Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Thả mồi bắt bóng

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Thả mồi bắt bóng


    Thả mồi bắt bóng

    Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng:

    Có một con chó kia miệng đang ngoạm một miếng thịt, chú chó đi qua cầu.


    Khi chú chó nhìn xuống nước, chú chó thấy có một con chó cũng đang ngoạm một miếng thịt giống chú, chú liền lao mình xuống nước để cướp miếng thịt của con chó kia. Nó không biết rằng “con chó kia” chỉ là cái bóng của chính nó đang in dưới nước.


    Kết quả là: miếng thịt kia chẳng thấy đâu, còn thịt của nó bị sóng nước cuốn đi mất! Nghĩa là nó mất tất cả! Chú chó khờ dại đã “thả mồi bắt bóng”.


    BÀI HỌC

    Các em có hiểu được câu chuyện này dạy ta bài học gì không?
    Đó là khi ta đang có niềm vui, niềm hạnh phúc trong tay, ta lại từ bỏ, lo đi tìm những thứ khác, những thứ mà ta chưa hiểu biết giá trị thật sự của nó, có khi nó chỉ là cái bóng, là ảo ảnh, là không có thật, nên những thứ đó đã không đem lại cho mình hạnh phúc như mình mơ tưởng, mà hạnh phúc mình đang có cũng tan theo mây khói.



    Thí dụ như các em đang học vui tươi êm ấm dưới mái trường, các em thấy có những đứa bỏ học, đi chơi lêu lổng, các em nghĩ như thế chắc sẽ được tự do hơn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Thế là các em bỏ học, lang thang bờ bụi ! Lúc ấy các em phải biết du côn, đáng lộn, chưỡi thề, nói tục… Cái thế giới “bụi đời” đó đầy những gian khổ chứ không phải “vui” như các em tưởng tượng đâu!

    Lúc ấy em cũng sẽ buồn chán, tương lai mờ mịt, nhìn chúng bạn đi học tuổi thơ thật bình yên, các em tiếc rẻ. Các em muốn trở lại học thì đã muộn màng, việc học dỡ dang! Còn sống bụi đời thì chịu không nổi, tuổi thơ gặp sóng gió cuộc đời sớm quá! Thế là các em đã “thả mồi bắt bóng” rồi đấy!

    Các em ngoan, đừng vội vàng quyết định những việc quan trọng theo ý riêng mình nhé! Hãy vâng lời cha mẹ, thầy cô, và những người thân khuyên bảo, để những việc làm của các em luôn tốt đẹp và các em sẽ nên người hữu ích cho chính bản thân và xã hội sau này.


    RẠNG ĐÔNG
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Các thành viên đã cám ơn hongbinh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Tags for this Thread

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com