Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 4/5 đầuđầu ... 2345 cuốicuối
kết quả từ 121 tới 160 trên 184

Ðề tài: mở hàng !

  1. #1
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cõi tạm
    Bài gởi: 130
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 163 lần trong 70 bài viết

    Default mở hàng !

    Tại Sao... ???Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh
    Tại sao em cứ mười ba
    Mà không mười bốn hay là mười lăm ?
    Như trăng kia chẳng chịu rằm
    Để cho bụi trúc đứng dầm sương khuya?
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo


  2. #121
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi linhlan View Post


    Chị đây vốn tính đa nghi
    Cỡ như Tào Tháo có khi phải chào
    Tóc bạc có thuốc nhuộm màu
    Chị già mún trẻ cỡ nào cũng xong
    Hoa mắt.. chị chọn màu vàng
    Diễn viên Hàn quốc đầu hàng chào thua ...
    Già rồi lại còn muốn trẻ
    Đa nghi thì sẽ đi sớm 10 năm
    Tóc bạc lại muốn nhuộm màu
    Chóc nữa nó rụng sạch trơn cả đầu
    Thế thì trở về các bụi
    Trên đời bớt một nhà thơ(không chuyên) ấy kìa
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  3. Có 2 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  4. #122
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Mở hàng hiện nay ế khách
    Ai là khách thì vào đối nha
    Tui đây đứng làm chủ quán
    Hiện giờ chủ đã bàn giao lại rồi
    Vì chăng lo việc gia đình
    Nên tui rảnh rỗi, lại vào đối chơi

  5. Có 2 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  6. #123

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 49
    Cảm ơn
    296
    Được cảm ơn 48 lần trong 25 bài viết

    Default

    Mở hàng ế khách bởi vì
    Chủ nhà cũ cứ làm thơ chuối hoài
    Đọc chi mà chả lọt tai
    Đọc chi mà cứ như là hóc xương
    Đâu mà lo chuyện gia đình
    Mải chơi nên bỏ cả nhà ra đi
    Thôi thì cũng đã chót đi
    Nhớ mua quà bánh tạ nhà nghe hem
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  7. Các thành viên đã cám ơn minh hue vì bài viết này:


  8. #124
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Chị huệ kứ đòi ăn uống
    Hèn gì người cứ béo ra hằng ngày
    Kon gái béo thì rất xấu
    Chắc chị cũng cỡ 60 (kg) chứ nhỉ
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  9. Có 2 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  10. #125
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cõi tạm
    Bài gởi: 130
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 163 lần trong 70 bài viết

    Default

    Chào các em !
    Chị giận Dấu Ấn quá, nên hok vô đây chơi thiệt có lỗi với các em, xin lỗi mọi người nhé !

    Tặng Huệ iu ! (theo phong cách thiếu nhi nha )

    Chị đi ... ngỡ đã thăng thiên
    Nghe câu mua bánh đột nhiên tỉnh hồi
    Lo lắng chị tìm cái nồi
    Nấu chè chiêu đãi bé còi thay kem



    (chị nằm chờ thăng thiên, hok đi làm nên hok có xiền mua kem đâu nha, hihi..)


    thay đổi nội dung bởi: linhlan, 23-07-2009 lúc 10:13 AM Lý do: thêm hình
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  11. Các thành viên đã cám ơn linhlan vì bài viết này:


  12. #126
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Thăng thiên thẳng thiện tháng thiền
    Chị ngồi chờ mãi chờ hoài không thăng
    Té ra là chị đang mơ
    Tưởng được cả hồn lẫn xác bay lên
    Tỉnh giấc mới biết là mơ
    Bèn mua chè chuối chiêu đãi anh em
    hihihihi
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  13. Có 2 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  14. #127

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 49
    Cảm ơn
    296
    Được cảm ơn 48 lần trong 25 bài viết

    Default


    Xèm hok tả nủi chị ơi
    Dạy em cách nấu món chè thứ 2
    Trông chi lạ mắt quá chài
    Miệng thìmắt thì
    Nhân iu chị chẳg được gầy
    Như em suy đoán sáu mười kí lô
    Chị đây chỉ kém tạ tư
    Thêm vài lô kí là huề ngay thui
    hihi
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  15. Các thành viên đã cám ơn minh hue vì bài viết này:


  16. #128
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Giận gì bà chủ linhlan
    Dauan làm điều chi phải giận
    Phải chăng tính tình hay nóng
    Tính tui là vậy mong pà bỏ qua
    Nếu không xin nghĩ đến lời:
    " Giận thì hãy giận, đến hoàng hôn lại hòa"...

    Dù biết là chủ rất giận.
    Dauan tui xin nói 1 lời
    Mong rằng chủ nhận, với thay lời chào
    YÊU LINH LAN NHẤT.

  17. Có 2 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  18. #129
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cõi tạm
    Bài gởi: 130
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 163 lần trong 70 bài viết

    Default

    @ Huệ iu :

    CHÈ ĐẬU TRẮNG

    Nguyên liệu:

    - 200g đậu trắng
    - 200g nếp (cỡ 1 lon rưỡi như đong gạo í)
    - 1/2 kg đường
    - 300g dừa nạo
    - Lá dứa, nước lọc, bột năng


    Đậu trắng ngâm mềm, đem đi luộc cho đậu mềm. Khi đậu mềm thì cho đường vào luộc cho đậu thấm đường. Vớt ra để ráo.

    Nếp cho khoảng 1 chén nước nấu cho nở hạt nếp như nấu cháo í, đừng nhừ quá không ngon. Cho đường vào ngọt tùy thích. Dặm thêm tí muối cho món chè có vị ngọt thanh. Rồi trộn nếp và đậu chung với nhau.

    Thế là xong món chè.


    Tiếp đến thành phần phụ không thể thiếu được: Nước cốt dừa. Hồi xưa cũng chẳng biết thắng nước cốt dừa sao cho ngon và sánh, cứ pha bột năng vào nước cốt dừa rồi cho lên bếp mà khoắn. Kết quả là nước cốt dừa bị lợn cợn không ngon, không sánh. Lần này rút kinh nghiệm. Cho bột năng và một tí nước vào trước quậy đều cho lên bếp liu riu quậy đều tay, rồi cho từ từ nước cốt dừa vào. Rồi khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sánh vừa và sôi lăn tăn là tắt bếp. Nước cốt dừa ăn với chè này, dặm thêm 1 tí muối và một tí đường.


    Chúc Huệ thành công, nhớ đóng hộp gởi EMS vô cho chị nhe..
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  19. Các thành viên đã cám ơn linhlan vì bài viết này:


  20. #130

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 49
    Cảm ơn
    296
    Được cảm ơn 48 lần trong 25 bài viết

    Default

    hihi Một ngày đẹp zời mụi sẽ nấu hịhi Mặc dù mụi hẻm có thik nấu nướng chỉ thik đc en thui......Sẽ gởi cho chị xem tài em hihihi
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  21. Các thành viên đã cám ơn minh hue vì bài viết này:


  22. #131
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Chị huệ đụng vào nấu nướng
    Chè không ra chè cơm chẳng thành cơm
    Ăn vô lại tội người thử
    Ba ngày bốn đêm la liệt trên giường
    hihihihi
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  23. Có 2 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  24. #132
    dominico_dung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Dominico (Đa Minh)
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Bài gởi: 114
    Cảm ơn
    417
    Được cảm ơn 256 lần trong 87 bài viết

    Default

    Đi ngang thấy quán, ké trò (có chè)
    Thậm thà thậm thụt, cứ lo bậy rì (bị rầy)
    Mới hay chẳng có cái chi ( chai)
    Bụng đầy nước lã, lại đi lòng vòng...
    Trí tôi cô đơn, nhưng hồn tôi ngập tràn khách quý!

  25. Có 5 người cám ơn dominico_dung vì bài viết này:


  26. #133
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cõi tạm
    Bài gởi: 130
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 163 lần trong 70 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi dominico_dung View Post
    Đi ngang thấy quán, ké trò (có chè)
    Thậm thà thậm thụt, cứ lo bậy rì (bị rầy)
    Mới hay chẳng có cái chi ( chai)
    Bụng đầy nước lã, lại đi lòng vòng...
    @ dominico_dung :

    Quán nhỏ vắng tiếng cười
    Có lẽ chủ quá lười
    Mún kí ... gì cũng được (ế quá rùi ..)
    Hiếu khách phải cười tươi...
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  27. Có 2 người cám ơn linhlan vì bài viết này:


  28. #134

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 49
    Cảm ơn
    296
    Được cảm ơn 48 lần trong 25 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ngaibiet_conratyeuduoi View Post
    Chị huệ đụng vào nấu nướng
    Chè không ra chè cơm chẳng thành cơm
    Ăn vô lại tội người thử
    Ba ngày bốn đêm la liệt trên giường
    hihihihi
    HIhi Muốn cho Nhân thử quá chài
    Khách ni en thử bụng đau giây vài ( vài giây)
    Riêg Nhân chắc p viện vô ngay này
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  29. Có 3 người cám ơn minh hue vì bài viết này:


  30. #135
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Viện vô thì chắc hok có
    Nhưng hòm thì có 100 phần 100

    Quán xá ế xuy ế quẩy
    Khách hàng vô ký chủ quán mừng tươi
    Làm thế thì mau phá sản
    Chủ quan mệt mỏi nhường hàng cho em
    Em làm em kiếm lợi cho
    Khách hàng thượng đế nhưng ký thì thôi

    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  31. Có 3 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  32. #136
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Hôm nay mẹ đi vắng.
    Con qua Mở hàng con chơi
    Con cầm con chuột con nhấp
    Con cầm con chuột con nhấp
    Nhấp xem mấy bài thơ vui
    Nhấp coi mấy bài của con
    (Ai là nhạc sĩ sáng tác bài Mẹ đi vắng mà thếy tui chế lại như vầy chắc ông nhạc sĩ đó giận lắm nha pà kon)



  33. Có 2 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  34. #137
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cõi tạm
    Bài gởi: 130
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 163 lần trong 70 bài viết

    Default

    Quán này chỉ là lều che trước gió
    Gọi cho sang ...chứ quán có gì đâu
    Quán trà tranh đón khách đến tiêu sầu
    Đâu biết được..mai người thăm là..cỏ


    @ yếu đuối :

    Quán đã vắng như túp lều nguyên bản
    Nên rộng đường ký sổ đón người vô
    Sao em lại mún thu lời muôn vạn
    Hỏi quán này đã sang chủ khi mô ?
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  35. Có 3 người cám ơn linhlan vì bài viết này:


  36. #138
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cõi tạm
    Bài gởi: 130
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 163 lần trong 70 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi minh hue View Post
    HIhi Muốn cho Nhân thử quá chài
    Khách ni en thử bụng đau giây vài ( vài giây)
    Riêg Nhân chắc p viện vô ngay này
    Đúng rùi Huệ ui , chúng ta ăn hàng quen nên hok sao còn Nam thì bị nhập viện

    Nhân đau bụng sợ nhà thương quá tải
    Lại thêm phiền ...sắp giường một thành hai (Nhân béo quá 74kg phải kê 2 cái giường lại ... he he )


    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  37. Có 3 người cám ơn linhlan vì bài viết này:


  38. #139

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM
    Bài gởi: 22
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 28 lần trong 7 bài viết

    Default

    Quán thơ các bé thiếu nhi
    Răng mà 'người lớn' tấn công quá chời
    linh lan minh huệ yếu đuồi
    Thêm Tuan H H tăng thêm độ già
    Xem thông tin giờ lễ tại http://GioThanhLe.Info
    Bộ sưu tập hình nhà thờ http://photo.giothanhle.info

  39. Có 4 người cám ơn TuanHH vì bài viết này:


  40. #140

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM
    Bài gởi: 22
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 28 lần trong 7 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi linhlan View Post
    @ Huệ iu :

    CHÈ ĐẬU TRẮNG

    Nguyên liệu:

    - 200g đậu trắng
    - 200g nếp (cỡ 1 lon rưỡi như đong gạo í)
    - 1/2 kg đường
    - 300g dừa nạo
    - Lá dứa, nước lọc, bột năng
    Quán thơ hay quán che đây? Hay là nhờ GXbenngu post thêm công thức bún bò Huế cho đủ mặn ngọt chua cay?

    Xem thông tin giờ lễ tại http://GioThanhLe.Info
    Bộ sưu tập hình nhà thờ http://photo.giothanhle.info

  41. Có 4 người cám ơn TuanHH vì bài viết này:


  42. #141
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 539
    Cảm ơn
    237
    Được cảm ơn 805 lần trong 367 bài viết

    Default

    trùi hai loại chè chè nào cũng không ngon khì khì khì

  43. Có 2 người cám ơn Quang Hưng vì bài viết này:


  44. #142
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Quán này bán đủ món hàng
    Người trong một nước
    Tranh nhau mà giành
    Thơ vui, chè đậu thơm lành
    Ai mua thì bán, ai bày thì cho

  45. Có 2 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  46. #143
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Em chỉ thíck ăn chè bưởi thôi àg ...
    Chè Bưởi Là món chè mang hương vị của bưởi rất hấp dẫn.

    Nguyên liệu:
    - Bưởi tươi lột vỏ.
    - Bột năng.
    - Đậu xanh cà.
    - Đường.
    - Muối.
    - Nước hoa bưởi.
    - Nước cốt dừa
    Thực hiện:
    - Vỏ bưởi gọt bỏ vỏ xanh bên ngoài, xắt thành sợi (như cọng bột khoai), cho muối vào trộn đều, xong bóp rửa xả với nước thật nhiều lần cho hết chất mặn và hết chất the của vỏ bưởi xong, vắt cho thật khô.
    - Cho bột năng vào một cái tô lớn, từ từ cho từng sợi vỏ bưởi vào lăn khô cho đều.
    - Cho một nồi nước lớn nấu cho thật sôi thả vỏ bưởi vào luộc (nhớ thả vào nồi từ từ).
    - Khi thấy từng sợi vỏ bưởi nổi lên nồi nước đang sôi thì vớt ra ngâm trong nước lạnh.
    - Đậu xanh ngâm vài giờ cho nở, đem hấp chín.
    - Bắc nồi nước lên cho đường vào đánh tan.
    - Cho đậu xanh và vỏ bưởi đã chín vào.
    - Chè phải hơi sánh đặc thì mới ngon.
    - Khi ăn múc ra chén hay ly và cho thêm nước cốt dừa đã thắng kẹo lên trên.
    - Làm nước cốt: Dừa non cho vào nồi nấu cho sôi.
    - Lấy một chén nước lạnh pha với 1 muỗng cà phê bột năng quậy đều, từ từ cho vào nồi nước dừa đang sôi khi thấy nước dừa hơi đặc là được.
    - Cho tí đường, muối cho vừa ăn tắt bếp.

  47. Có 2 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  48. #144
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi linhlan View Post

    @ yếu đuối :

    Quán đã vắng như túp lều nguyên bản
    Nên rộng đường ký sổ đón người vô
    Sao em lại mún thu lời muôn vạn
    Hỏi quán này đã sang chủ khi mô ?
    Nợ hoài chắc gì đã trả
    Cả vốn lẫn lời bán cho nó luôn
    Hai ngày thì quán sập tiện
    Không san thì hỏi lấy gì lão(linh lan) ăn
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  49. Các thành viên đã cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  50. #145
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi linhlan View Post
    Đúng rùi Huệ ui , chúng ta ăn hàng quen nên hok sao còn Nam thì bị nhập viện

    Nhân đau bụng sợ nhà thương quá tải
    Lại thêm phiền ...sắp giường một thành hai (Nhân béo quá 74kg phải kê 2 cái giường lại ... he he )

    Chị không phải lo chuyện này
    Em có 36 lại kiêu 74
    Nằm một cái giường chẳng hết
    Chỉ sợ tốn tiền hai lão mua hương
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  51. Có 2 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  52. #146
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi TuanHH View Post
    Quán thơ các bé thiếu nhi
    Răng mà 'người lớn' tấn công quá chời
    linh lan minh huệ yếu đuồi
    Thêm Tuan H H tăng thêm độ già
    Câu ba nói sai một phần
    Yếu em chỉ mới 9x thôi nhà(nha)
    14 trăng tròn lá rụng
    Đâu như ba lão 8x mô nờ
    Ba già tấn công em trẻ
    Đầu độc thức ăn cho trẻ im mồm
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  53. Có 2 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  54. #147
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cõi tạm
    Bài gởi: 130
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 163 lần trong 70 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ngaibiet_conratyeuduoi View Post
    Nợ hoài chắc gì đã trả
    Cả vốn lẫn lời bán cho nó luôn
    Hai ngày thì quán sập tiện
    Không san thì hỏi lấy gì lão(linh lan) ăn

    Nợ nào trả mãi chẳng xong
    Phài chăng ân nghĩa cho lòng ....

    Có thấy quán nào mà chủ quán và tiểu nhị cãi nhau như vậy chưa cưng ? Phạt cưng nghỉ 3 ngày si nghĩ về vai trò của 1 tiểu nhị chân chính áh
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  55. Có 2 người cám ơn linhlan vì bài viết này:


  56. #148
    Teacher's Mập's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: GIOAN - MARIA
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BÌNH THUẬN
    Bài gởi: 118
    Cảm ơn
    115
    Được cảm ơn 117 lần trong 65 bài viết

    Default

    Quán thơ ni sao cứ mở hàng
    hàng cứ mở chờ chờ khách xa
    Khách xa chắc lẽ đã quên đường,
    Quên luôn đường đến lẫn chủ quán .

    Không khách xa đến, đón khách gần
    Ai ơi vào uống bát chè xanh,
    Xanh lòng, xanh nước, rồi xanh cỏ ...
    Úi trời khách đến,lại khách đi.
    Đi rồi mất tiêu, đố quay lại,
    Xanh cỏ mất rồi còn đâu nữa...

    Coi chừng khách nhé, ới khách ơi,
    thăm quán mở hàng liệu liệu đó
    Có ngày xanh cỏ bỏ con thơ.
    thay đổi nội dung bởi: Teacher's Mập, 29-07-2009 lúc 10:32 PM Lý do: chỉnh lại tí tí .. dấu việt và ý thơ
    [SIGPIC][/SIGPIC]

    "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô"

    Thánh Giê-rô-ni-mô

  57. Có 3 người cám ơn Teacher's Mập vì bài viết này:


  58. #149
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi linhlan View Post
    Nợ nào trả mãi chẳng xong
    Phài chăng ân nghĩa cho lòng ....

    Có thấy quán nào mà chủ quán và tiểu nhị cãi nhau như vậy chưa cưng ? Phạt cưng nghỉ 3 ngày si nghĩ về vai trò của 1 tiểu nhị chân chính áh
    Trời ơi trời hỡi trời hơi
    Ai làm tiểu nhị mở hàng chứ cơ
    Lại còn bị phạt 3 ngày
    Nghĩ suy vai trò chan chính tiểu nhị
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  59. Có 2 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  60. #150
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cõi tạm
    Bài gởi: 130
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 163 lần trong 70 bài viết

    Default

    Bé Tập Làm Thơ

    Cau mày cắn bút tập làm thơ
    Từ ngữ tìm thôi muốn phát khờ
    Ngày đợi hứng thơ gò bảy chữ
    Tối về kiếm mực vẽ ra ngô
    Nhiều khi nản quá quăng thơ ngó
    Lắm lúc sầu vơi nhặt chữ mờ
    Người đọc xin đừng chê bé nhé
    Bởi vì ta bé thích làm thơ

    hihihi ... tiếp Vy ui ...
    thay đổi nội dung bởi: linhlan, 29-07-2009 lúc 10:33 AM Lý do: chính tả
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  61. Các thành viên đã cám ơn linhlan vì bài viết này:


  62. #151
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cõi tạm
    Bài gởi: 130
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 163 lần trong 70 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ngaibiet_conratyeuduoi View Post
    Trời ơi trời hỡi trời hơi
    Ai làm tiểu nhị mở hàng chứ cơ
    Lại còn bị phạt 3 ngày
    Nghĩ suy vai trò chan chính tiểu nhị
    @ tiểu nhị :

    Yếu đuối giả bộ thật ngây thơ
    Già chát như tui lại giả khờ ...
    Vẫy bút năm vần ra lớp lớp
    Vung tay vạn ý xếp ô tô

    chuối hok chịu nổi
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  63. Các thành viên đã cám ơn linhlan vì bài viết này:


  64. #152
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Thêm một lão cụ hoa mắt
    Trẻ con 14 lại già như kia
    Làm gì vẫy bút ra lớp lớp
    Chỉ là hứng lên mới ra thơ
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  65. Các thành viên đã cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  66. #153
    tini's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 115
    Cảm ơn
    125
    Được cảm ơn 109 lần trong 65 bài viết

    Default

    Già thì hoa mắt đó mà
    Trẻ chừng 14 , hỏi là con ai ???

    (con anh Yếu đuối phải hôn ?)


    tini nhìu chiện
    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

  67. Các thành viên đã cám ơn tini vì bài viết này:


  68. #154
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Ui trời bây giừo tini lại nói yếu đuối già nữa hả huhuhu phản phản hết rồi.
    Hôn phải đâu pé em ơi
    Đó là con người ấy mà
    Íu đuối mới có 14
    Trăng tròn lá rụng 14 lần
    Con đâu mà lại đổ oan
    Dạo này mới thấy em vô
    Chưa chi mà đã phản rồi
    Dạo nay cô em đi đâu
    Mà không có thấy lên net
    Chắc lại tòng sư học đạo

    hihihihih
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  69. Các thành viên đã cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  70. #155

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM
    Bài gởi: 22
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 28 lần trong 7 bài viết

    Default

    14 phải gọi là 'già '
    thiếu nhi phải dưới 13 đó mà!
    Xem thông tin giờ lễ tại http://GioThanhLe.Info
    Bộ sưu tập hình nhà thờ http://photo.giothanhle.info

  71. Có 3 người cám ơn TuanHH vì bài viết này:


  72. #156
    tini's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 115
    Cảm ơn
    125
    Được cảm ơn 109 lần trong 65 bài viết

    Default

    Em tầm sư học đạo xong rùi, mới xuống núi nè, từ hôm nay em chiêu sinh

    Tini mở lớp dạy mần thơ
    Ai học đóng tiền chớ giả lơ
    Đóng từ bi giờ năm sau học
    Đảm bảo ra trường vẫn lơ mơ

    .... he ... he
    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

  73. Các thành viên đã cám ơn tini vì bài viết này:


  74. #157
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi tini View Post
    Em tầm sư học đạo xong rùi, mới xuống núi nè, từ hôm nay em chiêu sinh

    Tini mở lớp dạy mần thơ
    Ai học đóng tiền chớ giả lơ
    Đóng từ bi giờ năm sau học
    Đảm bảo ra trường vẫn lơ mơ

    .... he ... he
    Hôm nay bắt phải gặp nhân tài
    Tini xuất chúng cũng làm thơ
    Tưởng chừng em nhỏ sẽ lớ ngớ
    Chưa nhìn chưa biết em làm thơ

  75. Các thành viên đã cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  76. #158
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi TuanHH View Post
    14 phải gọi là 'già '
    thiếu nhi phải dưới 13 đó mà!
    Thiếu nhi thì là 13
    Tuổi teen thì vẫn 14 người ơi
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  77. #159
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Đúng là học đạo mới xong
    Làm thơ toàn là vần ơ không à
    Luật là ba chữ có vần
    1 2 4 điều ghép ơ nằm vô
    Thế thì tìm chữ rất lâu
    Làm thơ như ta rứa nè ni ơi
    Hứng lên là làm vậy thôi
    hihihi cho tui học với
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  78. Các thành viên đã cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  79. #160
    tini's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 115
    Cảm ơn
    125
    Được cảm ơn 109 lần trong 65 bài viết

    Default

    Tini mở lớp dạy làm thơ
    Sao thấy mọi người cứ thờ ơ
    Nhìn quanh chỉ cóa mình yếu đuối
    Chắc là lớp học vẫn trong mơ ... hjx .. hjx..hjx
    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 4/5 đầuđầu ... 2345 cuốicuối

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com