Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Hạnh phúc luôn ẩn giấu trong mỗi chúng ta.

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Hạnh phúc luôn ẩn giấu trong mỗi chúng ta.

    Hạnh phúc luôn ẩn giấu trong mỗi chúng ta.
    Suốt một đời ta mải miết kiếm tìm mà quên mất rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi. Từ lúc sinh ra, hạnh phúc đã ở trong chúng ta. Hạnh phúc đong đầy nơi tâm hồn mỗi người, nó được nuôi dưỡng và lớn lên cùng thời gian. Nhưng rồi, những xáo trộn không thể tránh khỏi của cuộc sống - mâu thuẫn, nỗi đau, tổn thương, mất mát, khiến chúng ta rơi vào bi quan, chán nản. Cứ thế hạnh phúc tuột khỏi ta lúc nào, ta không hề hay biết.

    Chuyện kể rằng, xưa kia, ở một xứ sở nọ, có một vị hoàng tử dù sống trong nhung lụa, giàu sang nhưng chàng vẫn không cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Chàng luôn băn khoăn, tự hỏi “hạnh phúc là gì?”, “đâu mới là hạnh phúc ñích thực của con người?”. Rồi một ngày, chàng quyết định từ bỏ cuộc sống vương giả để đi theo con đường tu hành với mong muốn tìm cho mình một lời giải đáp. Sau nhiều năm khổ hạnh, trong một đêm khuya thanh vắng, chàng bỗng cười vang vì chợt nhận ra điều mà mình tìm kiếm bấy lâu không ở đâu xa mà nằm ngay trong con người mình.

    Thật vậy, hành trình kiếm tìm hạnh phúc là hành trình trở về với cõi sâu thẳm nơi tâm hồn mỗi người. Đôi khi, hạnh phúc chỉ cách chúng ta một cái nhìn, một kiểu suy nghĩ. Hạnh phúc nằm ở những nơi mà chúng ta không ngờ tới. Bởi vậy, hãy sẵn sàng cho một sự khởi đầu mới. Hãy dấn thân vào hành trình tìm kiếm hạnh phúc nơi bản thân mỗi người.

    Gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực, hạnh phúc sẽ mỉm cười với mỗi người.

    Theo Cánh cửa hạnh phúc
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com