Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Lòng Dũng Cảm

  1. #1
    hongan34's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2009
    Tên Thánh: Ma-ri-a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cubi-chauduc-BRVT
    Bài gởi: 70
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 84 lần trong 48 bài viết

    Default Lòng Dũng Cảm

    Lòng Dũng Cảm

    Tại một thị trấn nọ, có một ngôi làng tên là Nakagi, có một cô bé 10 tuổi, tên là AnNa cô ấy rất đẹp thông minh ngoan ngoãn và rất nhút nhát, vì thế cô bé đều bị mọi đứa trẻ trong làng bắt nạt. Trong một lần vào rừng hái hoa, cô bé đã gặp một truyện rất kì lạ, mời các bạn xem tiếp nhé !

    Mẹ AnNa: AnNa con vào rừng hái hoa hồng về mà giỗ bố nhé!
    AnNa: Dạ con đi ngay.
    Trên đường đi.
    AnNa: Chào bạn Hyrô.
    Hyrô: Chào bạn, bạn vào rừng à?
    AnNa: Ukm, hôm nay là giỗ bố tớ, nên tớ vào rừng hái hoa để giỗ bố.
    Hyrô: Thế à, vào rừng bình an nhé!
    AnNa: Ukm, cám ơn. Tí hồi bạn đến nhà mình nhé.
    Hyrô: Ukm, mình sẽ đến.
    Vào tới rừng và một tiếng hát vang lên.
    AnNa: (nghĩ thầm) bài hát này, mình đã nghe ở đâu rồi, từ đâu phát ra bài hát này (cô bé bước đi).
    Thế rồi AnNa cũng tìm thấy nơi phát ra bài hát, đó là từ một bông hoa hồng và cô bé thấy một cô tiên ngủ ở trong đó rồi AnNa đánh thức cô tiên dậy.
    AnNa: Hello, cô tên gì? Tôi tên là AnNa. Cô từ đâu đến?
    Mặt Trời: Hi! Tôi tên là Mặt Trời tôi đến từ vương quốc Lusianna. À, cho tôi hỏi khi cô vào đây cô có thấy ai giống tôi ko?
    AnNa: Không, cô là người đầu tiên mà tôi gặp đấy, mà người cô hỏi là ai vậy?
    Mặt Trời: À người đó tên là Mặt Trăng cũng là tiên như tôi mà cô ta lại là công chúa.
    AnNa: Vậy có chuyện gì kể cho tôi biết đi.
    Mặt Trời: Ukm, cách đây vài hôm, tôi và Mặt Trăng chơi với nhau bên hồ Hạnh Phúc, bỗng nhiên trời tối sẫm lại và bà phù thủy Rakhiêu cùng một màn đêm bay đến kèm theo những tiếng nhạc kì lạ bao phủ vương quốc. Nữ hoàng Meri bị một tiếng nhạc bao phủ và bị mụ ta bắt đi, mụ ta đã lấy mất cây quyền trượng của nữ hoàng để tập hợp phép thuật của cây quyền trượng và tăng thêm phép thuật cho mình. May mà tôi và Mặt Trăng trốn được nhưng mà tôi và cô ta hai người bay ra hai nơi khác nhau còn mọi người ở vương quốc thì bị hóa thành đá, quyền lực của tôi và Mặt Trăng không thể chống lại mụ ta, nhưng cô thì có thể AnNa.
    AnNa: Tôi sao, không cô nhầm người rồi, tôi chỉ là một cô bé bình thường tôi không có khả năng làm chuyện đó đâu.
    Mặt Trời: Tại sao không, cô có thể, hãy tin vào chính mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô vẫn là một cô bé bình thường nhưng mà cô có một sức mạnh rất lớn tôi có thể cảm nhận được, cô có thể chiến thắng mụ ta.
    AnNa: Thật sao, tôi sẽ mạo hiểm một lần, nhưng mà còn mẹ tôi và giỗ của bố tôi nữa.
    Mặt Trời: Không sao đâu, khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ vẫn như cũ thôi, cô yên tâm đi.
    AnNa: Ukm chúng ta đi thôi!
    AnNa cùng tiên Mặt Trời đi tìm tiên Mặt Trăng, đi được một lúc thì thấy tiên Mặt Trăng nằm ngủ ở trên bông hoa Hồng Vàng.
    Mặt Trời: Công chúa, cô không sao chứ?
    Mặt Trăng: Tôi không sao, mà đây là ai vậy?
    Mặt Trời: Đây là AnNa. Cô bé này sẽ cứu vương quốc của chúng ta đấy.
    Mặt Trăng: Nhưng mà cô ta to quá làm sao mà có thể cứu chúng ta được.
    Mặt Trời: Vậy thì chúng ta biến cô ta trở nên một cô tiên.
    Mặt Trăng: Ukm cũng được đó, bắt đầu thôi.
    AnNa: À nếu tôi trở thành một cô tiên thì tôi có thể trở lại như cũ được không vậy?
    Mặt Trời: Được chứ!
    Mặt Trăng: Cô hãy đeo sợi đây chuyền này vào, và hãy nói “tôi muốn trở thành một tiên bướm”.
    AnNa: “Tôi muốn trở thành một tiên bướm ”.
    Ngay sau đó AnNa đã trở thành một tiên bướm và cùng tiên Mặt Trời và tiên Mặt Trăng lên đường.
    AnNa: Cho mình hỏi, mình trở thành tiên bướm rồi thì làm cách nào để trở về hình dạng cũ?
    Mặt Trăng: thì bạn nói là “tôi muốn trở thành con người ” là được thôi.
    AnNa: Vậy sao? Bây giờ tôi có phép thuật nhưng tôi chỉ có phép khi tôi thành tiên bướm thôi đúng không?
    Mặt Trời: Ukm!
    AnNa: Vậy có thể biến thành những hình hài khác được không?
    Măt Trời: Được chứ nhưng khi nào nguy cấp lắm thôi.
    Mặt Trời: Giờ thì chúng ta phải tìm ra chổ ở của mụ phù thủy đó đã.
    Mặt Trăng: Nhưng chúng ta thì không biết chổ ở của mụ ta, vậy thì làm sao?
    AnNa: Có thể tôi giúp được.
    Mặt Trăng & Mặt Trời: Cô ư, làm sao có thể?
    Mặt Trời: Không thể nào, cô còn chưa bao giờ đến đây cơ mà.
    AnNa: Đúng là tôi hưa bao giờ đến đây nhưng mà tôi có thể biết được nơi ở của mụ phù thủy đó ở đâu.
    Mặt Trăng: Thật chứ, mà làm sao cô có thể biết được?
    AnNa: Biết chứ, khi tôi mới vào khu rừng, tôi có thất một cái hang nhỏ ở cửa rừng, chắc là ở đó thôi.
    Mặt Trăng: Tốt, chúng ta đến đó nào và tất nhiên là AnNa là người dẫn đường rồi.
    Khi đến nơi ở của mụ phù thủy.
    Mặt Trăng: Ở đây sao?
    AnNa: Ukm là ở đây.
    Mặt Trời: Không nói nhiều nữa, chúng ta vào thôi.
    AnNa & Mặt Trời: Ukm vào thôi.
    Hai cô tiên và AnNa đi vào bên trong.
    AnNa: Các bạn cẩn thận nhé, thuộc hạ của mụ ta mà thấy là không xong đâu. Bây giờ chúng ta chia làm ba ngả, Mặt Trăng sẽ đi cứu nữ hoàng, Mặt Trời thì cố gắng đánh lạc hướng bọn thuộc hạ của mụ ta còn tớ sẽ đi lấy cây quyền trượng. Vậy chúng ta hành động thôi, mọi người cẩn thận nhé.
    Mọi người bắt đầu hành động, Mặt Trăng thì cứu được nữ hoàng, Mặt Trời cũng hoàng thành nhiệm vụ. Con AnNa thì cố gắng lấy được cậy quyền trượng và rồi ...
    Mụ phù thủy: Ai đó, làm gì mà ồn thế? (Quay lại) Hả, cô là ai? Người đâu, có kẻ đột nhập!
    Thuộc hạ: Bắt lấy cô ta nhanh lên.
    AnNa: (nói thầm ) làm sao bây giờ, bọn chúng thì đang kéo đến, làm cách nào đây. À, có cách rồi.
    AnNa đọc câu thần chúa và biến to ra.
    AnNa: Tôi muốn trở thành con người (và biến to).
    Mụ phù thủy: Hả! Cô…cô…cô...ta…ta to…quá!
    AnNa: Mụ phù thủy kia hãy đầu hàng đi, ngươi không thể làm gì được ta đâu!
    Mụ phù thủy: Tha cho tôi…tôi…tôi.
    AnNa: Ta sẽ tha cho ngươi nhưng mà với một điều kiện được chứ?
    Mụ phù thủy: Được cô…cô…cô nói đi.
    AnNa: Điều kiện là……. Ngươi không được phá rối vương quốc Bốn Mùa nữa còn nếu không thì người sẽ chết.
    Mụ phù thủy: Được, ta đồng ý.
    AnNa: Bây giờ thì đưa cây quyền trượng cho Mặt Trăng đi.
    Mụ phù thủy: (đi tới chỗ Mặt Trăng và đưa cho cô ta cây quyền trượng).
    AnNa: Tôi muốn trở thành tiên bướm (trở thành tiên bướm). Mặt Trăng phiền cô đưa cho tôi cây quyền trượng nhé (hóa phép làm cho mụ phù thủy trở lại nguyên hình).
    Mặt Trời: Thì ra mụ ta là một con rắn hổ mang.
    Nữ hoàng: AnNa! Cám ơn con vì đã cứu vương quốc của ta. Cám ơn con (ôm lấy AnNa).
    AnNa: (ôm lấy nữ hoàng) Không có chi đâu ạ!
    Khi trở về vương quốc mọi người đã được giải phép thuật của Rakhiêu và sống vui vẻ như trước. AnNa được phong làm công chúa dũng cảm của vương quốc và một bữa tiệc để chúc mừng công chúa dũng cảm của chúng ta.
    Nữ hoàng: AnNa! Ta rất cảm ơn con vì đã giúp ta giải cứu vương quốc, ta phong cho con làm công chúa dũng cảm của vương quốc này và từ giờ trở đi con có thể đến đây bất cứ lúc nào con thích và mọi người sẽ đón tiếp con nồng nhiệt.
    AnNa: Con cám ơn nữ hoàng, nhưng đến lúc con phải về rồi. Hôm nay là giỗ bố con, con phải về ngay ạ!
    Nữ hoàng: Được con cứ đi đi và hẹn ngày gặp lại.
    AnNa: Tạm biệt mọi người, tôi đi đây!
    Một kết thúc có hậu. AnNa lại trở về làng và cùng mẹ làm giỗ bố, và chính lúc đó AnNa cũng tìm thấy được lòng dũng cảm của mình bấy lâu nay đang ở đâu và nó đã ở trong trái tim hiền dịu của cô.

    hongan34
    thay đổi nội dung bởi: hongan34, 21-01-2014 lúc 11:27 AM

    Thầy là dường, là sự thật và là sự sống

  2. Có 3 người cám ơn hongan34 vì bài viết này:


  3. #2
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Lâu ko đọc những bài này. Cảm ơn hongan34 nhé

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


  4. Các thành viên đã cám ơn Nhật Minh vì bài viết này:


  5. #3
    hongan34's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2009
    Tên Thánh: Ma-ri-a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: cubi-chauduc-BRVT
    Bài gởi: 70
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 84 lần trong 48 bài viết

    Default

    không có gì đâu, e thích viết truyện thì e viết để mọi người cùng xem thôi

    Thầy là dường, là sự thật và là sự sống

  6. Các thành viên đã cám ơn hongan34 vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com