Vì trái tim của ta sẽ được nuôi sống khi được chạm vào trái tim nóng của em bé...
    + Oh..được .. siêu nhân chạm vào trái tim em đi ..nhanh lên.....
    - Cảm ơn em bé nhé..giờ em bé giang hai tay ra..rồi nhắm mắt lại...bắt đâu nhé..
    Siêu nhân phát ra một luồng ánh sáng từ hai bàn tay ....rồi tia sáng đó chiếu thẳng vào trái tim em bé...em bé cảm thấy trái tim mình nóng lên...
    - Được rồi...ta có thể tiếp tục ở bên em bé để lo lắng cho em bé về mọi điều..
    + Dạ..cảm ơn siêu nhân...em vui lắm...vậy bất cứ lúc nào siêu nhân cần thì cứ chạm vào trái tim của em nhé..để sống bên em mãi mãi nhé..như vậy em sẽ vui và hạnh phúc lắm...
    - Uh...ta sẽ chạm vào trái tim của em bé khi cần ..
    + Dạ...vậy là em biết rồi...mỗi lần trái tim em nóng lên là biết siêu nhân đang chạm vào trái tim em..và như vậy là em biết siêu nhân vẫn ở bên em...ôi...vui qúa...
    - Uh..em hãy biết cảm nhận về sức nóng đó nhé...đừng bao giờ để trái tim mình nguội lạnh ...hãy tin tưởng ở ơn Chúa..và em sẽ luôn thấy Chúa cho ta ở bên cạnh em...
    Một hôm nọ...em bé hô to...
    + Siêu Nhân Của Em ơi..!
    - Gì thế ... Em gọi ai vậy ? lại mơ nữa à...
    tiếng Anh hỏi lớn làm em bé giật mình tỉnh giấc lần nữa...
    + Ui..Anh ơi..em kể Anh nghe về Siêu Nhân của em nè...
    - Uh ..em kể anh nghe nào...
    Em bé say sưa kể....Nghe xong anh nói...
    - Siêu nhân đó chính là Thiên Thần bản mệnh của em đó...
    + Ui...vậy không phải là giấc mơ mà là sự thật à anh..?
    - Ừ..là sự thật...mỗi lần cần gặp Siêu Nhân..em hay gọi lớn là...Thiên Thần Của Em ơi...thật lớn nhé..
    + Dạ...ui..thích quá..vậy là từ nay em sẽ luôn có Thiên Thần Của Em bên em rồi....Tạ ơn Chúa.
    - Ừ..anh cũng vậy ...anh cũng có Thiên Thần Của Anh....chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có Thiên Thần của chúng ta nhé.....
    + Dạ... Tạ ơn Chúa..Amen

    Các bạn nhỏ thân mến qua câu chuyện chúng ta nhận ra mỗi người chúng ta đều có Thiên Thần bản mệnh mà Chúa ban cho ta để giúp ta mọi việc đúng không..? vậy ta hãy cùng Tạ ơn Chúa và xin Thiên Thần Của Em giúp mình nhé...Amen
    Nên Thánh Mỗi Ngày

  2. Có 4 người cám ơn bethichconlua vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com