Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 24 trên 24

Ðề tài: Xin giới thiệu với các bạn quê hương của Nhật Minh....

  1. #1
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default Xin giới thiệu với các bạn quê hương của mình....

    HẢI DƯƠNG QUÊ TÔI
    Quê tôi ở tỉnh Hải Dương
    Có nhiều sông rạch, ruộng vườn tốt tươi
    Lúa vàng, reo nắng mỉm cười
    Đồn điền, đón gió mở lời hoan ca
    Trồng chè, bông vải, cà phê
    Ngô, khoai, đậu, sắn, và dâu nuôi tằm
    Bình Giang liền với Cẩm Giàng
    Kế bên Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ
    Thanh Hà, Gia Lộc ta đi
    Kim Thành, Nam Sách thầm thì bên sông
    Bước qua để nhớ Kinh Môn
    Ghé thăm Kiếp Bạc, gợn hồn Chí Linh
    Đền thờ Hưng Đạo thánh minh
    Ba phen đại thắng Nguyên Mông kinh hoàng
    Kiếp Bạc vách núi thành đồng
    Góp phần giữ nước như sông Thái Bình
    Hải Dương non nước quê mình
    Nhớ bông dệt vải, nhớ tằm ươm tơ
    Đi đâu cũng nhớ thương về
    Hải Dương còn đó câu thề năm xưa



    TÂM TÌNH


    Đã lâu rồi không về thăm lại.
    Những con đường yêu dấu của tuổi thơ,
    Những hàng tre trút lá trên bờ,
    Những cánh đồng thật dài và phẳng lặng.
    Nghiêng câu hát mẹ ngồi ru, trưa nắng,
    Tiếng ru hời, em khóc, võng đu đưa.

    Thủa còn thơ ngày 2 buổi đến trường,
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ.
    Ai bảo rằng chăn trâu là khổ,
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao

    Tôi muốn ôm cả đất trời đang nở,
    Tôi muốn hòa vào vũ trụ bao la.
    Tôi muốn hát khúc tình ca say đắm,
    Những nụ cười như chan chứa trong tim .

    Ôi quê hương yêu dấu của tôi ơi !
    Cho tôi về tìm lại dòng sông vắng.
    Để khao khát ánh trăng vàng trước dậu,
    Để rầu rầu trong nắng tiếng ru em .
    Ôi Hải Dương yêu dấu của tôi ơi !
    Đã lâu rồi không về thăm lại...!


    Hải Dương ơi nơi sinh ra một người
    Mắt long lanh như sương mai trên ngọn cỏ
    Má em hồng như sắc đỏ hồng nhung
    Để tôi thương nhớ bây giờ còn thương

    sưu tầm:
    Nguồn:
    http://diendanhaiduong.com/forum/threads/19725-Tong-hop-nhung-bai-tho-hay-viet-ve-Hai-Duong?
    thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 02-09-2013 lúc 04:13 PM

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  2. Có 8 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  3. #2
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Xin giới thiệu với gia đình nhà nhỏ một vài đặc sản của tỉnh Hải Dương mình




    Bánh đậu xanh của tỉnh Hải Dương



    Đây là vải Thanh Hà


    Bánh Gai Ninh Giang
    hihihi một vài giới thiệu nhỏ nhỏ....
    thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 17-04-2013 lúc 08:36 PM

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  4. Có 5 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  5. #3
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Xin giới thiệu với các bạn hình ảnh về nhà thờ của mình








    Hình ảnh hôm rước Nến Phục Sinh.Lúc 10 giờ tối đêm đó có mưa, rất thích vì được đi trời mưa và nghịch nước vì không có người lớn để ý ạ.hihihi..... Trong ấy có mình, nhưng không nhìn rõ lắm.....
    thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 19-04-2013 lúc 01:37 PM

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  6. Có 7 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  7. #4
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi NhatMinh View Post
    Xin giới thiệu với gia đình nhà nhỏ một vài đặc sản của tỉnh Hải Dương mìnhBánh Gai Ninh Gianghihihi một vài giới thiệu nhỏ nhỏ....
    Nhìn bánh gai Ninh Giang thấy đã, làm sao có để thưởng thức đây
    thay đổi nội dung bởi: hongbinh, 19-04-2013 lúc 03:58 PM
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  8. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài viết này:


  9. #5
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hongbinh View Post
    Nhìn bánh gai Ninh Giang thấy đã, làm sao có để thưởng thức đây
    Con mời chú Bính cùng cô, chú và các bạn ở nhà nhỏ. Khi nào có dịp qua Hải Dương thưởng thức bánh gai Ninh Giang. Một đặc sản nổi tiếng ở Việt Nam. Ăn một lần sẽ nhớ mãi không bao giờ quên ạ.hi

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  10. Có 4 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  11. #6
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default


    Con gửi tặng chú Bính một ít quà quê hương con. Quê con nổi tiếng là nấu rượu, đặc sản có truyền thống lâu đời. Rượu nếp rất ngon ạ.hi
    Uống một ít rượu say luôn. Say cả tình người tình đời nữa, con nói thật đấy. Chú mà uống một lần là sẽ biết ngay.hi

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  12. Có 4 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  13. #7
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default gửi tặng các bạn hình ảnh tối rước hoa nhé

    Bạn thân mên,
    Hàng năm mỗi dịp tháng 5 là rước hoa. Ở nhà thờ mình thường rước quanh ngôi làng. Xứ mình những người công giáo rất ít. Mỗi khi có dịp rước như vậy, mọi người rất vui. Gửi tặng các bạn mấy tấm hình nhỏ.


    Hình ảnh này lúc rước hoa đó, đi rước quanh ngôi làng nhỏ.



    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  14. Có 4 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  15. #8

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 45
    Cảm ơn
    97
    Được cảm ơn 95 lần trong 41 bài viết

    Default

    Cái kiệu to thế kia có lẽ nặng lắm nhỉ? Mà rước đi cả làng như thế thì quả thật là có lòng Mến Mẹ lắm lắm á!

  16. Có 4 người cám ơn Yến Châu vì bài viết này:


  17. #9
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Yến Châu View Post
    Cái kiệu to thế kia có lẽ nặng lắm nhỉ? Mà rước đi cả làng như thế thì quả thật là có lòng Mến Mẹ lắm lắm á!
    ở nhà xứ con, mỗi năm sẽ đi rước lần lượt ở các họ khác. Năm nay nhà xứ của con rước hoa, có 4 kiệu hoa và một kiệu Đức Mẹ, nên mọi người ở các họ khác thuộc nhà xứ về rất đông ạ. Kiệu Đức Mẹ là do nhà xứ con rước ạ. Kiệu rất nặng, mỗi lần rước ca đoàn mẹ phải thay nhau khiêng ấy cô ạ. Con cảm thấy đi cũng mỏi chân. Từ chô rước về nhà thờ cũng không xa lắm ạ. Đoàn hoa luôn rực rỡ.hi
    Nhà con cạnh nhà thờ luôn. Nằm ở nhà cũng nghe được lễ ạ.hi

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  18. Có 3 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  19. #10
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi NhatMinh View Post
    Con mời chú Bính cùng cô, chú và các bạn ở nhà nhỏ. Khi nào có dịp qua Hải Dương thưởng thức bánh gai Ninh Giang. Một đặc sản nổi tiếng ở Việt Nam. Ăn một lần sẽ nhớ mãi không bao giờ quên ạ.hi
    Gởi vô đây bé, rụ nếp ui chời mới nghe nói đã thấy phê phê
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  20. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài viết này:


  21. #11
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hongbinh View Post
    Gởi vô đây bé, rụ nếp ui chời mới nghe nói đã thấy phê phê
    hihihi chú cho con địa chỉ đi ạ? Khi nào con lớn con bằng tuổi chú bây giờ, con vào nhà chú, chú gặp con nhé. Đến lúc đấy chú dạy con đánh đàn được không ạ?

    con cảm ơn chú.
    thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 22-05-2013 lúc 10:32 PM

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  22. Có 3 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  23. #12
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Xin giới thiệu với các bạn, nhà thờ tớ nhìn từ xa ấy, một vùng quê yên bình........



    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  24. Có 5 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  25. #13
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Các bạn ơi,
    Xin giới thiệu với các bạn
    Đây là hình ảnh gian Cung Thánh ở nhà thờ tớ.

    Nhà thờ tớ nhỏ, nhưng tớ hay đi vòng quanh sân nhà thờ lắm. Vì đối với tớ, những gì trong sân đều gắn với một kỉ niệm. Mỗi một câyhoa, một góc sân là một kí ức đẹp.
    Buổi sáng, khi đi lễ về. Ông, bà và mọi người đi tập thể dục ở sân nhà thờ. Rồi đến sáng, chúng tớ ra đấy chơi và học giáo lý.
    Buổi chiều, chúng tớ rủ nhau ra sân thờ chơi. Chúng tớ có nhiều trò chơi: nhảy ô, cô dâu chú rể....Nhưng tớ chưa được làm cô dâu lần nào, vì tớ chơi thua các bạn, nên tớ chỉ được đóng vai là hát lễ thôi.
    Buổi tối, sau kinh nhà thờ. Mọi người ra sân nhà thờ tập thể dục. Bố mẹ tớ đều đi tập thể dục. Còn tớ phải ở nhà trông nhà. ( Nhưng cũng có khi các bạn gọi, nên không phải ở nhà đâu)hi. Còn có những buổi tối, chúng tớ đi học hát nữa. Vui lắm, nhưng lần nào tớ cũng bị nhắc là mất trật tự, nên tớ đã cố gắng sửa rồi đấy.
    Đối với tớ, ngôi nhà thờ gắn nhiều kỉ niệm lắm. Nhưng chỉ nghỉ hè, chúng tớ mới chơi với nhau. Bây giờ tớ vẫn được gọi là tổ trưởng đội trẻ con đấy, tớ rất tự hào vì điều ấy. Cứ tối đến, các bạn nhỏ gọi tớ ra sân thờ để nghe tớ kể chuyện, ngắm sao và cùng chơi với nhau.hi
    Vậy là những ngày hè của chúng tớ đã kết thúc rồi. Giờ chúng tớ đều đi học, nhưng chúng tớ vẫn nhớ về nhau. Nhớ về câu chuyện: những vì sao trên trời, những đứa trẻ ngoan, chú ếch không vâng lời mẹ, gấu con bị sâu răng....Và cả câu chuyện tớ tự kể nữa, nhưng các bạn nhỏ ở nhà tớ không biết đâu, vì câu chuyện đấy không bao giờ kết thúc, mới đó là câu chuyện của riêng tớ các bạn ạ.hi
    Chúc các bạn vào năm học mới vui vẻ nhé ^.^
    thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 01-09-2013 lúc 05:17 PM

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  26. Có 3 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  27. #14
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Các bạn yêu quý,
    Gửi tặng nhà nhỏ của chúng mình. Hình ảnh ngày lễ kỉ niêm 11 năm mừng lễ ca đoàn tớ ấy. Ngày lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giesu. Hàng năm, cứ đến ngày lễ Quan Thầy là tớ vui lắm. Vì được gặp gỡ với mọi người. Trong tớ luôn nhớ về những hình ảnh đẹp về ngày lễ, có rất nhiều bạn bè, yêu thương nhau nữa.
    Năm nay ca đoàn tớ có các anh chị sinh viên Hải Phòng ở trên Hà Nội về tổ chức cùng chúng tớ. Chúng tớ vui lắm, vì lần đầu tiên được chơi nhiều trò chơi như vậy, được hát nữa. Đặc biệt các anh chị ấy, nhiệt tình- tình cảm lắm nhé. Lúc anh chị ấy đi về mà bọn tớ cứ nhớ mãi, chúng tớ yêu quý anh chị ấy nhiều lắm.
    Nguyện xin Chúa chúc lành cho cả nhà nhỏ chúng mình. Xin Chúa chúc lành cho các anh chị sinh viên nữa. Để các anh chi luôn vui vẻ và nhiệt thành trong công việc nhà Chúa. Amen
    Thánh Teresa Hài Đồng Giesu xin cầu nguyện cùng ước nguyện nhỏ bé của chúng con. Amen
    Con yêu Chúa thật nhiều.
    Bé Nhật Minh



    Lúc chuẩn bị đốt lửa trại


    ảnh các anh chị sinh viên


    Hình ảnh bánh sinh nhật



    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  559851_366568586807436_1655112622_n.jpg‎
Lần xem: 59
Kích thước:  53.0 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  564015_366569930140635_1254843779_n.jpg‎
Lần xem: 54
Kích thước:  52.0 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  1382827_233655853460102_1211200957_n.jpg‎
Lần xem: 119
Kích thước:  62.7 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  1150857_234140616744959_967157973_n.jpg‎
Lần xem: 72
Kích thước:  56.8 KB  
    thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 02-10-2013 lúc 11:51 AM

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  28. Có 4 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  29. #15
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Bạn yêu quý,
    Hàng năm, chuẩn bị đến ngày Giáng Sinh là nhà thờ tớ vui lắm. Anh chị học ở xa đều về nhà. Các bạn luôn chuẩn bị múa, hát còn có cả diễn kịch nữa nhé. Ý nghĩa lắm. Tớ cũng rất thích khi được tham gia cùng với mọi người. Mỗi người một việc bạn nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn.
    Ngày lễ Giáng Sinh là ngày tuyệt vời nhất trong năm. Trước ngày đó chúng tớ được tìm hiểu về ngày Lễ đặc biệt này, và khi đi học tớ còn kể cho các bạn nghe nữa. Ở trong ngày lễ này, miền bắc đang là mùa đông nên rất lạnh. Không khí trở nên rất ấm cúng, mọi người có thể cầm tay nhau chia sẻ yêu thương. Và đặc biệt trong đêm ấy chúng tớ hay viết thư với Chúa Hài Đồng.
    Tâm hồn tớ đang rất mong chờ ngày lễ.hiii…
    Cảm ơn Chúa đã cho giáo xứ nhỏ của con có một tình yêu thương chân thành. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong những ngày chuẩn bị đón Chúa. Amen
    Nhật Minh

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  30. Có 5 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  31. #16
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Gửi tặng nhà mình, ảnh chuẩn bị Giáng Sinh ở giáo xứ nhà tớ ấy.hiii





    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  1453278_766166080064680_1527982131_n.jpg‎
Lần xem: 59
Kích thước:  93.0 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  1463085_766166350064653_381061036_n.jpg‎
Lần xem: 57
Kích thước:  41.4 KB  

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  32. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  33. #17
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Hình ảnh mừng lễ Giáng sinh tại giáo xứ Phú Lộc


    Cứ đến hẹn lại lên, giáng sinh lại đến gõ cửa muôn nhà, giáng sinh về mở cửa muôn trái tim. Để mọi người cùng mở lòng chia sẻ mọi niềm vui trong đêm giáng sinh, như Thiên Chúa Cha chia sẻ mầu nhiệm yêu thương cho toàn thể nhân loại, giáo xứ Phú Lộc đã tổ chức đêm hoan ca mừng Chúa giáng sinh 2013 với chủ đề “Huyền nhiệm đêm thánh”. Trong tâm tình hân hoan mừng Chúa Giáng sinh, giáo xứ Phú Lộc chúng con cũng muốn chia sẻ niềm vui đón giáng sinh với Quý độc giả qua một số hình ảnh, với ước mong niềm vui Giáng sinh được tiếp tục lan tỏa rộng khắp hơn nữa . . .































    Giáng sinh 2013
    Bảo Yến (Giáo xứ Phú Lộc)
    Nguồn:
    http://gphaiphong.org/

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  34. Có 3 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  35. #18
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nhật Minh View Post
    Hình ảnh mừng lễ Giáng sinh tại giáo xứ Phú Lộc


    Cứ đến hẹn lại lên, giáng sinh lại đến gõ cửa muôn nhà, giáng sinh về mở cửa muôn trái tim. Để mọi người cùng mở lòng chia sẻ mọi niềm vui trong đêm giáng sinh, như Thiên Chúa Cha chia sẻ mầu nhiệm yêu thương cho toàn thể nhân loại, giáo xứ Phú Lộc đã tổ chức đêm hoan ca mừng Chúa giáng sinh 2013 với chủ đề “Huyền nhiệm đêm thánh”. Trong tâm tình hân hoan mừng Chúa Giáng sinh, giáo xứ Phú Lộc chúng con cũng muốn chia sẻ niềm vui đón giáng sinh với Quý độc giả qua một số hình ảnh, với ước mong niềm vui Giáng sinh được tiếp tục lan tỏa rộng khắp hơn nữa . . .



    Giáng sinh 2013
    Bảo Yến (Giáo xứ Phú Lộc)
    Nguồn:
    http://gphaiphong.org/
    Nhưng không có Nhật Minh đâu ạ, con giới thiệu trước ạ.hiiii

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  36. Có 2 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  37. #19
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG quê hương của tớ đấy nhé

    BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG

    Mùa đông là mùa cuối cùng của năm, nên tôi luôn mong chờ. Đêm mùa đông, không khí lạnh đã tràn vào khắp vùng. Tôi nằm cuốn tròn trong chiếc chăn ấm, khi tỉnh giấc tôi vội ra vườn xem buổi sáng mùa đông.
    Vào mùa đông quang cảnh ở nhà khác biệt mọi ngày. Ông mặt trời cũng ngủ dậy muộn hơn. Không còn bầu trời trong xanh nữa, mà thay vào đó là những đám mây đen và sương mù của mùa đông. Sương bay lên những ngọn cây, những bông sương lại đọng trên những kẽ lá và cả những bông hoa ngủ dậy muộn. Nhiều sương quá, sương dầy đặc quanh mặt đất. Tôi nhìn lên tháp nhà thờ và thấy không còn nữa. Tôi khóc vì sợ ai đó đã lấy mất đi điều tôi yêu quý từ lâu. Ở nhà chú gà trống bắt đầu cất tiếng gáy chào ngày mới. Mẹ gà cục tác gọi đàn con dậy đi kiếm mồi nhưng những chú gà con vẫn đưa mắt nhìn vì sợ lạnh. Con chó chạy quanh nhà theo bước chân tôi đi ngắm cảnh đông. Chú mèo con vẫn đang co mình ngủ cạnh bếp lò. Cái giá lạnh mùa đông không làm chùn bước chân trên con đường đi học của tôi.
    Mùa đông theo bước chân tôi đến trường. Bầu trời đã hửng sáng nhưng vẫn chưa xua tan hết đám mây đen và sương mù. Tôi ngắm nhìn mùa đông xung quanh mình. Gió vẫn thổi mang theo hơi lạnh của buổi sáng mùa đông. Trên đường không còn những tiếng chim hót nữa, có lẽ những chú chim đã vội bay về nơi ấm áp để tránh giá lạnh. Hai bên đường cây cối không còn nhiều lá, vì khi gió thổi chiếc lá rơi xuống mặt đất, tạo thành một chiếc thảm với nhiều màu sắc khác nhau. Trên thân cây ấy chỉ còn lại những giọt sương long lanh thay vào chiếc lá xanh. Nhưng có lẽ cây đang ngủ vì trong lòng ấp ủ một sự sống chờ mùa xuân đến. Trên hàng rào xung quanh của ngôi nhà, vẫn có hoa trạng nguyên đỏ rực không sợ giá lạnh của mùa đông và đang khoe sắc với đất trời. Buổi sáng mùa đông mọi người ít ra ngoài đường, nhưng mỗi người khoác trên mình chiếc áo ấm, khăn quàng với đủ màu sắc.
    Cảnh vật đã mặc áo mới, bộ áo mới lạ và kì diệu biết bao. Mặt trời đã tỏa tia nắng khắp sân trường nhưng nó chưa xua tan được giá lạnh của mùa đông. Không khí rộn ràng hơn khi tiếng trống trường vang lên. Các bạn học sinh mỗi người một trang phục khác nhau tạo nên một bức tranh sinh động cho mùa đông ấm áp.
    Thời gian trôi qua rất nhanh, mới buổi sáng cảnh vật còn lặng yên; nhưng giờ không còn sương mù và những đám mây đen nữa. Không còn những cơn gió lạnh bất chợt thôi qua, thay vào đó những tia năng ấm áp của buổi sáng mùa đông. Mặt trời đã nhô cao và tỏa ra sức sống của một ngày với nhiều niềm vui và hy vọng.

    Nhật Minh

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  38. Có 3 người cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  39. #20

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Nhật Minh viết hay quá mà không thi vào khoa Văn thì hơi uổng. Hihi!
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  40. Các thành viên đã cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  41. #21
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Các bạn ui...
    Tặng các bạn hình ảnh ở nhà thờ tớ hôm tết ấy.hiiii
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  1656364_800257386655549_1785053820_n.jpg‎
Lần xem: 57
Kích thước:  76.7 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  1798650_800256906655597_659619097_n.jpg‎
Lần xem: 57
Kích thước:  94.2 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  1897718_800257213322233_829030825_n.jpg‎
Lần xem: 51
Kích thước:  96.6 KB  

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  42. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  43. #22

    Tham gia ngày: Aug 2013
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 39
    Cảm ơn
    76
    Được cảm ơn 38 lần trong 23 bài viết

    Default

    Cám ơn Nhật Minh,nhà thờ giáo xứ của em đẹp lắm, hehe
    Mơ chi ảo mộng xa vời
    Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời cao siêu
    Lo chi cuộc sống sớm chiều
    Đời con theo Chúa, mọi điều xin vâng

  44. Các thành viên đã cám ơn phamtuan008 vì bài viết này:


  45. #23
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Bạn thân mến...
    Ở quê nhà tớ, mỗi dịp Lễ Phục Sinh thường tổ chức rất ý nghĩa, năm nay cũng vậy. Tặng bạn những tấm hình nhỏ về quê hương của tớ nhé.
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  1472084_841727312508556_813258866888653660_n.jpg‎
Lần xem: 48
Kích thước:  93.2 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  1958308_841712385843382_1014769776029785045_n.jpg‎
Lần xem: 47
Kích thước:  19.2 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  10155069_841727439175210_3032479237966514665_n.jpg‎
Lần xem: 48
Kích thước:  46.0 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  10155638_841718279176126_8165800489688563792_n.jpg‎
Lần xem: 47
Kích thước:  68.7 KB   Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  10155978_841727769175177_357980500678637568_n.jpg‎
Lần xem: 49
Kích thước:  43.1 KB  


    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  46. #24
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Chào cả nhà nhé....
    Xin giới thiệu với các bạn một vài hình ảnh rước hoa ở giáo xứ Phú Lộc....
    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  10342910_855310617816892_2538330528525345205_n.jpg
Lần xem: 68
Kích thước:  64.7 KB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  10370445_855310741150213_9116131533358741964_n.jpg
Lần xem: 55
Kích thước:  83.7 KB
    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  10255102_855311401150147_8399873104136119554_n.jpg
Lần xem: 59
Kích thước:  97.6 KB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  983668_855311184483502_8242192441914347691_n.jpg
Lần xem: 65
Kích thước:  95.9 KB






    Hàng năm giáo xứ nhà tớ thường tổ chức rước hoa Kính mừng Đức Mẹ. Năm nay được tổ chức tại giáo họ Chi Khê thuộc giáo xứ nhà tớ. Đây là một nét truyền thống của giáo xứ, mỗi năm tổ chức tại một nơi, để được thể hiện tình yêu sâu sắc của người con đối với Đức Mẹ. Thông qua đó cũng giới thiệu cho các bạn không cùng tôn giáo hiểu hơn về Thiên Chúa và Mẹ Maria, và những người công giáo.
    Mỗi một lần rước như vậy, mọi người thường chuẩn bị rất nhiều. Từ Cha xứ người chuẩn bị về bài giảng, công việc phục vụ; các bác cắm hoa, dọn nhà thờ, tập Dâng Hoa; các anh chị ca đoàn tập hát, các bạn thiếu nhi tập Dâng Hoa, tung hoa....Đều được bắt đầu từ tâm hồn đến các công việc bên ngoài, sao cho thật ý nghĩa và để lại trong lòng người.
    Qua những lần Kính Đức Mẹ như vậy, chúng tớ cũng hiểu hơn về Đức Mẹ, về mọi người xung quanh, và đặc biệt biết yêu quý nhau để học theo Mẹ Maria, không làm Mẹ buồn nhiều nữa.
    Tớ yêu giáo xứ nhiều lắm
    P.S hình ảnh rước hoa năm trước, ở bài trên đấy nhé....
    Bé Nhật Minh
    thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 16-05-2014 lúc 09:48 PM

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com