Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Trẻ em ở vùng bão Philippines

  1. #1

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default Trẻ em ở vùng bão Philippines

    Trẻ em ở vùng bão Philippines

    Bệnh tật, mồ côi, không nhà cửa, không thức ăn, nước uống, những đứa trẻ Philippines ở nơi bão Haiyan đi qua đang là những người chịu thiệt thòi và nguy hiểm nhiều nhất.



    Em Nina Duran tìm kiếm những thứ còn dùng được trong đống đổ nát của ngôi nhà đã bị bão Haiyan đánh sập ở Tacloban. Siêu bão Haiyan đổ bộ vào 6 đảo của Philippines hôm 8/11, trong đó thành phố Tacloban, thuộc tỉnh đảo Leyte, bị tàn phá nặng nề nhất. Ảnh: SIPA USA
    Không chỉ vật lộn với sự đói khát, người Tacloban còn phải đối mặt với sự nguy hiểm do tình hình an ninh hỗn loạn sau bão. Trong hình là những giọt nước mắt sợ hãi của các em bé may mắn sống sót sau khi ngôi làng bị một nhóm côn đồ tấn công. Các em đang ngồi cạnh nhau đợi các nhân viên cứu hộ đến hôm 13/11. Ảnh: EPA
    Cậu bé này dùng một tấm bìa các tông rách để che mưa khi đang đợi máy bay hôm 14/11. Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng 920.000 người đã bị mất nhà cửa sau bão Haiyan và tổng cộng 11,8 triệu người chịu ảnh hưởng của bão Haiyan. Ảnh: AP
    Một phụ nữ bế con gái trong tay khi cả hai mẹ con đang được điều trị ở bệnh viện Word, Tacloban, hôm qua. Vào ngày thứ bảy sau khi siêu bão Haiyan đi qua, những bệnh nhân ở đây đang sống chen chúc trong cảnh không điện, thuốc men và lương thực cạn kiệt. Ảnh: AFP
    Một em bé sơ sinh đang được tắm tại một nhà thờ, nơi tạm trú của rất đông người sống sót sau bão. Chính phủ Philippines cho hay có khoảng hai triệu người đang cần hỗ trợ lương thực, trong đó gần 300.000 người là phụ nữ mang thai hoặc mới sinh con. Ảnh: SIPA USA
    Người lớn, trẻ em chen chúc bên trong một bệnh viện dã chiến được thiết lập ở sân bay Tacloban. Ảnh: EPA
    Những đứa trẻ ngủ vạ vật trong khi bố mẹ chen chân xin nước uống lúc đợi lên máy bay C-130 của Mỹ để rời khỏi Tacloban. Nhiều trẻ em và phụ nữ sống sót sau bão nhưng lại đang đứng trước nguy cơ bị chết đói. Ảnh: EPA
    Những cậu bé ngồi bên cạnh một lá quốc kỳ Philippines rách bươm ở thành phố Hernani, tỉnh Đông Samar, với vẻ mặt thất thần Ảnh: EPA
    Những đứa trẻ đùa nghịch với dây điện hỏng ở thành phố Guiuan, tỉnh Đông Samar, hôm 14/11. Đây cũng là một trong những nơi hứng bão đầu tiên và chịu thiệt hại nặng nề. Ảnh: AP
    Hai mẹ con chạy mưa ở Tacloban hôm 12/11. Liên Hợp Quốc hôm qua xác nhận số người thiệt mạng do bão Haiyan ở Philippines là 4.460 người và thống kê này sẽ còn tăng lên. Ảnh: EPA
    Ánh mắt háo hức của một bé gái khi nhìn thấy những chiếc trực thăng Mỹ đang hạ cánh xuống Tacloban để sơ tán người dân. Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới đang dốc hết sức để đẩy nhanh công tác cứu trợ các nạn nhân của siêu bão. Ảnh: AFP
    Những đứa trẻ đeo tấm bảng có dòng chữ: "Người sống sót bão Yolanda (tên địa phương của bão Haiyan), thành phố Palo, tỉnh Leyte". Các em nằm trong số hàng trăm người xếp hàng với hy vọng được lên máy bay sơ tán khỏi Tacloban. Ảnh: AP
    Trẻ em và phụ nữ luôn được các binh sĩ ưu tiên lên máy bay sơ tán trước. Siêu tàu sân bay hạt nhân của Mỹ USS George Washington hôm qua cập bến quốc đảo để bắt đầu chuyển hàng cứu trợ và cung cấp máy bay để phân phát hàng khẩn cấp đến các vùng bị thiệt hại. Ảnh: AP
    Một em bé bú sữai mẹ ngon lành sau khi cả hai mẹ con may mắn được một máy bay C-130 đưa đi khỏi Tacloban để đến thủ đô Manila. Ảnh: AFP


    Nguồn: http://vnexpress.net

    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Các thành viên đã cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  3. #2

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, xin Ngài mở rộng vòng tay che chở cho các em bé này!
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  4. Các thành viên đã cám ơn thichduthu vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com